08/11/2021 14:28 GMT+7
Trở lại chủ đề

‘Đây là lúc chúng ta thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội’

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Chia sẻ của ông Ngô Văn Đông - tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền - với ban tổ chức chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường", thể hiện quyết tâm vượt khó, đồng hành sẻ chia cùng tân sinh viên nghèo năm nay.

Ông Ngô Văn Đông: "Gần 20 năm đồng hành cùng các chương trình xã hội của báo Tuổi Trẻ, năm nay chương trình Tiếp sức đến trường càng đặc biệt hơn" - Video: VY DUNG - HỮU HẠNH - HUỲNH VY

‘Đây là lúc chúng ta thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội’ - Ảnh 2.

Đại diện báo Tuổi Trẻ (phải) tiếp nhận bảng ủng hộ cho chương trình "Tiếp sức đến trường" từ ông Ngô Văn Đông - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Ngày 8-11, Quỹ "Đồng hành nhà nông" (Công ty cổ phần phân bón Bình Điền) đã ủng hộ số tiền 3 tỉ đồng cho chương trình "Tiếp sức đến trường" của báo Tuổi Trẻ.

Ông Đông chia sẻ việc dịch bệnh COVID-19 kéo dài gần hai năm qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt từ đời sống kinh tế, xã hội. Nhiều gia đình, hoàn cảnh bình thường vốn đã chật vật với kế sinh nhai, nay thêm kiệt quệ vì dịch bệnh khiến chuyện chăm lo học hành cho con em trở nên ngoài tầm với.

"Chính từ đó tôi cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ nỗ lực hơn nữa trong hoạt động sản xuất kinh doanh để góp sức chung tay cùng báo Tuổi Trẻ hỗ trợ một phần cho các em viết tiếp giấc mơ giảng đường", ông Đông nói.

‘Đây là lúc chúng ta thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội’ - Ảnh 3.

Ông Ngô Văn Đông, tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền - Ảnh: CÔNG TRIỆU

"Gần 20 năm đồng hành cùng các chương trình xã hội của báo Tuổi Trẻ, năm nay chương trình Tiếp sức đến trường càng đặc biệt hơn vì lúc này chính là lúc chúng ta cần san sẻ, tìm đến nhau, tiếp sức nhau" - ông Đông tâm sự. 

"Trước những khó khăn của toàn xã hội, đây là lúc để chúng ta hành động, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp mình với cộng đồng, với xã hội" - ông Đông khẳng định và gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm đã sẻ chia cùng Quỹ "Đồng hành nhà nông" của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền để nâng bước tân sinh viên nghèo vượt khó.

‘Đây là lúc chúng ta thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội’ - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

‘Đây là lúc chúng ta thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội’ - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

20 năm, gần 20 triệu thí sinh, người nhà được tiếp sức mùa thi

TTO - Suốt 20 năm qua, chương trình Tiếp sức mùa thi đã triển khai rộng khắp tại 63 tỉnh, thành phố, đã trở thành người bạn gắn bó, đồng hành cùng thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi THPT.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar