24/01/2023 16:11 GMT+7

Đầu xuân, gặp người sưu tầm băng, máy phát nhạc xưa ở Nha Trang

Những ngày đầu năm trong căn nhà trên đường Cổ Loa, TP Nha Trang (Khánh Hòa) của ông Phương Chánh Hùng lại vang lên những bài nhạc xuân xưa cũ…

Đầu xuân, gặp người sưu tầm băng, máy phát nhạc xưa ở Nha Trang - Ảnh 1.

Những bải nhạc xuân được ghi bởi những cuộn băng cối nhuốm màu thời gian - Ảnh: MINH CHIẾN

Giai điệu Ly rượu mừng của Phạm Đình Chương, Xuân họp mặt của Văn Phụng... và rất nhiều bài nhạc xuân sáng tác trước năm 1975 du dương phát từ những đầu máy cổ như biến nơi đây thành một thế giới riêng đầy hoài cổ.

Đầu xuân, gặp người sưu tầm băng, máy phát nhạc xưa ở Nha Trang - Ảnh 2.

Ông Phương Chánh Hùng bên chiếc máy phát nhạc quay đĩa dây thiều - Ảnh: MINH CHIẾN

Bảo tàng nhạc xưa thu nhỏ

Cùng với những băng đĩa lưu giữ nhạc xuân cũ để cho chủ nhân và những người yêu nhạc "đón xuân này tôi nhớ xuân xưa...", căn nhà 3 tầng của ông Hùng bày kín hàng trăm băng đĩa với nhiều nội dung khác nhau. 

Thời cao điểm những năm 2003 - 2004, ông có hơn 200 đầu máy và khoảng 6.000 băng cối. Sau này, ông bán và tặng bớt cho bạn bè, chỉ giữ lại những băng có giá trị.

Nói về cái duyên sưu tầm nhạc xưa, ông Hùng kể trước năm 1975, nhà ông có một tiệm chè có tiếng ở Nha Trang. Tiệm lúc nào cũng mở nhạc bằng đầu máy băng cối phục vụ khách. Khi đó ông mới 5, 6 tuổi, rất thích nghe nhạc và "ngấm" dần lúc nào không hay.

"Những năm cuối thập niên 90, nhiều loại máy phát nhạc hiện đại ra đời, người ta bắt đầu vứt bỏ những máy nghe băng cối, tôi thấy tiếc nên sưu tầm đầu máy, băng cũ với mong muốn giữ lại những thanh âm xưa. 

Để có những đầu máy, băng cối, tôi phải săn lùng từ Đà Lạt, Bình Thuận, TP.HCM… thậm chí từ những vựa ve chai, đồng nát. Hễ cứ nghe chỗ nào bán đĩa nhạc, đầu máy xưa là tôi phải tìm mua cho bằng được", ông Hùng nói.

Đầu xuân, gặp người sưu tầm băng, máy phát nhạc xưa ở Nha Trang - Ảnh 3.

Ông Hùng sở hữu hàng trăm đầu máy băng cối của các hãng Akai, Teac, Aiwa, Sony... - Ảnh: MINH CHIẾN

Đầu xuân, gặp người sưu tầm băng, máy phát nhạc xưa ở Nha Trang - Ảnh 4.

Nhiều đầu máy được sản xuất cách đây rất lâu - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo ông Hùng, tìm được đầu máy đã khó, tìm những băng cối để nghe lại càng khó hơn, vì khi đầu máy không còn được sử dụng nữa thì hầu hết băng cối sẽ bị vứt và hư hỏng. Ngoài ra nếu muốn chơi thì phải am hiểu, khéo léo, nếu không băng sẽ bị rối, đứt, nhiễm âm thanh.

"Trước đây máy móc hư tìm kiếm linh kiện thay thế vô cùng khó khăn… nhưng nay có sàn eBay tôi hoàn toàn có thể đặt những linh kiện chính hãng đúng dòng máy về nên rất thuận tiện. Tuy nhiên máy móc có thể sửa còn âm thanh một khi hư hại thì sẽ không thể nào phục hồi được, nếu phục hồi thì chất lượng cũng không được như ban đầu", ông Hùng nói.

Ông Hùng dùng tay quay chiếc máy quay đĩa dây thiều được chạy bằng đầu đĩa than, âm thanh phát ra "rè rè" nhưng rất chân thật. 

Ông Hùng cho hay những chiếc máy quay đĩa dây thiều này được phát minh từ khi chưa có điện. Thậm chí còn có những dàn radio đèn của Đức, những đầu máy băng cối nhỏ như một cuốn sách có thể đóng mở để mang đi bất cứ nơi đâu.

Đầu xuân, gặp người sưu tầm băng, máy phát nhạc xưa ở Nha Trang - Ảnh 5.

Những âm thanh được phát ra từ đầu máy băng cối rất đặc trưng - Ảnh: MINH CHIẾN

Đầu xuân, gặp người sưu tầm băng, máy phát nhạc xưa ở Nha Trang - Ảnh 6.

Bức tường treo đầy những băng đĩa nhạc sản xuất trước năm 1975 của nhiều nhạc sĩ Phạm Duy, Văn Cao - Ảnh: MINH CHIẾN

Trong hành trình sưu tầm, một trong những kỷ niệm đáng nhớ cách đây hơn 20 năm là lần ông đến nhà một thầy giáo già ở đường Hát Giang, TP Nha Trang để mua chiếc đầu máy hiệu Sony nhưng máy bị đứt đầu từ. Dù thuyết phục đủ cách nhưng ông giáo vẫn kiên quyết không bán vì đó là vật kỷ niệm. 

Hiểu được tình ý của chủ nhân, ông Hùng từ bỏ ý định. Khoảng mấy tháng sau khi mua được đầu từ, ông liền tặng cho thầy giáo… Một thời gian sau đó, ông giáo già tự tìm đến nhà ông Hùng và bảo: "Cậu đến nhà tôi lấy cái máy đi với mấy chục cuộn băng nữa, chỉ có người yêu nhạc mới hiểu được giá trị của nó mà thôi".

"Những năm sau đó tôi quay trở lại để tìm ông giáo xưa nhưng ông đã dọn đi nơi khác, thời điểm mua máy khoảng trước 1975 phải đến hơn mấy cây vàng chưa kể đây là vật kỷ niệm với họ. Cũng có một chuyện thú vị khác là một người đi đường đi ngang qua nhà tình cờ nghe thấy những bài nhạc xưa thì liền đem 2 cuộn băng đến tặng", ông Hùng chia sẻ.

Nhạc xưa đang dần trẻ

Đầu xuân, gặp người sưu tầm băng, máy phát nhạc xưa ở Nha Trang - Ảnh 7.

Với ông Hùng, nhạc xưa là người bạn tâm giao hơn nửa cuộc đời - Ảnh: MINH CHIẾN

Trong một gian phòng trưng bày hàng trăm đĩa nhạc, có những băng gốc ông mua rất đắt tiền như Tiếng hát Duy Khánh 1, Tiếng hát Phương Dung 1, Tiếng hát Tơ Vàng, Tiếng hát Từ Công Phụng…

"Tôi có 400 băng master và băng gốc của các hãng băng đĩa: Việt Nam, Shotguns, Asia - Sóng Nhạc, Trường Sơn, Sơn Ca... Và có khoảng 1.000 đĩa than thu âm các giọng ca nổi tiếng từ trước năm 1975", ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, cộng đồng nghe nhạc băng cối ở Nha Trang không nhiều bởi số tiền đầu tư dàn máy (đầu máy, amply, loa) khá lớn. Việc kiếm băng để nghe cũng rất khó vì thời nay các hãng ghi âm không ra băng mới, tiền sao chép băng cũng không rẻ… Tuy nhiên, với ông Hùng, thú chơi băng cối sẽ còn kéo dài, bởi khi đã đam mê thứ âm thanh chân thực, đặc trưng của băng cối thì rất khó bỏ.

"Nếu nói nhạc xưa dành cho người già thì cũng không đúng vì nhiều bạn trẻ cũng đang quan tâm thú chơi này. Nhiều bạn còn sở hữu dàn máy cả trăm triệu đồng, tuy nhiên chỉ cần đam mê bỏ ra vài triệu là cũng có một đầu máy xưa để hòa mình cùng âm nhạc", ông Hùng nói.

Ông Hùng còn nói thêm rằng Việt Nam cũng đã sản xuất lại đĩa than và băng cối để phục vụ cho một nhóm đối tượng nghe nhạc hiện đại nhưng vẫn chạy qua những đầu máy xưa. Phải kể đến như album Trăng của NSƯT Tố Nga phát hành năm 2020… 

Chưa kể những năm gần đây, khi phong trào chơi băng cối bắt đầu phát triển trở lại, lượng đầu máy, băng từ nước ngoài về (băng trắng hoặc băng cũ) khá nhiều, nên người chơi có thể dùng để sang lại các băng nhạc cũ.

Đầu xuân, gặp người sưu tầm băng, máy phát nhạc xưa ở Nha Trang - Ảnh 8.

Ông Hùng còn có 1.500 tờ nhạc xưa được sưu tập từ hơn 30 năm qua - Ảnh: MINH CHIẾN

Đầu xuân, gặp người sưu tầm băng, máy phát nhạc xưa ở Nha Trang - Ảnh 9.

Ông Hùng còn sưu tầm cả đầu kim chạy đĩa than - Ảnh: MINH CHIẾN

Nhờ chơi nhạc xưa, ông Hùng có mối quan hệ rất thân tình với nhiều ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng như: Giao Tiên, Đài Phương Trang, Nguyễn Vũ, Khánh Ly, Phương Dung… Mỗi lần có dịp đến Nha Trang, họ đều ghé thăm ông để tìm lại kỷ niệm cũ qua các bản nhạc xưa ông đang lưu giữ; để hàn huyên, tâm sự. Vì vậy, mà ông có được rất nhiều bút tích của các nghệ sĩ ký lên băng, đĩa, tờ nhạc. 

Thậm chí ông còn được nhạc sĩ Từ Công Phụng ở Mỹ gửi tặng các tập nhạc đã phát hành, con trai nhạc sĩ Đoàn Chuẩn gửi tặng bản scan các bản nhạc viết tay của nhạc sĩ này. 

Không chỉ là nhà sưu tập, ông Hùng còn rất nặng lòng với các anh em văn nghệ sĩ. Nhiều nghệ sĩ ở hải ngoại cũng thông qua ông để giúp đỡ nhạc sĩ Giao Tiên có tiền nuôi vợ đang chạy thận… Sắp đến con gái và cháu ngoại của nhạc sĩ Y Vân từ Mỹ trở về sẽ ghé thăm ông để ghi hình tư liệu.

Đầu xuân, gặp người sưu tầm băng, máy phát nhạc xưa ở Nha Trang - Ảnh 10.

Nhạc sĩ Giao Tiên đến thăm nhà ông Hùng để nghe lại những ca khúc của mình - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hơn 40 năm sưu tầm văn hóa, nhạc xưa. Khi làm chương trình "Âm nhạc Việt Nam những chặng đường" của đài truyền hình quốc gia, ê kíp rất cần tư liệu để viết kịch bản và quay hình ảnh đưa lên sóng. Và thật ngạc nhiên khi một trong những bộ "sưu tập nguồn" ấy không phải nằm ở Hà Nội hay Sài Gòn mà lại ở phố biển Nha Trang.

"Tôi chỉ muốn đơn giản đến bất kỳ đâu trong ngôi nhà này đều có thể nghe được nhạc xưa, tôi muốn sống trong những ký ức, âm thanh mà lúc trẻ mình được nghe. Tôi sẽ tiếp tục sưu tầm để sau này mở một bảo tàng nhạc xưa để những người yêu nhạc thế hệ sau có dịp hiểu và cảm nhận vì chỉ có âm nhạc mới khiến chúng ta gần nhau hơn", ông Hùng tâm sự.

Ca sĩ nhạc đỏ hát nhạc xưa

TTO - Tất cả các ca sĩ nổi tiếng trong dòng nhạc thính phòng và nhạc đỏ có sự rẽ ngang, hát thêm nhạc xưa như Lan Anh, Phúc Tiệp, Vũ Thắng Lợi, Lê Anh Dũng… khi được hỏi lý do đều khẳng định 'vì tình'.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Trong con hẻm 72 trên đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình, TP.HCM có một quán bún riêu khá đặc biệt, bởi được nấu bằng bếp củi trong 48 năm qua.

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Chiều 23-5, đoàn 6 trong các đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm và tặng quà các văn nghệ sĩ tiêu biểu có đóng góp phát triển văn học, nghệ thuật thành phố, đất nước. Đó là NSND Kim Cương, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Lộc.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Ngày 23-5, hàng nghìn phật tử và người dân từ nhiều địa phương đã đổ về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) để cung rước xá lợi Đức Phật.

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Lễ khai mạc triển lãm ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị’ đã khai mạc ngày 23-5 trong Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

17 năm làm nghiên cứu thị trường, chị Lương Thúy Phương khát khao xây dựng một nơi khởi lên cho những giấc mơ về truyện tranh Việt Nam, đó là Comic Land Productions.

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar