đi bộ xuyên Việt
Sau hơn 3 tháng đi bộ, hai người nước ngoài này đã quyên góp được 35.000 USD cho trẻ em nghèo Việt Nam.

Hai thầy giáo tiếng Anh Jake Norris (36 tuổi) đến từ Úc và Sean Down (44 tuổi) từ Ireland đã khởi hành chuyến đi bộ xuyên Việt 2.000km.

TTO - Chàng trai Bùi Ngọc Quý đã từ bỏ công việc hằng ngày của mình, độc hành xuyên Việt hơn 2 tháng. Hành trang chỉ có 5 đôi tất, 2 đôi giày, 3 bộ đồ và… chiếc ví "0 đồng".

TTO - Có những lúc nửa đêm, chân sưng phồng, cơ căng cứng mà chưa biết sẽ ngủ ở đâu, Nhật Hà nản chí, nhưng chưa một lần nghĩ đến bỏ cuộc giữa chừng.

TTO - Với ước mơ khám phá những miền đất mới, 9x Khổng Minh Triết đã bảo lưu việc học để đi bộ dọc các tỉnh thành đất nước.

TT - Chàng trai đó là Trần Hùng John - người Mỹ gốc Việt, năm nay mới ngoài 20 tuổi nhưng đã hai lần đi bộ xuyên Việt với chiếc ví rỗng.

TT - Chiều 7-8, sau khi kết thúc chuyến hành trình đi bộ xuyên Việt, nhóm bốn chàng trai Đại học Hàng hải và Cao đẳng Trung ương 2 (Hải Phòng) đã tìm đến báo Tuổi Trẻ đóng góp số tiền còn lại của tất cả thành viên vào chương trình “Góp đá xây Trường Sa”.

TT - Sáng 31-7, đoàn đi bộ xuyên Việt “Từ làng Sen tới bến Nhà Rồng” đã đến Nha Trang. Đây là ngày thứ 31 trong chương trình 42 ngày của 1.000 tình nguyện viên đi bộ xuyên Việt qua 16 tỉnh thành.

TT - Dưới nắng hè chói chang và nóng lên đến 380C ở vùng “đất lửa” Quảng Bình, hôm qua 8-7 bỗng xuất hiện một nhóm ba chàng trai đồng phục áo xanh đi bộ hướng từ Bắc vào Nam.
