12/01/2014 08:45 GMT+7

Đầu xuân nô nức thiện nguyện

NGỌC TRƯỜNG
NGỌC TRƯỜNG

TT - Đầu xuân này nhiều nhóm bạn trẻ hoạt động thiện nguyện đã lên lịch đi đến và sẻ chia với những người còn khó khăn.

Phóng to
Bạn trẻ tình nguyện cắt móng tay cho em nhỏ Ba Na tại làng Tnùng 1, tỉnh Gia Lai - Ảnh: Ngọc Trường

Món quà được trao đi có khi là bát cháo nóng ngày cuối đông, chiếc áo ấm, một vài bộ đồ cũ, sự động viên hay đơn giản là một nụ cười thân ái... Nhưng qua những hoạt động thiện nguyện đó, tình yêu thương đã được trao truyền và sưởi ấm cả người cho lẫn người nhận.

Về với làng xa phố núi

Pleiku (tỉnh Gia Lai) những ngày cuối đông lạnh se sắt. Nhóm tình nguyện PleikuCafe lại cùng nhau rong ruổi đến những bản làng xa xôi. Điểm đến lần này là làng Tnùng 1 (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) cách thành phố hơn 100km. Hai năm nay, mỗi tháng một lần nhóm lại đến tặng quà, vui chơi với đồng bào dân tộc ít người, khi thì đến làng người Ba Na, khi đến làng người Jarai. Anh Nguyễn Quang Tuệ, trưởng nhóm, nói trầm ngâm: “Đến những nơi xa xôi nhất, nghèo khó nhất là tiêu chí đầu tiên của nhóm”.

Hơn ba giờ, qua những con đường đá lởm chởm, đầy ổ gà nhóm đến làng, vội vã ăn trưa bằng một ít xôi rồi bắt tay vào việc. Một nhóm nhỏ mang ghế, đồ nghề ra cắt tóc; nhóm khác bấm móng tay cho các em, nhóm nữa trao tặng các em nhỏ những chiếc áo ấm mới, sặc sỡ màu sắc. Suốt hai ngày ở lại làng, quà mà nhóm PleikuCafe mang đến không chỉ là vài chai nước mắm, dầu ăn, chiếc lược con hay chiếc bấm móng tay... mà đó còn là những nụ cười rộn ràng khi các em nhỏ tham gia trò chơi tập thể, múa hát quanh đống lửa sáng bừng mái nhà rông.

Chị Đoàn Xuân Hằng (32 tuổi, Q.6, TP.HCM) đã ba lần đón xe từ Sài Gòn về Pleiku để tham gia cùng nhóm. Cứ mỗi lần đi thiện nguyện, chị Hằng phải sắp xếp công việc tuần mới trong ngày thứ sáu, đêm lên xe đến Pleiku, sáng thứ hai đã phải có mặt ở nhà. “Tự mình lên vùng cao này mới hiểu và tin những khó khăn thiếu thốn của đồng bào dân tộc, để thấy những khó khăn của mình trở nên nhỏ bé trước nghị lực của họ...” - chị Hằng chia sẻ...

Cho - nhận những tấm lòng

“Kết nối trái tim” là chương trình đã đưa hơn 40 bạn trẻ từ TP.HCM về xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) dịp cuối năm 2013. Đây cũng là lần đầu tiên tham gia hoạt động thiện nguyện của Trần Minh Trí (26 tuổi, Q.Tân Phú). “Mình ấn tượng nhất chính là tình cảm nồng hậu của bà con nơi nhóm đến. Dù danh nghĩa là CLB San sẻ yêu thương mang những món quà nhỏ đến tặng mọi người, nhưng thực chất chính mỗi người trong CLB đã nhận lại được nhiều hơn những điều tốt đẹp...” - Trí chia sẻ.

Sự ấm áp đó là chén trà nóng buổi sáng lạnh run mà người dân chuẩn bị sẵn cho nhóm hay bữa cơm chiều hiếu khách. Đó là củ khoai, củ mì nướng thơm lựng bên đống lửa trại được mọi người hít hà chia nhau khi người dân cứ lưu lại mãi với CLB không muốn về dù trời đã khuya.

Võ Nguyễn Mỹ Tiên (23 tuổi, sinh viên Đại học Văn Lang), phụ trách hậu cần của CLB, vương vấn mãi những chuyện đã nghe, đã thấy ở Lộc Ngãi đến tận khi ra về. “Chứng kiến khó khăn của bà con rồi mới biết cuộc sống của mình còn nhiều may mắn. Mình thấy cần phải làm nhiều hơn để giúp đỡ những người còn khó khăn hơn mình...” - Tiên xúc động nói.

Cuối tuần qua, 30 thành viên nhóm tình nguyện Sông Mã (TP.HCM) cũng lên xe từ TP.HCM lúc 12g khuya chạy một mạch về Đồng Tháp. Chương trình “Xuân về Láng Biển” của nhóm được tổ chức chỉ vọn vẹn một ngày. Nhưng nhóm đã dựng được hàng rào chắc chắn cho Trường THCS xã Láng Biển, tổ chức văn nghệ cho thiếu nhi địa phương, đi thăm tặng quà cho gia đình khó khăn và phát quà cho các em học sinh nghèo.

Để có được hoạt động này, trước đó các thành viên của nhóm đã phải ra sức vận động, từ nhiều nguồn chia sẻ. “Bọn mình kêu gọi bạn bè trên cộng đồng Facebook. Nhóm cũng đi đến gặp trực tiếp các tiểu thương tại chợ Bến Thành để nói về chương trình” - Nguyễn Đặng Viễn, trưởng nhóm, cho biết. Một danh sách dài mạnh thường quân được nhóm trân trọng đăng tải trên trang web của nhóm... Nhưng kết quả chung không chỉ là ngày hội tại vùng quê nghèo mà còn là những suất học bổng nhiều ý nghĩa, khích lệ các em học sinh bám trường bám lớp.

Sắp tới đây, ngày 18 và 19-1 nhóm 3M (TP.HCM) sẽ trao quà và vui chơi với gần 500 thiếu nhi nghèo tại xã Trường Xuân (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông). Nhóm còn kết hợp với đoàn bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM khám chữa bệnh cho bà con. Gần tháng qua, cả nhóm chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho hoạt động này. “Công việc cuối năm bận rộn, các thành viên đều phải tranh thủ giờ nghỉ trưa hay sau khi hết giờ làm để đi vận động quyên góp, nhiều khi về đến nhà đã hơn 10g đêm...” - anh Nguyễn Văn Cường, trưởng nhóm, cho biết.

Đặc sản của nhóm 3M năm nay là “Phiên chợ đồ cũ miễn phí”, không chỉ có quần áo cũ, nhóm còn vận động bất cứ vật dụng gia đình nào còn sử dụng được để trao tặng lại cho bà con Đắksong. Tháng 1 vẫn còn lạnh, nhóm cố gắng vận động thêm 500 áo ấm để tặng các em nhỏ.

Đi thiện nguyện người trẻ cho mình cơ hội được trải lòng với cuộc sống và hiểu biết thêm nhiều điều. Đó còn là cơ hội để trái tim các bạn trưởng thành hơn.

2,7 tỉ đồng quyên góp cho bà con nghèo đón tết

Sáng 11-1, quanh khu vực The Crescent (Hồ Bán Nguyệt, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM) ngập tràn sắc áo xanh của 14.000 người ủng hộ chương trình đi bộ từ thiện Lawrence S.Ting. Đây là chương trình hoạt động thể thao kết hợp mục đích từ thiện được tổ chức nhằm gây quỹ hỗ trợ người nghèo đón cái tết cổ truyền ấm cúng.

Năm nay, gần 2,7 tỉ đồng đã được các nhà hảo tâm, công ty, trường học đóng góp cho chương trình. Người tham gia đi bộ, từ cụ già đến trẻ nhỏ có thể đóng góp cho quỹ thông qua việc mua áo, nón. Toàn bộ số tiền quyên góp được phân bổ về Quỹ Vì người nghèo các quận 7,8, huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Quỹ Chung một tấm lòng của HTV và Quỹ Bảo trợ tài năng thể thao TP.HCM.

HẢI THI

NGỌC TRƯỜNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đại biểu học lớp 6 làm chatbot, hiến kế cho tập đoàn công nghệ bồi dưỡng nhân tài

Đại biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thuộc Đoàn đại biểu TP.HCM học lớp 6 đã làm chatbot, hiến kế cho Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội - Viettel bồi dưỡng nhân tài.

Đại biểu học lớp 6 làm chatbot, hiến kế cho tập đoàn công nghệ bồi dưỡng nhân tài

Gặp nam quân nhân với những clip 'đa nhiệm' viral mạng xã hội khi tham gia duyệt binh ở Nga

Không chỉ với nhiệm vụ tham gia duyệt binh tại Nga, nam quân nhân Bùi Quang Linh, quê Thái Bình, còn viral khắp cõi mạng những ngày qua bởi những clip 'đa nhiệm' như làm phóng viên, quay phim, MC, thậm chí làm ca sĩ hát tiếng Trung Quốc…

Gặp nam quân nhân với những clip 'đa nhiệm' viral mạng xã hội khi tham gia duyệt binh ở Nga

Mỹ đã có trường y đầu tiên đưa ChatGPT vào giảng dạy

Trường Y Icahn tại Mount Sinai, New York, trở thành trường y đầu tiên ở Mỹ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình đào tạo bác sĩ.

Mỹ đã có trường y đầu tiên đưa ChatGPT vào giảng dạy

'Viện dưỡng lão cho người trẻ' nở rộ ở Trung Quốc

Sau nhiều năm bị cuốn vào guồng quay công việc tại các thành phố lớn, nhiều người trẻ Trung Quốc chọn về quê “nghỉ hưu sớm" để tìm lại sự cân bằng và ý nghĩa cuộc sống.

'Viện dưỡng lão cho người trẻ' nở rộ ở Trung Quốc

Bác sĩ kể chuyện cứu cô gái co giật vì tai nạn giữa đêm và dòng chữ ‘lạ’ trên xe

Thấy cô gái nằm bất tỉnh, sùi bọt mép sau vụ tai nạn, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vội tấp xe vào lề để sơ cứu ngay cho nạn nhân. Nhờ xử trí kịp thời, cô gái thoát khỏi cơn nguy kịch.

Bác sĩ kể chuyện cứu cô gái co giật vì tai nạn giữa đêm và dòng chữ ‘lạ’ trên xe

Nghề quét rác thu nhập trên 1 tỉ đồng mỗi năm vẫn bị chê

Theo Forbes, nhiều công việc từng không được xã hội ưa chuộng lại có mức thu nhập rất cạnh tranh và bảo đảm việc làm ổn định trong bối cảnh thị trường lao động đầy bất ổn.

Nghề quét rác thu nhập trên 1 tỉ đồng mỗi năm vẫn bị chê
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar