05/10/2014 08:45 GMT+7

Đến trường trên đôi chân của mẹ

MAI VINH thực hiện
MAI VINH thực hiện

TT - Suốt bốn năm liền, hai anh em Ha Giá (12 tuổi) và Ka Chiểu (10 tuổi) đến trường trên đôi chân của người mẹ, bà Ka Ben (40 tuổi).

Cả hai anh em Ha Giá và Ka Chiểu là học sinh Trường tiểu học Sơn Trung (thôn R’Chai 2, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Hai anh em Ha Giá và Ka Chiểu bị bại liệt từ nhỏ. Mọi sinh hoạt của hai em đều cần có sự giúp đỡ của mẹ. Mỗi ngày, bất kể nắng mưa, bà Ka Ben bồng bế cùng lúc hai anh em nặng hơn cả cơ thể của bà và đi bộ đưa đến trường.

Các con vào lớp học, bà chầu chực ở một góc khuất trong trường quan sát, khi con đau ốm hay cần đi vệ sinh bà lại xuất hiện làm “đôi chân” cho con mình. 

Bà kể từng tính đến việc không cho con đến trường để ở nhà cho tiện chăm sóc nhưng cách đây ba năm, khi đi làm mướn về, bà được hai anh em Ha Giá, Ka Chiểu khoe quyển vở với những chữ viết nắn nót nhưng nguệch ngoạc và nở nụ cười đầy tự hào: “Tụi con viết đó mẹ, con muốn đi học như mấy bạn. Ở nhà buồn lắm mẹ...”.

Bà Ka Ben gật đầu đồng ý để rồi từ ngày đó bà thôi đi làm thuê, chấp nhận cuộc sống thêm phần cực khổ để làm “đôi chân” cho hai con đến trường. Chồng bà Ka Ben nghe vợ muốn dành hết sức để chăm lo việc học cho con cũng ưng lòng. 

Niềm vui sau những ngày đến trường của hai anh em là được mẹ đưa ra đồng chăn bò
Bà Ka Ben chuẩn bị để Ha Giá và Ka Chiểu tập đi bằng chân giả
Không phụ công mẹ, Ka Chiểu là học sinh giỏi nhất lớp 3C, viết chữ đẹp nổi trội dù bàn tay em rất yếu
Sau mỗi buổi học, bà Ka Ben tập cho Ka Chiểu đi bằng đôi chân giả. Tuy nhiên, dù đã tập nhiều năm liền nhưng con vẫn chưa thành công
Lớp học của hai anh em Ha Giá, Ka Chiểu nằm ở tầng 2 nên bà Ka Ben phải vất vả cõng con lên xuống cầu thang
Trong lúc chờ con học, bà Ka Ben tranh thủ ngồi nghỉ ngơi
Bằng tấm vải choàng và chiếc xe đạp cũ, bà Ka Ben không quản nắng mưa, ngày ngày đưa hai đứa con hiếu học đến trường
MAI VINH thực hiện

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 2: Kỳ thi thống nhất đầu tiên

Sáu năm sau ngày thống nhất đất nước, kỳ thi tốt nghiệp THPT mới quy về một mối và toàn quốc thi chung ngày, chung đề.

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 2: Kỳ thi thống nhất đầu tiên

Phụ huynh dang nắng, dầm mưa chờ con thi tốt nghiệp

Mặc nắng, mặc mưa, những ông bố, bà mẹ đưa đón, chờ con ngoài phòng thi tốt nghiệp THPT. Những cô cậu thí sinh đã 17, 18 tuổi nhưng với cha mẹ vẫn là những đứa con bé bỏng.

Phụ huynh dang nắng, dầm mưa chờ con thi tốt nghiệp

Phóng viên Tuổi Trẻ điều tra: Vạch trần mánh khóe làm đẹp 'vùng kín' chui

Bên ngoài là bảng hiệu lộng lẫy ghi "Viện thẩm mỹ Busan" nhưng bên trong là một thế giới khác của dịch vụ tân trang "vùng kín".

Phóng viên Tuổi Trẻ điều tra: Vạch trần mánh khóe làm đẹp 'vùng kín' chui

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 1: Kỳ thi đầu tiên ở miền Nam sau thống nhất

Từ ngày đất nước thống nhất đến nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT đã có nhiều lần thay đổi về tên gọi, hình thức, mục đích thi, cách thức tổ chức, nội dung đề thi.

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 1: Kỳ thi đầu tiên ở miền Nam sau thống nhất
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar