đạo diễn Bùi Thạc Chuyên
Thái Hòa nói: 'Có những ê kíp chẳng hiểu điện ảnh là gì mà vẫn làm được, tranh thủ kiếm tiền vì thấy sự dễ dãi từ một số khán giả. Vàng thau lẫn lộn'.

Khi dựng Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã buộc phải cắt bỏ một trường đoạn đầy tâm huyết để phù hợp với cấu trúc bộ phim, khiến anh 'cực kỳ đau đớn'.

Phim điện ảnh Địa đạo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đang thu hút sự chú ý bởi đề tài chiến tranh khốc liệt và những thước phim chân thực. Đạo diễn đã có những chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim đầy gian nan và khó khăn cùng Tuổi Trẻ Cười.

Một số tin tức xem nghe nổi bật: Địa đạo, Một bộ phim Minecraft ra rạp; Như chưa hề có cuộc chia ly: Nơi đất mỡ màng; Sống và làm việc cùng AI...

Sau những hé lộ ban đầu về dàn diễn viên, bộ phim 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối' tiếp tục tung đoạn phim hậu trường hé lộ quá trình sản xuất đầy cam go và tâm huyết của ê kíp.

Góp mặt tại buổi showcase công bố dàn diễn viên của phim điện ảnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, NSƯT Cao Minh cho biết ông cảm thấy rất may mắn vì được góp mặt trong dự án này.

Có ai như Bùi Thạc Chuyên, đeo mang giấc mơ Địa đạo suốt 10 năm trời? Thật muốn hỏi anh vì sao toàn thích đi đàng khó, cực. Nhưng chợt nhận ra có khi cái con người đó sướng quá lại không chịu được.

Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Việt Nam khép lại với chiến thắng không bất ngờ của Tro tàn rực rỡ, Em và Trịnh, Những đứa trẻ trong sương... TP.HCM sẽ là nơi tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

TTO - "Vấn đề quan trọng là phim phải hay. Khổ mấy mà phim không hay thì cũng chẳng có giá trị gì. Nhưng làm phim nếu không khổ thì không hay được", tác giả phim Tro tàn rực rỡ chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Tuổi Trẻ.

TTO -Tro tàn rực rỡ - bộ phim Việt Nam đầu tiên giành chiến thắng cao nhất tại Liên hoan phim Ba châu lục ở Pháp - đang đến với khán giả Việt tại rạp chiếu và tạo nên những ý kiến đa chiều, thậm chí đối nghịch trong cảm nhận.
TTO - Là phim Việt Nam đầu tiên tranh giải thưởng Liên hoan phim quốc tế Tokyo (TIFF), Tro tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên lột tả tâm trạng "yêu bất chấp" của ba người phụ nữ thôn quê từng được biết qua trang viết của Nguyễn Ngọc Tư.
