Tag:

ĐOÀN BẢO CHÂU

TT - Dù ủng hộ việc thi đấu giao lưu võ thuật nhưng nhiều võ sư cho rằng nên xin phép cơ quan chức năng để tổ chức trận đấu tốt hơn, nhất là tránh những rủi ro trong thi đấu.

Quanh trận đấu giữa võ sư Đoàn Bảo Châu và võ sư Pierre Francois Flores: Nên xin phép để tổ chức tốt hơn

TTO - Mặc dù không được xem trực tiếp nhưng giới võ thuật đang nóng lên với clip trên mạng. Vậy là trận đấu giao lưu giữa võ sư Karate Đoàn Bảo Châu và võ sư phái Vịnh Xuân Pierre Francois Flores, Canada đã bất ngờ diễn ra trong phạm vi nội bộ vào chiều 12 - 7 ở Hà Nội.

Một trận đấu đặc biệt

TT - Sáng 7-3, Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức lễ trao giải báo chí Biểu dương nhân tố mới và văn hóa nghệ thuật 2013 và giao lưu kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8-3 tại hội trường Hội Nhà báo.

Tuổi Trẻ đoạt 2 giải nhất

TTO – Báo Tuổi Trẻ đoạt hai giải nhất giải báo chí Biểu dương nhân tố mới và giải báo chí Văn hóa nghệ thuật 2013 của Hội Nhà báo TP.HCM.

Tuổi Trẻ đoạt 2 giải nhất báo chí

TTO - "Tại sao mình cần đánh răng?", câu hỏi vừa đặt ra, những cánh tay bệnh nhi gầy guộc, tái xám vì phải chạy thận nhiều lần đã đua nhau giơ lên hào hứng.

Khi sinh viên Y "thực hành" bài học y đức

TTO - Khi không khí tết rộn ràng khắp đất nước thì các du học sinh Việt Nam tại nhiều nơi trên thế giới cũnh đang hối hả chuẩn bị cho một cái tết xa nhà.

Du HS Việt Nam: Học thì cứ học, tết thì cứ tết

TT - Cuốn sách đầu tiên, lại là tiểu thuyết, dày dặn theo nhiều nghĩa của Đoàn Bảo Châu vừa ra mắt đã kịp tạo ra nhiều “xôn xao” nho nhỏ trong nhiều cộng đồng độc giả khác nhau.

Từ trong Khói, có nhiều người đàn ông

TT - George Huynh (17 tuổi), một cậu bé người Việt lớn lên từ khu thu nhập thấp Dorchester (vùng ven Boston, Mỹ), vừa được nhận vào Trường đại học Yale danh tiếng thế giới (nằm trong nhóm trường đại học Ivy League cùng với Harvard, Princeton...).

Chàng trai Việt ở "phố nhà nghèo" vào Đại học Yale

TT - Cứ vào mỗi cuối tuần, ngôi nhà ấy lại ngập tràn tiếng nói tiếng cười của các em nhỏ với màu vẽ, giấy màu, cọ, bút viết... Ít ai biết được rằng trước khi bước vào nơi này, các em đã từng bị xa lánh, kỳ thị vì là “trẻ bị ảnh hưởng HIV”.

Ngôi nhà "nụ cười"

TTCT - 140.000 đồng/set (gói) gồm năm loại rau, trong khi giá rau tại chợ trung bình chỉ 5.000-6.000 đồng/bó, vậy mà nông trại Niconicoyasai phải hoạt động hết công suất mới đáp ứng được nhu cầu của nhóm khách hàng tại TP.HCM.

Lên núi gieo "rau cười"

TT - Giờ trưa, nhà hàng Koto Saigon đông kín khách, nhìn các đầu bếp và nhân viên phục vụ thoăn thoắt làm việc một cách chuyên nghiệp, ít người có thể nghĩ những đứa trẻ này trước đây từng một thời “tung hoành ngang dọc” trên đường phố hoặc có hoàn cảnh gia đình nhiều ngang trái.

Tuổi thơ mong manh - Kỳ cuối:  Vẫn còn có ngày mai

TT - Ngày nào cũng vậy, khoảng 8, 9 giờ tối, Long (10 tuổi) lại được một ông Tây đến đón đi ăn uống, mua đồ chơi, cho tiền em chơi game và sau đó là chở về nhà. Khi tự giới thiệu về mình, Long thản nhiên cho biết: “Em làm pêđê”. “Làm pêđê”, theo cách hiểu non nớt của những bé trai trên đường phố này, chính là đi chơi với đàn ông, chịu cho họ “làm gì thì làm” và sau đó nhận được một khoản tiền.

Tuổi thơ mong manh - Kỳ 3: "Bài học" trên vỉa hè
Xem thêm