16/05/2011 07:29 GMT+7

Djokovic lần thứ hai thắng Nadal trên sân đất

NGỌC ĐIỆP (theo Reuters, AFP, Guardian)
NGỌC ĐIỆP (theo Reuters, AFP, Guardian)

TTO - Trong lần “luận vợt” thứ tư trong năm 2011, siêu sao người Serbia, Djokovic tiếp tục đánh bại Nadal, lần này với tỷ số 6-4 và 6-4.

TTO - Trong lần “luận vợt” thứ tư trong năm 2011, siêu sao người Serbia, Djokovic tiếp tục đánh bại Nadal, lần này với tỷ số 6-4 và 6-4.

Bốn lần liên tiếp hạ “vua” Rafa ở các trận chung kết Indian Wells, Miami, Madrid Masters và mới đây là Rome Masters, người ta có thể nói gì về Novak Djokovic? Đơn giản đó chỉ có thể là một sự im lặng kính trọng và cúi đầu trước “ông vua” mới của làng banh nỉ.

Xét ở góc độ khách quan, Djokovic sớm nhận được sự may mắn ngay từ lúc trận chung kết gặp Nadal còn chưa diễn ra. Do ảnh hưởng của mưa lớn, trận đấu phải tạm hoãn ba giờ đồng hồ. Điều này vô tình cho phép anh có thêm thời gian để nghỉ nghơi sau khi trải qua trận marathon “hành xác” kéo dài đến ba giờ đồng hồ gặp Andy Murray ở bán kết.

Vì vậy, cách Djokovic ra sân thi đấu rạng sáng nay 16-5, không hề cho thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi. Trên Reuters, Djokovic cho biết đây là chiến thắng thuyết phục và ấn tượng nhất trong cả bốn lần chạm trán. “Đây có thể xem như màn trình diễn tuyệt nhất của tôi”, báo Guardian dẫn lời nhà vô địch.

Với chiến thắng này, Djokovic trở thành tay vợt đầu tiên đánh bại Nadal hai lần trên mặt sân đất nện trong một năm, qua mặt Roger Federer và Gaston Gaudio.

Ngoài ra, Nole cũng tiếp tục nâng thành tích bất bại kể từ đầu năm lên thành con số 37 trận, và sở hữu 7 chức vô địch trong đó có bốn giải Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Madrid, Rome Masters) và một danh hiệu Grand Slam (Úc mở rộng 2011).

Sau trận đấu, Djokovic chia sẻ: “Tôi rất ngạc nhiên với cách mình thi đấu trên mặt sân đất nện, đặc biệt dưới điều kiện thời tiết như hôm nay. Mọi thứ đang diễn ra hoàn hảo đến từng chi tiết. Tôi đang chơi tốt trên sân đất nện, hạ tay vợt số 1 thế giới và là ông vua tại đây. Tôi cảm thấy hào lòng với thắng lợi giải đấu này và hoàn toàn tự tin bước vào Roland Garros”.

Vô địch những giải Masters liên tiếp đúng thật thành tích không tay vợt nào cũng làm được, nhưng trước mắt Nole vẫn còn đó thử thách gian nan hơn rất nhiều mang tên Roland Garros. Ở đó, những trận đấu diễn ra khắc nghiệt hơn nhiều vì trận đấu phải cần đến năm séc đấu.

Nhưng với màn trình diễn không thể chê vào đâu được ở những giải đấu “làm nóng” cho Grand Slam thứ hai trong năm, rõ ràng Djokovic đang đứng trước cơ hội rất lớn để soán ngôi Nadal.

NGỌC ĐIỆP (theo Reuters, AFP, Guardian)

NGỌC ĐIỆP (theo Reuters, AFP, Guardian)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tay cơ trẻ Việt Nam lại gây sốc khi tiến sâu tại World Cup billiards TP.HCM

Trong ngày 21-5, World Cup billiards carom 3 băng TP.HCM tổ chức ở nhà thi đấu Nguyễn Du (quận 1, TP.HCM) diễn ra vòng loại thứ 3.

Tay cơ trẻ Việt Nam lại gây sốc khi tiến sâu tại World Cup billiards TP.HCM

Quang Hải đặt dấu hỏi về trọng tài sau thất bại tại Shopee Cup

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải cho rằng trọng tài có những pha xử lý thiếu chính xác trong trận chung kết lượt về ASEAN Club Championship (Shopee Cup) tối 21-5.

Quang Hải đặt dấu hỏi về trọng tài sau thất bại tại Shopee Cup

Vì sao 2 HLV Buriram United bị trọng tài đuổi khỏi sân?

Trọng tài Koji Takasaki rút 2 thẻ đỏ cho HLV Osmar Loss và HLV thể lực Rafael Toledo trong hiệp phụ thứ 2 ở trận chung kết ASEAN Club Championship (ACC) mùa 2024-2025 vào tối 21-5.

Vì sao 2 HLV Buriram United bị trọng tài đuổi khỏi sân?

CLB nữ TP.HCM phản ứng đội bóng Trung Quốc không fair play

Ban huấn luyện CLB nữ TP.HCM đã đến bàn ban tổ chức để phản ứng sau trận đấu khi cho rằng CLB Wuhan Jiangda (Trung Quốc) đã không fair play trong thay người.

CLB nữ TP.HCM phản ứng đội bóng Trung Quốc không fair play

HLV Lư Đình Tuấn cảm ơn các cầu thủ nữ TP.HCM đã nỗ lực

HLV trưởng Lư Đình Tuấn đã thay mặt ban huấn luyện gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ nữ TP.HCM, sau trận thua Wuhan Jiangda ở bán kết AFC Champions League nữ 2024-2025.

HLV Lư Đình Tuấn cảm ơn các cầu thủ nữ TP.HCM đã nỗ lực

Thua đáng tiếc trên chấm luân lưu, Công An Hà Nội không thể vô địch Đông Nam Á

Dù đã chiến đấu hết mình, CLB Công An Hà Nội đã không thể trở thành nhà vô địch Đông Nam Á (Shopee Cup) khi thua Buriram United trên chấm luân lưu với tỉ số 2-3 (hòa 3-3 sau 120 phút).

Thua đáng tiếc trên chấm luân lưu, Công An Hà Nội không thể vô địch Đông Nam Á
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar