26/08/2013 07:41 GMT+7

Đêm Đo Ván thứ hai Giọng hát Việt 2013: Mỹ Linh lựa chọn khó hiểu

MINH TRANG - Ảnh: LÝ VÕ PHÚ HƯNG - PHẠM THẾ DANH
MINH TRANG - Ảnh: LÝ VÕ PHÚ HƯNG - PHẠM THẾ DANH

TTO - Đêm 25-8 vừa qua, tập Đo Ván thứ hai của Giọng hát Việt 2013 đã đến với khán giả cả nước. Có thể nói đây là một đêm thi khá đặc biệt khi vừa có vẻ nhàm chán, vừa gây bức xúc trong cách lựa chọn thí sinh và lại “bùng nổ” cuối đêm thi.

Phóng to
My Hoàn (trái) sung sướng khi được chọn trong phần thi tài với Nguyệt Anh
Phóng to
Khánh Duy (phải) và Nhật Quang trong vòng Đo ván với phẩn thắng thuộc về Khánh Duy
Phóng to
Diễm Hương (trái) và Nhật Thu hồi hộp chờ đợi trong phần nhận xét khá dài dòng của HLV Mỹ Linh
Phóng to
Nhật Thu cho biết không muốn nhường cơ hội của mình cho bất ýì ai khi HLV Mỹ Linh ngỏ lời
Phóng to
Thảo My (trái) được chọn vào vòng trong sau phần đo ván cùng Sơn Hải
Phóng to
H6: Huyền My với ca khúc Mượn đã chinh phục HLV và tiếp tục vào vòng trong
Phóng to
H7: Thảo My (trái) và Cát Tường đã có một phần thi bùng nổ trong đêm 25-8
Phóng to
H8: HLV Đàm Vĩnh Hưng lên sân khấu ôm chầm lấy Thảo My khi cô bị loại trước Cát Tường

Thảo Nhi – Cát Tường là cặp thi sinh Đo ván cuối cùng của đội HLV Hồng Nhung trong đêm thi ngày 25-8, và có thể khẳng định: đây là phần thi căng thẳng, hấp dẫn, nồng nhiệt và mang lại nhiều cảm xúc nhất cho khán giả sau cả một đêm thi dài hầu như trôi tuột và không để lại nhiều ấn tượng từ các thí sinh.

Đây cũng là lần đo ván đầu tiên mà cả hai HLV Quốc Trung và Hồng Nhung đều đồng lòng đề nghị với BTC được “xé luật” để được chọn cả 2 thí sinh đi tiếp mà không bị loại. Nhưng dĩ nhiên, mong muốn này là trái với luật chơi quốc tế và Hồng Nhung buộc lòng phải loại một thí sinh khỏi cuộc chơi. Và Vũ Cát Tường chính là cái tên được tin tưởng sướng lên! Khán phòng đã vỡ òa trong nhiều cảm xúc pha trộn. Cát Tường hoàn toàn xứng đáng bởi sự tinh tế trong cách hát, tình cảm trong giọng ca và một tinh thần nghệ sĩ hiếm có ở một ca sĩ trẻ.

Kết thúc đêm Đo ván tối 25-8, 8 thí sinh đi tiếp gồm Đinh Thị My Hoàn, Đỗ Thành Nam, Trần Thị Diễm Hương, Trần Huyền My, Vũ Thảo My, Nguyễn Văn Viết, Phạm Khánh Duy và Vũ Cát Tường.

Lý giải cho điều này, HLV Quốc Trung cho rằng Cát Tường là một nhạc sĩ hát, cho nên cô biết bỏ đi những gì thừa thãi. Chọn ca khúc Cám ơn tình yêu tôi (sáng tác Phương Uyên), Cát Tường đã kín đáo gửi lời cám ơn chân thành nhất đến khán giả, hai vị HLV đã trực tiếp dìu dắt cô là Hồng Nhung và Đàm Vĩnh Hưng, bởi thể bài hát được thể hiện thật mượt mà, sâu lặng, chạm đến trái tim người nghe. Tuy nhiên Thảo Nhi cũng là một trong số ít những ca sĩ giữ được tiết tấu, nhịp phách một cách hoàn hảo. Cách hát của cô sinh động, cuốn hút và hoàn toàn tự nhiên đã chinh phục người nghe qua ca khúc Uống trà (sáng tác Toàn Thắng). Chỉ vừa tròn 20 tuổi lại rất có cá tính trong âm nhạc nên khi Thảo Nhi rời sân chơi này, HLV Đàm Vĩnh Hưng đã không ngần ngại chạy thẳng lên sân khấu ôm chầm lấy cô và hứa hẹn, anh luôn dành cho cô gái trẻ này những lời mời hợp tác hấp dẫn nhất.

Ngoài phần thi bùng nổ của Thảo Nhi – Cát Tường, hầu hết các phần thi còn lại đều nhạt nhòa, thiếu cảm xúc, hoặc đều đều, không có nhiều điểm nhấn. Đặc biệt, phần nhận xét có phần hơi cá nhân của HLV Mỹ Linh dành cho Diễm Hương trong phần đo ván giữa Diễm Hương và Nhật Thu khiến nhiều khán giả hơi bất ngờ với cách lựa chọn thí sinh của chị. Với phần dự thi là ca khúc I don’t want to miss a thing, Nhật Thu đã chứng tỏ quyết tâm tìm kiếm một cơ hội khẳng định mình sao nhiều năm “lận đận” - dù đã có chút danh tiếng - sau sân chơi Sao Mai Điểm Hẹn 2008. Cô hát tốt và hết mình hơn sự an toàn trong giọng hát của Diễm Hương – như lời nhận xét của giám khảo Quốc Trung và chính Mỹ Linh cũng công nhận điều này. Thế nhưng thay vì đưa ra một quyết định rõ ràng dựa trên chất lượng thí sinh, Mỹ Linh lại mong muốn Nhật Thu…nhường cơ hội lại cho đàn em, những người trẻ tuổi hơn. Và bất ngờ là bằng những chia sẻ mềm mỏng nhưng bản lĩnh, Nhật Thu nói: cô muốn có một cơ hội ngang bằng, bởi nếu bỏ cuộc thì chính cô sẽ xấu hổ với bản thân mình.

Nhưng kết quả cuối cùng, Mỹ Linh đã dành cơ hội cho Diễm Hương mặc cho Nhật Thu níu kéo “Chị hãy cho em một cơ hội!”. Đây có lẽ là phần lựa chọn…kì lạ nhất từ đầu mùa Giọng hát Việt đến nay vì nó vừa dài dòng, lạc lõng, lại vừa gây bức xúc lẫn khó hiểu cho cả khán giả lẫn thí sinh.

MINH TRANG - Ảnh: LÝ VÕ PHÚ HƯNG - PHẠM THẾ DANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

'Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975' là chủ đề hành trình về nguồn dành cho văn nghệ sĩ TP.HCM năm 2025.

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa của Việt Nam được trao giải Văn hóa châu Á Fukuoka năm 2025, hạng mục Nghệ thuật văn hóa.

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Những hoàn cảnh trong vở Nơi kết thúc bắt đầu đều có một lý do để bước vào Cõi lưu luyến. Họ tạm dừng chân ở đây.

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt, trải dài từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII, là không gian vật chất quan trọng và mang giá trị về tâm linh và triết lý sâu sắc.

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

'Huyền thoại bún bò Huế' từng được Anthony Bourdain ca ngợi qua đời

Một số tin tức nổi bật: Thương Ba Sịa của Mẹ biển; Skibidi Toilet được chuyển thể thành phim; 'Lunch Lady' huyền thoại qua đời ở tuổi 58; Hoa hậu Somalia lên tiếng về hủ tục cắt âm vật.

'Huyền thoại bún bò Huế' từng được Anthony Bourdain ca ngợi qua đời
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar