
Cắt phăng mái tóc dài thương hiệu, Lê Phương hoàn toàn lột xác trong vai diễn mới
Vai Kimmie của Lê Phương được nhận xét là nhân vật độc đáo và mới lạ nhất của phim truyền hình sắp lên sóng Cô đừng hòng thoát khỏi tôi (28 tập, đạo diễn: Nguyễn Hoàng Anh).
Lê Phương vốn in sâu trong ký ức khán giả với hình tượng cô gái quê chân chất, người mẹ - người chị đảm đang dịu hiền, cho dù là phản diện thì vẫn là một phản diện rất đanh đá, phụ nữ. Nhưng lần này, quyết cắt phăng mái tóc dài thương hiệu, ăn mặc theo phong cách tomboy, Lê Phương đã có một vai diễn vô cùng "nặng ký" về tâm lý với hoàn cảnh gia đình đầy bi thương cùng tình yêu oan trái.
Với một vai diễn, thân phận vô cùng đặc biệt này, Lê Phương cũng đã dành cho Tuổi Trẻ Cười một cuộc trò chuyện riêng đầy chân thành.

Lê Phương tập võ, giảm cân và tự thực hiện mọi pha hành động trong phim mới
Lê Phương: Tôi sẽ tiếc nuối nếu không nhận vai Kimmie
* Vai diễn Kimmie trong Cô đừng hòng thoát khỏi tôi mang đến một hình ảnh rất khác so với những nhân vật trước đây của chị. Chị có thể chia sẻ thêm về vai diễn này?
- Kimmie là đại tiểu thư nhà họ Chu - con gái cả của một ông trùm vùng tam giác vàng, từng trải qua biến cố sâu sắc, nay quyết định trở lại để trả thù với phong cách nam tính, lạnh lùng.
Đó là một vai diễn rất khác biệt, thử thách rất lớn - từ thể chất, tâm lý cho đến hình ảnh khiến tôi đắn đo rất nhiều trước khi nhận lời. Tôi biết đây là cơ hội để tôi chạm đến những sắc thái cảm xúc mới mà trước đây mình chưa từng thể hiện nên sau khi cân nhắc tôi đã quyết định"chơi lớn" (cười lớn).
Hôm cúng khai máy, tôi có chia sẻ rằng khán giả sẽ thấy một Lê Phương hoàn toàn khác. Và sau vài hình ảnh vừa được giới thiệu trong trailer, tôi rất vui khi khán giả đã chú ý đến tạo hình và khí chất đầy quyền lực của Kimmie. Mọi người ngạc nhiên trước một Lê Phương chưa bao giờ họ được nhìn thấy.
Tôi hi vọng khi phim lên sóng sẽ đánh thức nhiều cảm xúc mới mẻ cho khán giả.
* Được biết chị đã thay đổi khá nhiều cho vai diễn này?
- Đúng vậy. Tôi quyết định cắt tóc ngắn sau hơn hai mươi năm làm nghề, giảm cân, tập võ, tự thực hiện các cảnh đánh đấm mà không cần cascadeur. Trong hành trình thể hiện Kimmie, tôi đã quan sát từng cách đi, ánh mắt, cách thể hiện cảm xúc… của những người phụ nữ LGBT mà tôi từng gặp.
Lên phim trường, tôi cũng chỉ mặc quần jean áo thun rất nam tính, hầu như không mặc đầm váy. Cư xử với mọi người trong đoàn làm phim như mình là con trai. Diễn viên Peter Phạm cứ nói rằng tôi và anh ấy bây giờ như hai anh em cột chèo! (cười)

Lê Phương cho biết chồng ủng hộ cô thay đổi hình tượng, thử thách bản thân ở nhiều thể loại vai hơn. Lúc đầu cô khá “rén” khi nhận vai đồng tính nữ, vì khác hoàn toàn với hình tượng quen thuộc, nhưng đồng thời cũng là thử thách giúp cô vượt khỏi vùng an toàn: “Từ sau khi đóng xong phim này, tôi thấy mình… đàn ông hẳn ra”.
* Chị mất bao lâu để đưa ra quyết định thay đổi hình tượng và nhận vai này?
- Tôi suy nghĩ rất lâu, từ khi chị Hoàng Anh đề nghị vai này. Sau đó ông xã – anh Kiên – cũng phân tích, động viên rất nhiều. Và sau khi cân nhắc tất cả lý do, tôi quyết định nhận vai là lập tức đi cắt tóc, tập luyện luôn. Đó là một sự "lột xác" tôi đã chờ đợi từ lâu trong sự nghiệp.
* Phản ứng của gia đình chị thế nào? Nhất là hai con?
- Hai con không thích mẹ cắt tóc ngắn, đặc biệt là bé Pháo. Bé từng nói lớn lên sẽ cưới vợ tóc dài giống mẹ. Sau khi nghe tôi giải thích tôi cắt tóc vì công việc thì hai con cũng không thắc mắc nữa nhưng cũng bày tỏ nguyện vọng tôi sẽ nuôi tóc dài trở lại sau khi phim đóng máy.
Tôi thấy mình may mắn vì cả nhà - đặc biệt là anh Kiên, đều ủng hộ sự thay đổi của tôi.

Lê Phương ngày càng mặn mà và trưởng thành trong sự nghiệp
* Vai diễn này yêu cầu nhiều về thể chất. Chị có bí quyết nào để giữ dáng?
- Tôi đã giảm xuống còn 51–52kg – mức nhẹ nhất kể từ sau khi sinh bé Pháo. Tôi tập luyện đều đặn và thay đổi chế độ ăn, không ăn sau 6 giờ tối, không ăn thức ăn quá nhiều năng lượng. Ăn uống chiếm đến 70% hiệu quả giảm cân. Quan trọng là mình duy trì được lối sống lành mạnh.
* Dù nhân vật Kimmie lần này rất nam tính nhưng vẫn có "love line" và nhiều phân đoạn thể hiện tình cảm, đặc biệt là phân đoạn tình cảm rất đáng giá giữa hai chị em Kimmie và Đông (Đỗ Nhật Hoàng).
- Ở ngoài đời, Cà Pháo (con trai của Lê Phương) rất hay ôm mẹ. Mỗi khi tôi đi làm về, bé đều chạy tới ôm rồi nói ‘Mẹ hôn con đi’. Tôi mang điều đó vào phim, về sau trở thành là một chi tiết đặc biệt và đáng yêu giữa hai chị em.
Khi diễn với Nhật Hoàng, nụ hôn đó giống như tôi đang hôn con trai mình vậy, sự trìu mến đó rất thật.

Lê Phương được khen trẻ trung, cá tính hơn với tạo hình mới.
* Chị có nhận thêm dự án nào trong thời gian quay phim này?
- Không. Tôi muốn giữ nguyên hình ảnh Kimmie – từ cân nặng, diện mạo bên ngoài đến tâm lý – nên không nhận phim khác. Mãi đến khi gần kết thúc phim, tôi mới nhận Cuộc chiến hạ lưu, một vai diễn có số phận, tính cách không trùng lắp với các vai diễn trước đó.
* Trong quá trình làm nghề, đâu là môi trường mà chị có thể phát triển mạnh nhất – sân khấu, truyền hình hay điện ảnh?
- Tôi đã đóng phim điện ảnh như: Sáng đèn, Vong nhi - mỗi dự án đều có một đời sống riêng – có cái hợp thời điểm, có cái cần thời gian để thấm.
Với Vong nhi hay Sáng đèn, dù không bùng nổ theo kỳ vọng của ê-kíp, nhưng tôi chưa bao giờ xem đó là thất bại. Mình vẫn nhận được những phản hồi rất ấm áp từ khán giả, đặc biệt là những ai quan tâm đến vấn đề tâm linh hay hậu trường sân khấu.
Có thể nói, sân khấu là nơi tôi 'ra nghề', truyền hình là nơi tôi 'lớn lên', còn điện ảnh là nơi tôi mơ được 'bùng nổ'. Nếu nói về nơi tôi có thể phát triển mạnh nhất, có lẽ vẫn là truyền hình. Vì ở đó, tôi có thời gian được sống lâu với nhân vật, đào sâu tâm lý, và đặc biệt là được đến gần hơn với khán giả đại chúng. Tôi trưởng thành từ phim truyền hình nên rất trân trọng dòng phim này.

Lê Phương trân trọng hạnh phúc hiện tại và luôn biết ơn chồng - ca sĩ Trung Kiên đã luôn đồng hành, hỗ trợ cô trong đời sống lẫn công việc
* Có nhiều người nhận xét chị ngày càng trẻ, hạnh phúc và rạng rỡ hơn?
- Tôi nghĩ tinh thần quyết định tất cả. Khi mình được làm công việc mình yêu, sống với người mình có thể chia sẻ mọi thứ thì tinh thần sẽ tốt. Và khi tinh thần tốt thì thần thái, vận may cũng đến. Tôi rất biết ơn chồng mình – anh Kiên – vì đã đứng phía sau hỗ trợ tôi hết lòng.
* Hai con là đủ rồi sao? Chị có định sinh thêm bé nữa không?
- Không. Chúng tôi đã có đủ trai, gái. Anh Kiên không muốn tôi vất vả thêm nữa. Gia đình hai bên cũng không áp lực. Nên hiện tại, tôi chỉ muốn giữ gìn hạnh phúc này là đủ.
* Cảm ơn chị vì những chia sẻ rất chân thành. Chúc vai diễn Kimmie của chị nhận được nhiều sự đồng cảm và yêu mến.
Bình luận hay