đoàn tụ
Ngày 30-4 - thời khắc cả nước tưng bừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, tại một căn hộ nhỏ trên phố Nguyễn Đức Cảnh (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), một gia đình cũng đang sống trong niềm vui đoàn tụ.

Hè về, những đứa trẻ ở các huyện miền núi xứ Nghệ lại theo những chuyến xe Bắc - Nam vào đoàn tụ với cha mẹ là những lao động xa quê.

Tròn nửa thế kỷ, ông Bùi Đình Tâm, thông qua "Như chưa hề có cuộc chia ly" - tuy không thể gặp lại cha vì cha đã bệnh mất, nhưng lại được gia đình của cha chào đón trong tình yêu thương.

Tối 6-3, Như chưa hề có cuộc chia ly số 162 với chủ đề ‘Con trốn đây sao chẳng thấy ai tìm?’ kể về trường hợp xúc động của ông Lê Tấn Chơi phải trải qua gần tròn nửa thế kỷ mới tìm gặp được gia đình.

Đúng lúc chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly rất cần nguồn kinh phí để duy trì hoạt động, Hà Anh Tuấn và Đen Vâu đã ủng hộ 500 triệu đồng.

Hôm nay, hàng tỉ người dân châu Á và cộng đồng người châu Á trên khắp thế giới đón tết Nguyên đán bằng những buổi sum họp gia đình và hi vọng năm mới tốt lành.

Khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, ba mẹ con chẳng ai bảo ai cùng hướng mắt ra phía cổng. Chúng tôi cùng đợi cha về… Đó là đêm giao thừa duy nhất không có cha ở cạnh.

Sau 15 năm hoạt động, "Như chưa hề có cuộc chia ly" đã tìm ra hơn 2.600 trường hợp thất lạc, tổ chức đoàn tụ cho 1.800 đại gia đình.

TTO - Nhờ hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, hai chị em thất lạc nhau suốt 47 năm bất ngờ đoàn tụ một cách kỳ diệu trong ánh mắt ngấn lệ của toàn thể người chứng kiến.
