23/07/2012 00:02 GMT+7

Đó không phải là tình yêu

TR.HUY
TR.HUY

TT - Chiều thứ bảy vừa rồi, đội Hải Phòng tiếp Hà Nội T&T trên sân Lạch Tray. Đó là một trận đấu đã được dự báo chủ nhà sẽ thua. Chẳng phải tiêu cực gì, mà Hải Phòng đã hoàn toàn mất “lửa”, chỉ còn đợi ngày chính thức xuống hạng nhất trong khi đối thủ là một trong ba đội mạnh nhất giải. Và kết cục đúng như dự báo, Hà Nội T&T thắng dễ hai bàn trắng.

Trận đấu này không chỉ có các cầu thủ Hà Nội T&T khỏe (đá nhẹ nhàng cũng lấy ba điểm), mà lực lượng bảo vệ sân cũng nhàn khi phần lớn lên khán đài ngồi chơi. Đơn giản bởi có bao nhiêu khán giả đâu mà bảo vệ!

Xưa nay, cổ động viên Hải Phòng nổi tiếng là những người làm khổ lực lượng bảo vệ sân. Không chỉ ở Lạch Tray, mà bất cứ sân khách nào chuẩn bị tiếp đội Hải Phòng cũng đều phải họp hành, chuẩn bị vài ba phương án bảo vệ cứ như là đánh trận! Nhưng trong vài vòng đấu gần đây tất cả đều nhàn. Như hôm diễn ra vòng 21, Hải Phòng đến Vinh nếu thường lệ là một sự kiện phải cảnh giác cao độ. Nhưng chiều hôm ấy tất cả đều nhàn, vì có mấy cổ động viên Hải Phòng đến đâu mà lo.

Chung quy là vì cổ động viên Hải Phòng đã ngán đội nhà do thua nhiều quá.

Chán và không đến sân vì đội nhà thất bại liệu có phải là cách cư xử của một tình yêu bóng đá đích thực? Có lẽ là không phải, bởi chúng ta từng xem nhiều đội bóng ở Anh, Ý khi đã xuống hạng vẫn thu hút được cổ động viên xuống sân.

Còn một chi tiết nữa trong trận thua mới nhất của Hải Phòng, đó là cổ động viên đến rất ít nhưng lại mang theo một chiếc quan tài và phủ lá cờ của CLB Hải Phòng lên trên ấy. Nếu yêu thật sự, người ta sẽ động viên nhau để làm lại cuộc đời, chứ sao lại tính chuyện “chôn sống” nhau?

TR.HUY

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar