12/12/2020 17:08 GMT+7

Đôi bạn cùng lớp giành giải nhất và nhì cuộc thi tìm hiểu biển đảo

HỒNG QUÂN
HỒNG QUÂN

TTO - Ngày 12-12, tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức cuộc thi 'Em yêu biển đảo quê hương'. Cả quán quân và á quân của cuộc thi đều đến từ cùng một lớp.

Đôi bạn cùng lớp giành giải nhất và nhì cuộc thi tìm hiểu biển đảo - Ảnh 1.

Em Lê Tiến Đạt (trái) và Nguyễn Lê Bảo Trân lần lượt đạt giải nhất và giải nhì của cuộc thi - Ảnh: H.Q.

Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương là một hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ lực lượng cảnh sát biển Việt Nam nhằm nâng cao hiểu biết cho các thầy, cô, học sinh, nhân dân địa phương về biển, đảo. 

Đặc biệt, cuộc thi lần này được tổ chức tại TP Hải Phòng - một thành phố có đường bờ biển dài và có đảo ngoài khơi.

Cuộc thi diễn ra theo hình thức trắc nghiệm, chọn phương án đúng với các gói câu hỏi tương ứng 3 phần thi: Ra khơi, Vượt sóng và Cập bến. Sau đó, các bạn học sinh đấu loại trực tiếp với phần thi "Đặt mốc chủ quyền". Các câu hỏi xoay quanh Luật biển đảo, Luật cảnh sát biển, tác hại của ma túy, tội phạm, bạo lực học đường...

Đôi bạn cùng lớp giành giải nhất và nhì cuộc thi tìm hiểu biển đảo - Ảnh 2.

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Vương Thị Lùn (sinh năm 1924) là thân nhân 2 liệt sĩ tại xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng - Ảnh: H.Q

Chung cuộc, em Lê Tiến Đạt và em Nguyễn Lê Bảo Trân, cùng là học sinh lớp 8A2 Trường THCS Lê Ích Mộc, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã xuất sắc giành giải nhất và giải nhì sau khi vượt qua 75 thí sinh khác. 

Ngoài ra, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương còn có 2 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích.

Em Lê Tiến Đạt hồ hởi chia sẻ: "Qua cuộc thi, em và các bạn hiểu hơn về nhiệm vụ của các cô, chú cảnh sát biển. Tuần rồi, em dành thời gian lên mạng và nhờ thầy cô hướng dẫn tìm các tài liệu, luật về biển đảo, di sản của Việt Nam. Sau này, em muốn trở thành một chiến sĩ cảnh sát biển để giữ gìn bình yên cho Tổ quốc".

Bên cạnh cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển cũng thăm hỏi và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng; trao tặng 50 xe đạp cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi. 

Hơn 34 tỉ đồng ủng hộ Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc

TTO - Tối 2-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc". Tại chương trình, các tập thể, cá nhân đã đóng góp hơn 34 tỉ đồng cho Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc".

HỒNG QUÂN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar