06/09/2010 02:14 GMT+7

Đoàn tụ với cha sau 41 năm

CẢNH TOÀN (Theo NY Post, Daily Mail)
CẢNH TOÀN (Theo NY Post, Daily Mail)

TT - Khi bước vào phòng của bệnh nhân tên Victor Peraza đang bị ung thư giai đoạn cuối, cô y tá Wanda Rodriguez đã biết đó là cha mình dù hai cha con xa cách nhau suốt 41 năm trời.

“Tôi vui mừng quá đỗi. Tôi đã luôn nhớ về cha hàng chục năm nay nhưng tôi thậm chí không có nổi một tấm hình của ông. Tất cả những gì tôi biết là cái tên của ông do mẹ tôi thường nhắc đến, và tôi rất giống cha” - Wanda nói.

Phóng to

Cô y tá Wanda Rodriguez và người cha Victor Peraza - Ảnh: NY Post

Wanda hiện là trợ lý điều dưỡng trưởng tại Bệnh viện Calvary. Khi cô đang tham khảo ý kiến bác sĩ về việc chăm nom một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối mới nhập viện và nghe thấy tên bệnh nhân, cô gần như chết đứng!

Trong vài giây ngỡ ngàng, Peraza nhìn chằm chằm cô gái.

“Ngay khi ông ấy nhìn tôi, tôi nhận ra chúng tôi rất giống nhau! - Wanda nói - Tôi vẫn cố bình thản hỏi về sức khỏe của ông nhưng thú thật lúc đó tôi run lên bần bật”.

Đến khi ông Peraza cho biết ông có hai người con gái lớn đều đã trưởng thành, người chị tên Gina và người em là Wanda thì cô đã không còn bình tĩnh nữa. Cô lao ra khỏi phòng, chắp tay trước mặt và bật khóc như một đứa trẻ.

Nhưng Wanda đã cố gắng kiềm chế, quay lại phòng và rành mạch nói: “Con là con gái của cha!”.

“Cha biết” - ông Peraza trả lời.

Ông Peraza và mẹ của Wanda kết hôn ngay sau khi hai người vừa tốt nghiệp trung học phổ thông sau những năm yêu đương thời đi học. Tuy vậy, khi Wanda còn là một bé gái sơ sinh chưa đầy năm thì ông đã ly dị vợ và bỏ nhà ra đi.

Suốt 41 năm qua gia đình Wanda không hề có tin tức về ông. Không ai ngờ ông Peraza vẫn ở lại New York nhưng chuyển đến sống tại thành phố Queens và không hề tái hôn.

“Cha liên tục cầu xin tôi tha thứ và ân hận vì đã không thể là người cha tốt. Nhưng tôi nói với ông: Quá khứ là quá khứ và cha không thể thay đổi nó. Con yêu cha”. Wanda hi vọng cha mình sẽ cầm cự được đến sinh nhật lần thứ 61 của ông trong tuần này. Nhưng ông nói: “Wanda, ta đã gặp được con, thế là có nhắm mắt cũng cam lòng”.

CẢNH TOÀN (Theo NY Post, Daily Mail)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

90% ngành kem Mỹ cam kết loại bỏ phẩm màu nhân tạo trước năm 2028

Hàng chục hãng kem Mỹ sẽ bỏ phẩm màu nhân tạo trước năm 2028, theo mục tiêu loại bỏ chất này do Bộ trưởng Y tế Mỹ công bố.

90% ngành kem Mỹ cam kết loại bỏ phẩm màu nhân tạo trước năm 2028

Cờ Trung Quốc xuất hiện trên đảo Udo (Hàn Quốc) gây xôn xao mạng xã hội

Việc lá cờ Trung Quốc xuất hiện trên con đường ven biển tại đảo Udo, Jeju, đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Cờ Trung Quốc xuất hiện trên đảo Udo (Hàn Quốc) gây xôn xao mạng xã hội

Chú chó sống sót nhờ trốn trong máy giặt giữa thảm họa lũ lụt ở Texas đã đoàn tụ với chủ

Chú chó ở thị trấn Hunt sống sót nhờ chui vào máy giặt - câu chuyện truyền cảm hứng hiếm hoi đã được xác thực giữa nhiều tin tức giả.

Chú chó sống sót nhờ trốn trong máy giặt giữa thảm họa lũ lụt ở Texas đã đoàn tụ với chủ

Tầm nhìn AI của tỉ phú Elon Musk

Trong cuộc đua AI tốn kém, xAI của Elon Musk hứa hẹn bứt phá nhờ lợi thế lớn nhất: khối tài sản khổng lồ của tỉ phú giàu nhất thế giới.

Tầm nhìn AI của tỉ phú Elon Musk

Trung Quốc trỗi dậy trong ngành dược phẩm toàn cầu

Các công ty dược Trung Quốc đang thách thức vị thế dẫn đầu của phương Tây trong lĩnh vực công nghệ sinh học và dược phẩm.

Trung Quốc trỗi dậy trong ngành dược phẩm toàn cầu

Tắm quá lâu, quá sạch coi chừng lại... hại chính mình

Không chỉ gây hại cho da, việc tắm lâu và dùng quá nhiều sản phẩm còn ảnh hưởng đến môi trường.

Tắm quá lâu, quá sạch coi chừng lại... hại chính mình
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar