13/08/2011 09:00 GMT+7

Đi thi đại học viết bài bằng chân

 NGÔ VĂN TOÀN (Huế)
 NGÔ VĂN TOÀN (Huế)

AT - Nguyễn Minh Phú đến trường với đôi chân và viết chữ cũng bằng đôi chân. Khi thi vào Trường đại học Hồng Bàng (TP.HCM), em cũng viết bài thi bằng đôi chân ấy. đó là nghị lực phi thường của cậu học trò nhà nghèo không có đôi tay.

Phóng to
Nguyễn Minh Phú viết bằng chân

Nguyễn Minh Phú, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thọ Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An). Từ ngày lọt lòng mẹ, Phú đã khác mọi người ở hình dáng bên ngoài. Nơi mà mọi người có hai cánh tay thì với em chỉ là hai cục thịt chứ không có tay như người thường.

đến năm 7 tuổi, khi đám bạn cùng trang lứa lon ton cắp sách tới trường, thì “Phú cụt” chỉ quẩn quanh trong nhà không dám ra ngoài. “Ngồi trong góc cửa nhìn nhóm bạn ngoài đường rủ nhau đi học, em ứa nước mắt và ước ao mình cũng được đi học” - Phú nhớ lại.

Thế rồi, Phú nghĩ bằng mọi cách mình phải đi học, không thể thua bạn bè được. Nhưng làm sao đi học khi không có tay cầm phấn, không có tay cầm bút? Rồi Phú tập làm bằng chân mọi sinh hoạt hằng ngày như ăn, uống, tắm giặt, quét nhà..., đến những việc khó khăn như băm rau cho lợn. Phú làm mọi người ngạc nhiên và lòng em rất vui vì mình sống không phụ thuộc vào ai.

“Tất cả thật không đơn giản chút nào khi làm việc bằng chân, nhưng em đã tập từng ngày, từng ngày để cố gắng làm bằng được. Nhiều lần đôi chân em rướm máu vì cố làm cho được những việc mà mọi người không thể nghĩ mình có thể làm được bằng chân. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh được đi học là em lại cố!” - Phú chia sẻ.

Phóng to
Bài viết bằng chân của Phú

Năm Phú lên 9 tuổi, em bạo dạn xin cha mẹ cho em được đi học cùng bạn bè. Lúc nghe em xin đi học, gia đình cứ nghĩ là em đi cho vui vài hôm rồi bỏ về thôi, nên đã đồng ý cho Phú đến trường. Cầm bút bằng chân, Phú đã nhiều lần khóc vì không thể viết được chữ giống các bạn.

Nhưng lại thêm một lần nữa nhờ nghị lực, Phú đã viết được những nét chữ tròn trĩnh trên trang giấy và đúng chính tả, không hề thua kém bạn bè làm mọi người ngỡ ngàng. 12 năm học qua nhanh, Phú đã tốt nghiệp THPT và mang theo hoài bão của mình để đăng ký dự thi vào khoa quản lý kinh doanh, công nghệ thông tin Đại học Hồng Bàng (TP.HCM).

Bố của Phú, ông Nguyễn Quỳnh Lộc chia sẻ: “Cả nhà thương cháu lắm, nó thiệt thòi từ nhỏ. Thấy cháu học được cả nhà động viên nó học tập tốt để sau này đời nó bớt khổ, đó là điều tôi mong muốn nhất”.

Những thành tích đáng nể của cậu học trò viết bằng chân là 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm 2005, Phú được vinh dự nhận khen thưởng và kỷ niệm chương của chương trình “Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc” do Trung ương Đoàn tổ chức. Năm học 2010-2011, Phú đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Anh văn...

“Người khuyết tật vốn đã thiệt thòi rồi, nhưng em không muốn biến cái thiệt thòi đó thành gánh nặng cho xã hội. Ước mơ vào đại học của em là mong muốn sau này dù không có tay như mọi người, em vẫn có thể sống bằng đôi chân, bằng sự quyết tâm và tất cả nghị lực của mình!” - Phú tâm sự.

Nghị lực phi thường của Phú đã chiến thắng được tật nguyền trước sự khâm phục của mọi người. Đó là một trong những thành công lớn mà em đã đạt được. Chúc cho Phú có điều kiện tốt nhất, sớm thực hiện được ước mơ hoài bão của mình là sinh viên đại học để xây dựng tương lai.

Phóng to

Áo Trắngsố 14

(số 97 bộ mới) ra ngày 1/08/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 NGÔ VĂN TOÀN (Huế)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar