03/01/2019 14:34 GMT+7
Trở lại chủ đề

Đoàn tuyên giáo TP.HCM tưởng niệm liệt sĩ chiến tranh biên giới Tây Nam

MAI HOA
MAI HOA

TTO - Sáng 3-1, đoàn cán bộ tuyên giáo, báo chí, văn nghệ sĩ TP.HCM do bà Thân Thị Thư, trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy dẫn đầu tới dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên và Khu tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong (tỉnh Tây Ninh).

Đoàn tuyên giáo TP.HCM tưởng niệm liệt sĩ chiến tranh biên giới Tây Nam - Ảnh 1.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư thắp nhang trên những hàng bia mộ chưa có tên liệt sĩ - Ảnh: MAI HOA

Chuyến về nguồn đúng vào dịp kỉ niệm 40 năm ngày chiến thắng cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 - 7-1-2019).

Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (huyện Tân Biên) hiện là nơi yên nghỉ của hơn 14.000 liệt sĩ hi sinh trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, trong đó có hơn 5.000 ngôi mộ vô danh.

Giữa những hàng dài bia mộ có tên và chưa có tên liệt sĩ, tiếng hát "Linh thiêng Việt Nam", "Nhớ các anh", "Nhớ mãi khúc quân hành"…vang lên trong khói hương ấm áp.

Đoàn tuyên giáo TP.HCM tưởng niệm liệt sĩ chiến tranh biên giới Tây Nam - Ảnh 2.

Tiếng hát vang lên giữa nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên - Ảnh: MAI HOA

Phát biểu tại lễ dâng hương dâng, hoa ở nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên, bà Thân Thị Thư nói: chuyến hành trình này sẽ giúp cho mỗi người cảm nhận được giá trị vĩnh cửu và to lớn của hòa bình, cảm nhận được niềm khao khát hòa bình là một chân lý có tự bao đời và cảm nhận được hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của bao thế hệ.

Khu tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong đặt tại huyện Bến Cầu là nơi tưởng niệm 99 liệt sĩ thanh niên xung phong TP.HCM đã hi sinh trong chiến tranh biên giới Tây Nam. 

Hơn 40 năm trước, khi quân Khmer Đỏ nổ súng tràn qua biên giới tàn sát đồng bào ta, nhiều cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong đang lao động, sản xuất ở các vùng ngoại thành TP.HCM, các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ đã tình nguyện xung phong ra chiến trường sát cánh cùng bộ đội chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Ngày 22-7-1978, tại tỉnh Svay Riêng, quân Pol Pốt gây ra cuộc tàn sát khiến 24 thanh niên xung phong hi sinh. 

Ngày này sau đó được chọn làm ngày giỗ chung của các liệt sĩ thanh niên xung phong TP.HCM hi sinh trên chiến trường bảo vệ biên giới Tây Nam.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tin tức sáng 4-7: Chủ tịch Công ty Dịch vụ sân bay Cam Ranh bất ngờ từ chức; Mức đóng BHXH từ 1-7

Một số tin tức đáng chú ý: Cần thiết siết chặt hoạt động cho thuê căn hộ ở ngắn ngày; Chủ tịch Công ty Dịch vụ sân bay quốc tế Cam Ranh bất ngờ từ chức; Hodeco rút khỏi dự án khu du lịch Đại Dương...

Tin tức sáng 4-7: Chủ tịch Công ty Dịch vụ sân bay Cam Ranh bất ngờ từ chức; Mức đóng BHXH từ 1-7

Thời tiết hôm nay 4-7: TP.HCM nhiều mây, chiều mưa rào; Hà Nội mưa rào đến mưa to

Hôm nay 4-7, thời tiết mưa to tiếp tục duy trì ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Nam Bộ nắng gián đoạn, chiều tối mưa dông.

Thời tiết hôm nay 4-7: TP.HCM nhiều mây, chiều mưa rào; Hà Nội mưa rào đến mưa to

Mổ nội soi cứu bé trai 4 tuổi ở Đồng Nai bị cá rô đồng chui vào cổ họng

Một bé trai 4 tuổi chơi cá rô đồng để cá rô chui tọt vào cổ họng. Các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai phải gây mê, mổ nội soi.

Mổ nội soi cứu bé trai 4 tuổi ở Đồng Nai bị cá rô đồng chui vào cổ họng

TP.HCM sẽ nâng cao năng lực cho y tế đặc khu Côn Đảo

Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, kể cả nơi xa nhất, ngành y tế TP.HCM sẽ sớm tăng cường các hoạt động nâng cao năng lực cho y tế đặc khu Côn Đảo.

TP.HCM sẽ nâng cao năng lực cho y tế đặc khu Côn Đảo

Hút thuốc trong phòng khách sạn: cảnh báo cháy nệm hay chuyện bé xé ra to?

Hút thuốc trong phòng khách sạn, làm cháy một lỗ trên hai ga giường và một tấm nệm, bị phạt 4,8 triệu đồng. Tại sao?

Hút thuốc trong phòng khách sạn: cảnh báo cháy nệm hay chuyện bé xé ra to?

Trẻ suýt mất thị lực vĩnh viễn vì mảnh gỗ dài 1,5cm đâm trúng hốc mắt

Một bệnh nhi suýt phải mất thị lực vĩnh viễn do xử lý dị vật không đúng cách, may mắn đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) điều trị kịp thời.

Trẻ suýt mất thị lực vĩnh viễn vì mảnh gỗ dài 1,5cm đâm trúng hốc mắt
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar