02/09/2017 22:56 GMT+7

Điện mặt trời cho đảo tiền tiêu

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - 10h sáng 31-8, Tổng công ty Điện lực miền Trung chính thức đóng điện, cấp điện cho dân đảo Bé (xã đảo An Bình, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) từ dự án điện năng lượng mặt trời. Người dân trên đảo mừng vui reo hò.

Điện mặt trời cho đảo tiền tiêu - Ảnh 1.

Vườn pin không chỉ là nơi tạo ra nguồn điện mà còn là điểm tham quan mới của đảo Bé - Ảnh: TRẦN MAI

Đón tết độc lập năm nay đảo Bé mừng to. Tôi cả đời sống với đèn dầu mù u, rồi điện ăcquy, xong tới điện diesel. Nay điện mặt trời tôi thấy tuyệt vời nhất. Không ồn ào, không hôi hám lại hợp thời đại nữa

Cụ Bùi Đình Công (82 tuổi)

Một khu vườn rộng khoảng 2.000m2 với những tấm pin lớn sẽ giúp cư dân đảo Bé thôi những ngày dùng điện chập chờn.

Bừng sáng đảo tiền tiêu

Niềm vui sướng trải dài theo từng con đường nhỏ. Ông Võ Minh Quang không giấu được niềm vui khi lần đầu tiên cả nhà có nguồn điện sáng từ dự án điện năng lượng mặt trời. Giờ đây, gia đình ông Quang có thể thoải mái sử dụng những thiết bị điện phục vụ sinh hoạt mà không còn lo chuyện điện chập chờn như trước nữa. 

Mở chiếc tủ lạnh vừa được làm mát, ông Quang bỏ thêm nước uống và thức ăn vào giữ gìn rồi tâm sự: "Rất là vui! Bà con ai cũng trông mong. Cái tủ lạnh sẽ không còn chờ điện nữa".

Rồi ông Quang nhớ lại ngày trước, buổi trưa người dân dù có quạt máy nhưng phải ra các bụi cây trú cái nóng oi ả. Buổi tối thì ra bãi biển nằm dài hứng gió trời. Cách đây hai tháng, điện chạy dầu diesel được đưa vào sử dụng. Những cư dân trên hòn đảo tiền tiêu vui mừng rồi lại lo lắng khi tiếng ồn và mùi hôi nồng nặc do việc chạy máy phát điện loang ra cả đảo.

Điện đóng rồi, tụi trẻ con bu quanh mấy cái tivi. Bình thường thì điện chỉ được cấp một thời gian cố định vào ban đêm, giờ có điện mặt trời, được dùng thoải mái. Chị Đỗ Thị Ngọc cùng đàn con thơ bật quạt, mở tivi ngồi xem. Nhìn bọn trẻ thích thú, chị Ngọc nói: "Vậy là từ nay chấm dứt tình cảnh thiếu điện. Cũng không còn cảnh phải mang bình ăcquy đi sạc nhờ bên đảo Lớn nữa".

Cụ Bùi Đình Công, 82 tuổi, cả đời sống ở đảo Bé, nói "đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi". Hôm nay cụ nở nụ cười mãn nguyện: "Đóng điện đúng dịp Quốc khánh thì còn gì bằng. Đón tết độc lập năm nay đảo Bé mừng to. Tôi cả đời sống với đèn dầu mù u, rồi điện ăcquy, xong tới điện diesel. Nay điện mặt trời tôi thấy tuyệt vời nhất. Không ồn ào, không hôi hám lại hợp thời đại nữa" - cụ Công nói.

Điện mặt trời cho đảo tiền tiêu - Ảnh 3.

Nhân viên công ty điện kiểm tra đóng điện năng lượng mặt trời - Ảnh: TRẦN MAI

Mạnh kinh tế - vững quốc phòng

Dự án điện năng lượng mặt trời ở đảo Bé có tổng vốn đầu tư 10,6 tỉ đồng, do Tổng công ty Điện lực miền Trung đầu tư; Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung đầu tư, điều hành.

300 tấm pin năng lượng mặt trời, một hệ thống ăcquy tích trữ điện phục vụ cho người dân được lắp đặt. Dự án cung cấp khoảng 166MWh điện năng và giảm thải được tới hơn 92,6 tấn CO2 ra môi trường mỗi năm, tạo ra nguồn năng lượng tái tạo xanh, sạch, bảo vệ môi trường đảo Bé. Những con số ấy đủ để làm hài lòng bất kể nhà hoạt động môi trường khó tính nào. Và hơn hết, nguồn điện ổn định sẽ thắp sáng hòn đảo tiền tiêu Tổ quốc.

Những ngày này, du khách đến đảo Bé rất vui khi hay tin hòn đảo sẽ được thắp sáng từ những tấm pin mặt trời. Du khách Trịnh Thu Thảo (TP.HCM) chia sẻ: "Thật vui khi đảo Bé được sử dụng điện sạch. Mình nghĩ song song với cung cấp điện năng thì vườn pin cũng là một nơi thu hút du khách thăm thú bên cạnh cảnh quan tuyệt mỹ của đảo".

Với những người vượt trùng khơi mang từng tấm pin ra đất đảo, họ cũng vui chung với cư dân nơi đây. Ông Nguyễn Xuân Thủy, phó giám đốc Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung, cho biết: cấp điện bằng chạy dầu diesel rất tốn chi phí để vận hành bảo dưỡng, chi phí rất cao gây tổn thất kinh tế quốc gia mà lại không bền vững, lâu dài. Hệ thống điện mặt trời hoạt động sẽ tận dụng được thiên nhiên ở đảo, cấp điện đáp ứng 100% nhu cầu người dân sử dụng với chi phí hợp lý nhất.

Ông Nguyễn Văn Lê, chủ tịch UBND xã An Bình, cho biết nguồn điện năng lượng mặt trời không chỉ đảm bảo nguồn điện bền vững, mà còn góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng cho đảo. "Nói một cách đơn giản nhất thì bà con sẽ được hưởng lợi rất nhiều, có điện sử dụng mà vẫn đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. Kích cầu tiêu dùng trên đảo. 

Tám tháng đầu năm 2017 có hơn 70.100 du khách đến đảo Bé nhưng rất ít lưu trú lại, nguyên nhân chính là thiếu điện dẫn đến việc phục vụ chưa được tốt. Nay có điện thì bà con phấn khởi lắm" - ông Lê nói.

Đảo sạch và xanh

Ngày đầu đóng điện, người dân và du khách ai cũng vui. Đảo không còn bụi, khói, không rác thải, không

túi nilông...

Trong tiếng reo hò của cư dân là hình ảnh những du khách mang túi vải thân thiện với môi trường đi quanh đảo thăm thú. Phía ngoài cầu cảng, các bạn đoàn viên thanh niên ứng trực phát túi thân thiện với môi trường và thu gom túi nilông du khách mang theo.

Người lớn, trẻ con sung sướng xem tivi từ nguồn điện năng lượng mặt trời - Ảnh: TRẦN MAI

Người lớn, trẻ con sung sướng xem tivi từ nguồn điện năng lượng mặt trời - Ảnh: TRẦN MAI

Nhiều dịch vụ cho khách du lịch

Đảo Bé được quy hoạch thành khu bảo tồn biển. Có nguồn điện, cư dân sẽ chuyển sang làm dịch vụ du lịch nhiều hơn. Những chiếc tủ lạnh mang về tích trữ thức ăn phục vụ du khách lưu trú tại đảo, làm dịch vụ homestay với trang thiết bị chiếu sáng, máy nước nóng, máy lạnh đầy đủ hơn để du khách tiêu tiền một cách thoải mái nhất.

Anh Bùi Cường, một người dân trên đảo, nói: "Khi có nguồn điện này, mình sẽ có thêm điều kiện phục vụ du khách. Thay vì đánh bắt hải sản gần bờ thì mình sẽ chuyển sang bảo tồn biển, đầu tư làm du lịch. Có điện thì khách sẽ sử dụng các dịch vụ buổi tối nhiều hơn, chúng tôi sẽ có thêm thời gian phục vụ du khách".

TRẦN MAI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 5: Trả nghĩa thành phố bằng một đời thầy thuốc

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, bác sĩ Phan Bảo Khánh vào ngành y trong giai đoạn đất nước ở thời kỳ lịch sử đầy biến động.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 5: Trả nghĩa thành phố bằng một đời thầy thuốc

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

TP.HCM dang rộng vòng tay với cả bao thân phận nghèo khó, những người khiếm khuyết, thiệt thòi cũng có thể mưu sinh thiện lương ở TP này.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

25 năm trước, khi bước chân lên chuyến xe rời TP hoa phượng đỏ Hải Phòng vào TP.HCM lập nghiệp, bà Vũ Thị Thoa (53 tuổi, hiện ngụ phường An Khánh, TP Thủ Đức) chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo và một ít tiền phòng thân.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Thuận, ông chủ trẻ của thương hiệu cháo bột cá lóc Cà Mèn, nói rất biết ơn khi được thành phố tạo cơ hội tốt nhất cho những người xa quê.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

19 năm về trước, chàng trai trẻ Đặng Dương Minh Hoàng rời quê hương Bình Phước mang theo khát vọng đổi đời ở miền đất hứa TP.HCM.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Nhiều người sau khi làm bùa yêu không chỉ mất tiền mà còn khủng hoảng tâm lý nặng nề vì bị những kẻ biến thái dụ dỗ.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar