22/06/2006 09:39 GMT+7

Đánh thức sóc Bom Bo

MỄ THUẬN - PHẠM NGUYÊN
MỄ THUẬN - PHẠM NGUYÊN

TT - Rời sóc Bom Bo (tỉnh Bình Phước) lúc nửa đêm chúng tôi vẫn còn nghe tiếng hò hét cổ vũ trận bóng đang diễn ra. World Cup đã đánh thức sóc Bom Bo khỏi sự bình lặng thường nhật của mình.

Phóng to
Thanh niên Sóc Bom Bo xem World Cup tại quán cà phê - Ảnh: Mê THUẬN
TT - Rời sóc Bom Bo (tỉnh Bình Phước) lúc nửa đêm chúng tôi vẫn còn nghe tiếng hò hét cổ vũ trận bóng đang diễn ra. World Cup đã đánh thức sóc Bom Bo khỏi sự bình lặng thường nhật của mình.

Vào mùa World Cup, ngoài chuyện xem tại nhà qua tivi, thanh niên ở sóc Bom Bo thường rủ nhau tới nhà một người trong nhóm hoặc đi tới quán coi chung cho vui.

Anh Điểu Kích (dân tộc Stiêng) ở ấp 4, xã Bom Bo, nói: “Thanh niên ở đây tuy thích đá bóng nhưng ít coi World Cup vì... ít hiểu!”. Một cô gái Stiêng khác chen vào: “Bóng đá có gì hay đâu mà coi!”. Lời phát biểu vô tư này khiến mọi người phải phì cười.

Nói vậy, nhưng đi khắp nơi từ trung tâm xã cho đến những con đường đất sâu hun hút… đâu đâu cũng nghe tiếng bình luận viên VTV3 bình luận trực tiếp các trận bóng đá. Ở Bom Bo, thường thì khoảng 9g tối là mọi nhà đều đóng cửa đi ngủ.

Song vào mùa World Cup thì khác. Hoàng Đại Huy (dân tộc Dao), học sinh lớp 11 Trường THPT Lương Thế Vinh, nói: “Hè này em xin vào xưởng điều làm công nhân tách vỏ hạt điều, ngày nào cũng phải đi làm từ 4 giờ sáng nhưng hôm nào có trận hay là em không thể bỏ.

Với tuyển Brazil thì dù 2 giờ khuya em vẫn thức xem”. Huy kể thêm: “Có một anh làm chung với em tên Hoàng (dân tộc Tày) đêm nào cũng xem không sót một trận. Từ lúc World Cup khai mạc tới giờ anh ấy sút đến 5kg”.

Mùa World Cup, nhiều thanh niên ở sóc Bom Bo cũng… cá độ cho vui với mức vài chục ngàn đổ lại. Lúc 20 giờ, quán cà phê Hồng Hạnh đã khá đông và chủ yếu là thanh niên. Vừa xem, họ vừa bình luận khá rôm rả.

Chú Khải, một người dân địa phương, cho biết quán Hồng Hạnh và Ngọc Yến là hai tụ điểm thanh niên thường tụ tập để xem đá bóng. Mỗi cú sút, mỗi pha gay cấn trên màn hình lại khiến cả khu chợ nơi ngã tư sóc trở nên náo nhiệt bởi những tiếng cổ vũ…

MỄ THUẬN - PHẠM NGUYÊN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar