21/08/2021 17:37 GMT+7

Đi tìm lan, hai thiếu niên bị lạc hai ngày đêm giữa rừng già biên giới

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Hai thiếu niên 15 tuổi đi vào vùng rừng già biên giới Việt - Lào tìm lan Kim Tuyến với nhóm người cùng thôn, đến chiều khi mọi người trở về thì hai thiếu niên bị lạc. Sau hai ngày đêm, hai thiếu niên mới được tìm thấy giữa rừng.

Đi tìm lan, hai thiếu niên bị lạc hai ngày đêm giữa rừng già biên giới - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng tại Hướng Phùng lên đường vào rừng tìm kiếm hai em Sao, Việt vào sáng 21-8 - Ảnh: H.T.

Chiều 21-8, ông Phan Ngọc Long, chủ tịch UBND xã Hướng Phùng (Hướng Hóa, Quảng Trị), cho biết lực lượng tìm kiếm của địa phương vừa tìm được hai em Hồ Văn Sao và Vi Văn Việt (15 tuổi, cùng trú tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng) sau hai ngày bị lạc trong khu vực rừng già sát biên giới Việt - Lào.

Trước đó, Sao và Việt cùng tám người ở cùng thôn đi tìm lan Kim Tuyến (còn gọi là Cỏ Nhung) tại khu vực rừng già sát biên giới với Lào vào sáng 20-8.

Những người trong nhóm chia nhau cắt rừng đi tìm lan. Đến chiều muộn, tám người trong nhóm trở về tới bản thì không thấy Sao và Việt. Gia đình hai em đã đi tìm, nhưng do trời tối, giữa rừng có mưa nên không có kết quả.

Nỗi lo càng tăng khi lương thực hai em mang theo chỉ đủ cho một bữa trưa, và cả hai đều chưa có kinh nghiệm đi rừng.

Sự việc cũng được báo lên chính quyền địa phương sau đó. Đến sáng 21-8, hơn 40 người gồm lực lượng biên phòng, dân quân, thanh niên và người dân địa phương vào khu vực rừng núi nơi hai thiếu niên mất tích để tìm kiếm.

Khu vực rừng nơi hai em mất tích giáp biên với nước bạn Lào, nằm giữa cột mốc 598 và 599. Đồn biên phòng Hướng Phùng thông báo với Đại đội biên phòng 320, Công an Cụm bản Đen Sa Vẳn của Lào để phối hợp tìm kiếm.

Đến cuối giờ chiều 21-8, tức sau hai ngày một đêm giữa rừng, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy hai em Sao và Việt trên một ngọn núi cao ở sát biên giới. Hiện người dân và các lực lượng đang đưa hai em về bản nên chưa rõ tình trạng sức khỏe.

Hai chị em gái mất tích bí ẩn khi đi hái măng trong rừng sát biên giới

TTO - Hai chị em gái tại vùng biên giới xã Hướng Việt, tỉnh Quảng Trị chở nhau vào rừng hái măng. Sau đó cả hai cùng mất tích bí ẩn.

QUỐC NAM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đại biểu Quốc hội đề nghị đánh thuế với đất bỏ hoang

Ông Nguyễn Quốc Hận, phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, chỉ ra bất cập khi tồn tại lượng lớn diện tích đất hoang hóa tại các địa phương.

Đại biểu Quốc hội đề nghị đánh thuế với đất bỏ hoang

Ca mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết tại TP.HCM tăng mạnh, nguy cơ dịch chồng dịch

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, số ca mắc và nhập viện do tay chân miệng đang gia tăng nhanh chóng, cảnh báo nguy cơ dịch.

Ca mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết tại TP.HCM tăng mạnh, nguy cơ dịch chồng dịch

Thủ tướng: Nhiều vụ cán bộ bị xử lý kỷ luật có nguyên nhân là cấp trên 'ôm' việc cấp dưới

Bài học từ nhiều vụ việc khiến nhiều cán bộ bị xử lý, kỷ luật, kể cả xử lý hình sự, Thủ tướng cho rằng có nguyên nhân từ việc cấp trên 'ôm' cả những việc cụ thể mà không phân cấp, phân quyền cho cấp dưới.

Thủ tướng: Nhiều vụ cán bộ bị xử lý kỷ luật có nguyên nhân là cấp trên 'ôm' việc cấp dưới

Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ngày 24 và 25-5

Lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức theo nghi thức Quốc tang, diễn ra từ ngày 24 đến 25-5.

Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ngày 24 và 25-5

Đại biểu lo tư tưởng 'tỉnh giàu, tỉnh nghèo' gây thiếu công bằng hỗ trợ miễn học phí

Nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn về chính sách miễn học phí được giao cho HĐND tỉnh thực hiện, sẽ gây thiếu công bằng khi tỉnh chi ít, tỉnh chi nhiều.

Đại biểu lo tư tưởng 'tỉnh giàu, tỉnh nghèo' gây thiếu công bằng hỗ trợ miễn học phí

Công an xã - ‘lá chắn thép’ giữ bình yên cơ sở

Giữa biên giới xa xôi, nơi “phên giậu” Tổ quốc, hình ảnh người chiến sĩ công an lặng lẽ vượt núi, băng suối, cùng dân dựng nhà, tuyên truyền pháp luật, vận động từ bỏ tà đạo đã trở nên thân thuộc.

Công an xã - ‘lá chắn thép’ giữ bình yên cơ sở
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar