Tag:

Đảo Đá Lớn

Sau khi khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở các đảo chìm, một nhiệm vụ khác lại được đặt ra là làm sao để có luồng ra vào đảo an toàn và tránh trú bão dông. Nhiệm vụ ấy tiếp tục đặt lên vai những người lính công binh hải quân E83.

Công binh hải quân - những người tôn nền Tổ quốc thêm cao: Kỳ vĩ những cuộc mở luồng ở Trường Sa

TTO - Trước ngày 14-3-1988, Việt Nam đã lao hai tàu lên đảo Đá Lớn để giữ đảo trước vòng vây của các tàu chiến Trung Quốc. Đó là câu chuyện ít người biết đến.

30 năm ngày 14-3: Lao tàu lên đảo Đá Lớn

TT - Cất cẩn thận mật lệnh của Tư lệnh Hải quân Giáp Văn Cương, tôi truyền đạt cho các sĩ quan biết chuẩn bị hành quân đến đảo Cô Lin ngay.

Đêm trước ngày 14-3

TT - Vật vã suốt năm ngày vượt qua sóng gió Biển Đông, cuối cùng đảo Đá Lớn cũng dần hiện rõ trước mũi chiếc hải vận hạm HQ-505.

30 ngày trấn giữ đảo Đá Lớn

TT - Sau tám năm hi sinh khi làm nhiệm vụ tại đảo Đá Lớn (Trường Sa, Khánh Hòa), hôm qua 30-7, hài cốt liệt sĩ Hoàng Thế Anh (hay còn gọi Hoàng Đặng Hùng, sinh năm 1984) - khẩu đội trưởng DKZ, Lữ đoàn 146 Vùng 4 hải quân - đã được đưa về an táng tại quê nhà.

Ngày trở về của Hùng "Trường Sa"
Xem thêm