14/12/2024 10:48 GMT+7

Đẽo cày giữa đường

Giờ học ngữ văn, cô giáo kể cho các học trò nghe truyện cổ tích 'Đẽo cày giữa đường'.

Chuyện bác nông dân muốn có cái cày tốt để làm đồng áng, bác xin được cây gỗ, mang ra ven đường ngồi đẽo. Người này đi qua nói đẽo nhỏ lại, người kia bảo to lên. Người khác nói đẽo dài ra, người bảo phải ngắn lại. Bác làm theo được một lúc thì cây gỗ vụn ra, không thể làm cái cày được nữa.

Kể xong, cô giáo hỏi cảm nghĩ của các trò.

Trò A phát biểu: Dạ thưa cô. Theo em, bài học rút ra là làm việc gì chúng ta cũng nên lắng nghe ý kiến của người khác, nhưng phải tự tin và có quan điểm riêng của mình.

Cô khen giỏi.

Trò B: Thưa cô, ba má em đang buồn ạ.

Cô giáo hỏi ủa sao buồn, liên quan gì đâu.

Trò B thưa: Dạ vì chuyện tụi em nghỉ Tết ạ. Lúc đầu cho nghỉ ít ngày, về sau nghe phụ huynh ý kiến thì cho thêm ngày, nhưng ba má em lỡ mua vé máy bay rồi giờ đổi tốn tiền lắm ạ.

Cô giáo nghẹn lời.

Có nên chốt lịch nghỉ Tết cố định hằng năm cho học sinh?

Là phụ huynh và cũng là viên chức nhà nước, bạn đọc Vũ Thị Minh Huyền đề xuất cơ quan chức năng nên thống nhất lịch nghỉ Tết cố định hằng năm đối với học sinh.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

'Hàng nhà làm', 'chuẩn mẹ nấu'

Một người đàn ông bực mình: Tôi mua bánh trung thu 'hàng nhà làm' trên mạng về mở ra thấy mốc.

'Hàng nhà làm', 'chuẩn mẹ nấu'

Ông Sẽ Xử Lý

- Chào ông Bút Bi, tôi đọc báo ông thấy đăng vụ mấy nhà hàng karaoke "phá làng phá xóm" ở Hội An yên bình.

Ông Sẽ Xử Lý

Hết 'hành là chính'

Mèn đéc ơi, hôm nay tui lên xã làm sổ hồng, khỏi cần lên huyện xa lắc như trước nữa. Quá tiện!

Hết 'hành là chính'

Chào ngày mới

Ngày mới 1-7, Bút Bi ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng và mở mạng ra đọc thì thấy rất nhiều lời chào vui vẻ từ các địa phương trong buổi sáng đầu tiên các tỉnh thành về chung một nhà:

Chào ngày mới

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar