17/07/2022 16:16 GMT+7
Trở lại chủ đề

Dấu ấn 'Mùa hè xanh' trên đất bạn Lào của chiến sĩ tình nguyện TP.HCM

Bài, ảnh: HÀ THANH (từ Champasak, Lào)
Bài, ảnh: HÀ THANH (từ Champasak, Lào)

TTO - Mỗi công trình, phần việc tình nguyện trên đất nước bạn, các chiến sĩ 'Mùa hè xanh' đều thực hiện bằng cái tâm, vượt mọi khó khăn để đem lại niềm vui, ý nghĩa cho thiếu nhi và nhân dân miền đất hoa Champa.

Dấu ấn Mùa hè xanh trên đất bạn Lào của chiến sĩ tình nguyện TP.HCM - Ảnh 1.

Nụ cười thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị anh em Việt - Lào - Ảnh: HÀ THANH

Đặt chân đến miền đất hoa Champa xinh đẹp, sức trẻ từ những chiến sĩ "Mùa hè xanh" đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng thanh thiếu nhi và nhân dân nước bạn Lào anh em.

Tại tỉnh Champasak, mỗi ngày đội hình chiến sĩ tình nguyện triển khai các công trình, phần việc giúp đỡ thiếu nhi nước bạn Lào, sửa sang lại phòng đọc sách, thiết kế tủ sách với hơn 2.000 đầu sách thiếu nhi, đồng thời tích cực dạy tiếng Việt cho các bạn Lào và triển khai các hoạt động an sinh xã hội.

Dấu ấn Mùa hè xanh trên đất bạn Lào của chiến sĩ tình nguyện TP.HCM - Ảnh 2.

Niềm vui của chiến sĩ Đặng Quang Huy sau giờ làm việc khi nhận được bức tranh là quà tặng của các em nhỏ Trường tiểu học Hữu nghị Việt - Lào - Ảnh: HÀ THANH

"Không vất vả lắm đâu, tôi rất vui khi thực hiện các công việc tình nguyện, vừa được góp sức cùng các anh chị chiến sĩ, vừa trò chuyện với các em nhỏ người Lào.

Mỗi phần việc thực hiện trên đất nước bạn, tôi đều cố gắng làm từ cái tâm của mình nên dù có khó khăn nhưng tôi tin rằng sẽ đem lại niềm vui, ý nghĩa cho mọi người", Đặng Quang Huy (Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM) chia sẻ.

Chứng kiến sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn trẻ TP.HCM, cô giáo La Khon Kham, hiệu trưởng Trường tiểu học Hữu nghị Việt - Lào, xúc động chia sẻ trong suốt thời gian qua "màu áo xanh" của thanh niên TP.HCM đã tạo ra không khí đoàn kết, thương ái, sợi dây gắn bó thân thiết giữa các thầy cô giáo, học sinh nhà trường và các chiến sĩ.

"Tất cả làm việc cùng nhau, xuất phát cùng một tấm lòng gắn kết tình anh em Việt - Lào", cô La Khon Kham khẳng định.

Dấu ấn Mùa hè xanh trên đất bạn Lào của chiến sĩ tình nguyện TP.HCM - Ảnh 3.

Anh Lê Hoàng Minh, chỉ huy trưởng các hoạt động tình nguyện hè tại Lào năm 2022, tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trường tiểu học Hữu nghị Việt - Lào. Dịp này, đoàn đã tặng 430 phần quà cho các em học sinh của trường

Anh Lê Hoàng Minh, chỉ huy trưởng các hoạt động tình nguyện hè tại Lào năm 2022, chia sẻ mỗi chiến sĩ tình nguyện TP.HCM sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện các công trình ý nghĩa trên đất nước Lào.

Đặc biệt, tổ chức ngày hội thiếu nhi "Vì nụ cười em thơ" tại Trường tiểu học Hữu nghị Việt - Lào đã mở ra sân chơi vui tươi, đầy sắc màu cho các em thiếu nhi là con em người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 

Qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Lào, hướng đến dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 - 5-9-2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2022).

Dấu ấn Mùa hè xanh trên đất bạn Lào của chiến sĩ tình nguyện TP.HCM - Ảnh 4.

Chiến sĩ tình nguyện "Mùa hè xanh" triển khai công trình tủ sách cho các em nhỏ

Dấu ấn Mùa hè xanh trên đất bạn Lào của chiến sĩ tình nguyện TP.HCM - Ảnh 5.

Sức trẻ của nữ chiến sĩ "Mùa hè xanh" TP.HCM tình nguyện trên đất bạn Lào

Dấu ấn Mùa hè xanh trên đất bạn Lào của chiến sĩ tình nguyện TP.HCM - Ảnh 6.

Chiến sĩ Nguyễn Thị Nở, Trường ĐH Sài Gòn, dạy tiếng Việt cho các học viên ở Trường ĐH Champasak

Dấu ấn Mùa hè xanh trên đất bạn Lào của chiến sĩ tình nguyện TP.HCM - Ảnh 7.

Các em học sinh tại Trường tiểu học Hữu nghị Việt - Lào biểu diễn tiết mục văn nghệ tại ngày hội thiếu nhi "Vì nụ cười em thơ"

Dấu ấn Mùa hè xanh trên đất bạn Lào của chiến sĩ tình nguyện TP.HCM - Ảnh 8.

Dưới sân khấu, chiến sĩ "Mùa hè xanh" cổ vũ nhiệt tình cho các em thiếu nhi Lào

Dấu ấn Mùa hè xanh trên đất bạn Lào của chiến sĩ tình nguyện TP.HCM - Ảnh 9.

Niềm vui của chiến sĩ "Mùa hè xanh" Lê Tấn Lợi (Trường ĐH Nông lâm TP.HCM) và các em nhỏ tham gia ngày hội thiếu nhi tại tỉnh Champasak

Dấu ấn Mùa hè xanh trên đất bạn Lào của chiến sĩ tình nguyện TP.HCM - Ảnh 10.

Các em thiếu nhi Lào thích thú với món quà bong bóng thắt thành vương miện đội đầu

Dấu ấn Mùa hè xanh trên đất bạn Lào của chiến sĩ tình nguyện TP.HCM - Ảnh 11.

Nụ cười chiến sĩ tình nguyện "Mùa hè xanh" TP.HCM năm 2022

Dấu ấn Mùa hè xanh trên đất bạn Lào của chiến sĩ tình nguyện TP.HCM - Ảnh 12.

Tình yêu của các em nhỏ Lào gửi tặng các chiến sĩ tình nguyện TP.HCM

'Thương lắm Lào ơi' qua những tranh vẽ tặng chiến sĩ tình nguyện TP.HCM

TTO - Đặt chân đến nước bạn Lào, các chiến sĩ tình nguyện xúc động nhận được những bức tranh do các em nhỏ tại Trường tiểu học Hữu nghị Việt - Lào vẽ tặng.

Bài, ảnh: HÀ THANH (từ Champasak, Lào)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar