19/05/2022 19:12 GMT+7

Đánh bại Philippines, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngày 19-5, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thắng 3-0 trước tuyển Philippines ở lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 31 diễn ra ở nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh).

Đánh bại Philippines, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan - Ảnh 1.

Một pha tấn công trên lưới rất hay của Bích Thủy (áo đỏ) - Ảnh: T.P

HLV Thái Thanh Tùng của tuyển Việt Nam đã tung ra sân đội hình mạnh với sự có mặt của Hoàng Thị Kiều Trinh, Đinh Thị Thúy, Đoàn Thị Lâm Oanh, Lê Thị Thanh Liên... và đặc biệt là "sếu vườn" đang chơi bóng ở Nhật Bản Trần Thị Thanh Thúy.

Hai đội nhập cuộc với thế trận giằng co vô cùng hấp dẫn, tạo cuộc rượt đuổi nghẹt thở. Khi trận đấu vẫn đang giằng co với tỉ số là 22-21 nghiêng về đội khách, HLV Thái Thanh Tùng có động thái thay người rất hay khi tung vào sân tay ghi điểm Nguyễn Thị Bích Tuyền. Sự thay đổi này khiến lối chơi của Philippines hoàn toàn rối loạn bởi những cú đập như "dội bom" của cô gái có chiều cao 1m88 này.

Đồng thời, các "chân dài" Việt Nam đã "bắt bài" lối chơi phụ thuộc nhiều vào cầu thủ cao 1m95 Jaja Santiago của Philippines nên bám chắn kín kẽ hơn. Nhờ đó, tuyển Việt Nam một mạch vươn đến phần thắng 25-23 trong sự hò reo của khán giả.

Chiến thắng này đã tiếp thêm sự tự tin cho các cô gái áo đỏ khi bước sang hiệp đấu thứ hai. Dù Bích Tuyền lại được rút khỏi sân nhưng các tay đập còn lại đã làm khá tốt nhiệm vụ của mình, trong đó nổi bật là VĐV cao 1m93 Thanh Thúy.

Thanh Thúy cùng Đinh Thị Thúy, Trần Thị Bích Thủy… thay nhau ghi điểm giúp Việt Nam liên tục dẫn trước về điểm số. Đồng thời, sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả cũng đã "tiếp lửa" cho các cô gái Việt Nam đến thắng lợi cách biệt 25-19.

Đánh bại Philippines, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam giành vé vào chung kết gặp Thái Lan - Ảnh: T.P

Sau hai ván đầu toàn thua, tuyển Philippines dường như không còn động lực thi đấu và thua khá nhanh 17-25, chấp nhận thất bại chung cuộc 0-3 trước tuyển Việt Nam.

Chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam xếp thứ hai vòng đấu bảng với 3 trận thắng, 1 trận thua. Như vậy, đội bóng của HLV Thái Thanh Tùng cũng đã giành vé vào chơi trận chung kết ngày 22-5 gặp Thái Lan.

Tuyển nữ Việt Nam - Myanmar 1-0: Vào chung kết bằng trận đấu hay nhất, nhưng...

TTO - Trước trận bán kết, cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm bày tỏ sự lo lắng về thể lực của các cầu thủ. Theo chị, khi nhìn lại trận gặp Philippines, có nhiều cầu thủ bị chuột rút, bị đau và xuống thể lực.

TẤN PHÚC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thời tiết đã đưa Dimitrov đến 'quỷ môn quan'

Grigor Dimitrov khiến người hâm mộ Wimbledon gần như chết lặng khi anh bất ngờ ngã quỵ, rồi sau đó bỏ cuộc giữa chừng trong trận đấu vòng 4 Wimbledon 2025, gặp Jannik Sinner sáng 8-7 (giờ Việt Nam).

Thời tiết đã đưa Dimitrov đến 'quỷ môn quan'

CLB Hoàng Anh Gia Lai tái thiết bằng 4 cầu thủ Brazil

Chia tay hàng loạt nội binh trụ cột, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã tái thiết lực lượng bằng 4 ngoại binh người Brazil trong đội hình.

CLB Hoàng Anh Gia Lai tái thiết bằng 4 cầu thủ Brazil

Cựu danh thủ Malaysia qua đời vì đột quỵ trên sân bóng

Làng bóng đá Malaysia mới đây đón nhận một tin bàng hoàng khi cựu danh thủ Firos Mohamed qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ ngay trên sân bóng.

Cựu danh thủ Malaysia qua đời vì đột quỵ trên sân bóng

CLB Trường Tươi Bình Phước chia tay 'Ronaldo Việt Nam'

CLB Trường Tươi Bình Phước đã nói lời chia tay với "Ronaldo Việt Nam" Trần Phi Sơn chỉ sau một thời gian ngắn.

CLB Trường Tươi Bình Phước chia tay 'Ronaldo Việt Nam'

Rút đơn kiện, Mbappe vẫn đòi 55 triệu euro từ PSG

Chỉ vài ngày trước cuộc đối đầu đầy duyên nợ ở bán kết FIFA Club World Cup 2025, siêu sao Kylian Mbappe đã bất ngờ quyết định rút đơn kiện Paris Saint-Germain (PSG) về tội quấy rối tinh thần và cố gắng tống tiền.

Rút đơn kiện, Mbappe vẫn đòi 55 triệu euro từ PSG

Tay vợt Nga thắng rồi vẫn 'đòi đánh tiếp' ở Wimbledon 2025

Tối 7-7, một tình huống hài hước đã diễn ra tại Wimbledon 2025 trong trận đấu giữa tay vợt Mirra Andreeva và Emma Navarro.

Tay vợt Nga thắng rồi vẫn 'đòi đánh tiếp' ở Wimbledon 2025
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar