26/07/2011 15:03 GMT+7

Danielle Bailey: không tay, không chân, bơi bằng cả trái tim

QUỲNH NHƯ (Theo Daily Mail)
QUỲNH NHƯ (Theo Daily Mail)

TTO - Những ngày này, Danielle Bailey (13 tuổi, West Yorkshire, Anh) đang chăm chỉ tập luyện cho giải British Gas ASA Youth National Swimming Championships sẽ diễn ra từ ngày 27-7 đến ngày 31-7.

Nếu chiến thắng, cô gái bé nhỏ không tay, không chân này sẽ có suất tham dự Paralympic vào năm sau.

Phóng to
Danielle thực hiện động tác bơi bướm - Ảnh: DailyMail

Cô bạn cũng vừa giành huy chương vàng bơi lội tại giải bơi lội cho người khuyết tật cấp nước Anh vào tháng 2-2011.

Lúc 4 tuổi (năm 2002), Danielle đã bị mất hai tay và hai chân trong một cuộc phẫu thuật để chiến đấu với căn bệnh viêm màng não. Trải qua 5 tháng điều trị tại bệnh viện, các bác sĩ quyết định cắt bỏ cẳng chân (từ đầu gối trở xuống) để giữ lại mạng sống cho cô. Sau đó là những cuộc phẫu thuật để loại bỏ hoàn toàn đầu gối và bàn tay.

Chỉ sau 1 năm đến với môn bơi lội, cô bạn nghị lực này đã gặt hái vinh quang. Danielle được xếp là một vận động viên bơi lội có tỉ lệ khuyết tật ở mức S4 (thang đo cho người bị khuyết tật từ S1 đến S15, S1 ứng với trường hợp khuyết tật nghiêm trọng nhất).

Phóng to
Danielle rất hạnh phúc khi được bơi - Ảnh: Daily Mail

Danielle chia sẻ: “Mình từng rất lo khi bắt đầu bơi. Nhưng khi bơi được, mình cảm thấy rất tự do! Bơi lội là môn thể thao tuyệt nhất mà mình có thể tham gia và chính bơi lội đã giúp mình cảm thấy độc lập hơn”.

Danielle tập bơi ba lần một tuần, mỗi lần 90 phút. Ông Chris, giám đốc phát triển của Hội đồng bơi lội Harrogate Borough, chia sẻ: “Chỉ một năm trước Danielle mới biết bơi nhưng giờ đây cô bé đã trở thành một vận động viên bơi lội cấp quốc gia. Sự tiến bộ của Danielle quá sức tuyệt vời, đặc biệt là với tình trạng khuyết tật của cô ấy. Cô bé di chuyển trong nước rất nhanh và bơi giống những người bình thường. Ở lần thi trước, Danielle có thể bơi ngửa 50m chỉ trong 30 giây, có thể được xem là đẳng cấp của thế giới".

Mẹ của Danielle tâm sự: “Bơi lội làm con bé thấy thoải mái. Chúng tôi không hề đặt áp lực về giải thi Paralympic nhưng đó luôn là mục tiêu chính của Danielle”.

QUỲNH NHƯ (Theo Daily Mail)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar