01/07/2018 11:52 GMT+7

Điểm mặt trùm đỏ đen liều lĩnh mùa World Cup

QUANG THẾ - TỰ SANG
QUANG THẾ - TỰ SANG

TTO - Không biết “số má” của những người tổ chức các điểm cá độ này đến đâu nhưng những gì đang diễn ra cho thấy họ khá liều lĩnh và gần như hoạt động công khai. Chúng tôi "cận cảnh" về vài nhân vật này.

Cả nhà cùng ghi độ

Gần đây, quán cà phê không tên ở đường Hoàng Sa gần cầu Trần Quang Diệu (Q.3, TP.HCM) được bố trí thêm hai người ghi độ vì khách đến đông hơn. Cạnh cầu thang lên tầng 2 của quán, ông T. (ngoài 40 tuổi) cứ hết hiệp, hết trận là giao số tiền thắng độ cho khách.

Chỉ trong 4-5 phút, số tiền ông này đưa ra cả chục triệu đồng. Hết hiệp ,ông T. hay thông báo bằng miệng: "Dô lấy tiền nào! Dô lấy tiền nào!". Kế bên, một thanh niên tên H. đang ghi độ cho nhiều người bắt tỉ số tại quán cà phê.

Tụ điểm này được cho là nổi tiếng nhất đường Hoàng Sa, được điều hành bởi Tư "cụt". Không chỉ có tiếng tại Q.3, Tư "cụt" còn được nhiều con bạc cá độ bóng đá ở các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình biết tới. Tư "cụt" có khuôn mặt hiền, ít nói nhưng khi gằn giọng thì ít có tay cá độ nào dám bật lại.

Tư "cụt" quả nhiên là tay rành rẽ ngón nghề, từ thao tác trên laptop để ghi độ cho đến cách hướng dẫn bắt tỉ số, tài - xỉu, thẻ. 1h sáng 16-6, tầng 2 - nơi Tư "cụt" điều hành các kèo - ngoài những con bạc thân thiết thì xuất hiện thêm nhiều con bạc nhí khoảng 16-17 tuổi. Tư "cụt" ghi độ, hướng dẫn con bạc cách đặt kèo với muôn vàn tỉ lệ đặt cược khác nhau để lôi cuốn người chơi.

Điểm mặt trùm đỏ đen liều lĩnh mùa World Cup - Ảnh 2.

Nhà cái ghi kèo cho người chơi tại một quán cà phê ở Q.Tân Bình, TP.HCM

Tại tụ điểm cá độ ở nhà trên đường Trường Sa (Q.Phú Nhuận) luôn có "người đàn bà bí ẩn". Người phụ nữ này khoảng 50 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, ít nói. Đó là "bà trùm" ở đây. Mỗi khi sòng bạc có vấn đề gì thì người này luôn xuất hiện kịp thời để giải quyết. 

Trước giờ tổ chức cá cược bóng đá, "bà trùm" phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Bo (khoảng 30 tuổi, con "bà trùm") làm nhiệm vụ nhận kèo bắt độ trận đấu, tài - xỉu (cửa trên - cửa dưới), góc (số quả phạt góc), còn vợ Bo nhận nhiệm vụ ghi tỉ số, thẻ vàng.

Ngoài ra, một người đàn ông lớn tuổi khác cũng được thuê hỗ trợ vợ chồng Bo, đồng thời giám sát các con bạc đi lại tại quầy. Trong thời gian sòng bạc hoạt động, người đàn bà thường xuyên đảo qua đảo lại nhận dạng người lạ, người quen tại sòng.

Cá độ bóng đá kiêm đá gà trực tuyến

Không như những tụ điểm cá độ ở nội thành quy tụ nhiều dân có tiền, tụ điểm số 2... quốc lộ 13 (P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) chủ yếu thu hút lao động thu nhập thấp, công nhân xa quê.

Tụ điểm hoạt động ngày đêm dưới sự điều hành của ông Tuấn, khoảng ngoài 50 tuổi. Làm việc cho ông Tuấn có Trung, Thiện và hai thanh niên khác am hiểu về cá độ, lĩnh vực mạng. Sòng này nằm sát mặt đường quốc lộ 13 ghi biển hiệu "Cafe K+ bóng đá" nhưng dù ngày hay đêm luôn đóng cửa kín mít.

Ngay phía trong cửa ra vào có một thanh niên túc trực để cảnh giới, ngăn người lạ. Ông Tuấn có hàm râu con kiến, ít nói và chỉ xuất hiện khi đông khách bắt độ, tiền về nhà cái nhiều.

Phòng phục vụ dân cá độ được bài trí khá đẹp: 3 chiếc tivi màn hình lớn, 2 dãy hơn 40 bộ bàn ghế nệm còn mới và 2 dãy bàn gắn 12 máy tính phục vụ dân cá độ xem kèo bắt độ trực tiếp với nhà cái.

Điểm mặt trùm đỏ đen liều lĩnh mùa World Cup - Ảnh 3.

Nhà cái tại quán cà phê ở khu vực Q.3 cầm cả cục tiền giao cho con bạc

Trước trận bóng, Thiện - làm việc cho ông Tuấn - thông báo bắt kèo bóng đá: "Chỉ nhận độ từ 500.000 đồng trở lên!", "Anh em vô nào", "Vô là có tiền"... Khách ghi độ rào rào.

Tụ điểm này có 3 màn hình tivi: 2 chiếc chiếu bóng đá, 1 chiếc dành cho đặt cược đá gà trực tuyến. Khác với cá độ đá banh, đá gà online thì chỉ 5 phút 1 trận. Có trận chỉ 2-3 phút. Đông người chơi vào cuối tuần, ông Tuấn còn phục vụ cháo gà miễn phí. 

Cũng chính vì lý do này mà tụ điểm thu hút đông công nhân tới sát phạt. Nhân viên tại tụ điểm này phục vụ rất tận tình, đến một giọt nước rớt xuống bàn cũng sẽ được lau sạch ngay.

Phạm tội và hậu quả nặng nề

Ở góc độ pháp luật, luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết: Người tham gia trực tiếp vào trò chơi này với số tiền cược vượt quá 2 triệu đồng là đủ căn cứ xử lý hình sự. Còn nếu tổ chức địa điểm để cá độ bóng đá là tội tổ chức đánh bạc, tùy theo mức độ vi phạm để xác định khung hình phạt cụ thể.

Người chơi cờ bạc, tổ chức cờ bạc không chỉ vi phạm pháp luật mà có thể tiếp tay, tiếp tục phạm tội, gây nên hậu quả khôn lường.

TTO - Đã có người tán gia bại sản, đã có người nhảy cầu, tự tử và vào bệnh viện vì thua độ World Cup. Điều kinh khủng là tụ điểm cá độ nhan nhản, thích thì ra quán cà phê hoặc chỉ cần nhấc điện thoại hay vào mạng đặt kèo.

QUANG THẾ - TỰ SANG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 4: Kỳ vọng của người trẻ khi 'sắp xếp lại giang sơn'

Giữa những thay đổi lớn lao, nhiều người trẻ bày tỏ niềm tin về tương lai, cũng ý thức rõ trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng quê hương mới.

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 4: Kỳ vọng của người trẻ khi 'sắp xếp lại giang sơn'

Bình Hưng Hòa giã từ 'đất chết buồn hiu'

Từ một "vùng đất buồn hiu của người chết", nghĩa trang Bình Hưng Hòa ở quận Bình Tân (cũ) nay dần bừng lên sức sống mới. Ngôi trường tiểu học đầu tiên đang được xây dựng, máy móc rộn ràng, công nhân tất bật thi công suốt ngày đêm.

Bình Hưng Hòa giã từ 'đất chết buồn hiu'

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 3: Gà Bạc Liêu không còn gáy Cà Mau nghe

Từ 1-7, con sông Gành Hào không còn "nghĩa vụ" ngăn cách hai tỉnh này vì đã về chung một nhà. Người dân cũng nói vui gà Bạc Liêu giờ không còn gáy cho Cà Mau nghe vì hai tỉnh đã là một.

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 3: Gà Bạc Liêu không còn gáy Cà Mau nghe

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 2: Về chung một nhà và niềm kỳ vọng

Dù còn bỡ ngỡ với tên gọi hay địa chỉ hành chính mới, người dân vẫn mang chung tâm thế: kỳ vọng chặng đường phát triển phía trước của quê hương.

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 2: Về chung một nhà và niềm kỳ vọng

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 1: 'Anh Tây Ninh, em Long An' đã là kỷ niệm

Mới hôm qua thôi, nhiều người sống ở các vùng ranh tỉnh thành cũ còn đầy chuyện khôi hài như "nhà tôi Long An nhưng cái chuồng bò ở Tây Ninh", "con gái tôi dân TP.HCM lấy chồng Bình Dương dù hai nhà liền cái giậu mồng tơi"…

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 1: 'Anh Tây Ninh, em Long An' đã là kỷ niệm

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ cuối: Gian nan học thật, thi thật

Trong lịch sử những kỳ thi tốt nghiệp THPT, xuyên suốt hành trình 50 năm vẫn là nỗ lực đổi mới đầy gian nan để hướng đến việc học thật, thi thật.

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ cuối: Gian nan học thật, thi thật
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar