
Máy bay của Hãng hàng không Hàn Quốc Jeju Air - Ảnh: bloomberg.com
Tờ The Korea Herald (Hàn Quốc) đưa tin, Đại học Suwon tại tỉnh Gyeonggi đã tổ chức thi tuyển trong khoảng thời gian từ 19 - 20-7 với yêu cầu thí sinh tham gia chọn một trong hai đề thi vẽ. Một trong số đó là đề thi vẽ gương mặt phi công trước khi gặp nạn. Đã có 39 thí sinh lựa chọn đề thi này.
Đề thi khiến dư luận phẫn nộ bởi nó gợi nhớ đến vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Jeju Air ngày 29-12-2024, khiến 179 trong tổng số 181 người trên chiếc máy bay thiệt mạng. Đây là thảm họa hàng không gây thương vong lớn nhất tại Hàn Quốc.
Đề thi của Đại học Suwon thậm chí nêu rõ phi công là "một người đàn ông ngoài 40 tuổi". Điều trùng hợp là phi công điều khiển máy bay của Jeju Air trong thảm họa ở sân bay quốc tế Muan 45 tuổi.
Gia đình các nạn nhân vụ tai nạn và một nhóm phi công đã phản ứng giận dữ trước thông tin này. Trong tuyên bố chính thức ngày 26-7, nhóm gia đình các nạn nhân cho biết cuộc thi nghệ thuật đã "bôi nhọ" phi công và các nạn nhân. Họ yêu cầu Đại học Suwon lên tiếng xin lỗi chính thức đồng thời điều tra kỹ lưỡng về những người chịu trách nhiệm.
Trong một tuyên bố riêng được đưa ra vào ngày 26-7, Liên minh Công đoàn Phi công Hàn Quốc cũng kêu gọi Đại học Suwon xin lỗi gia đình các nạn nhân đồng thời cho biết họ đang cân nhắc hành động pháp lý với ngôi trường này.
Đại diện trường Đại học Suwon chia sẻ với truyền thông địa phương: "Chúng tôi tin rằng đã có vấn đề về quản lý khi lựa chọn đề thi. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã khơi mào cuộc tranh luận này".
Bình luận hay