05/06/2019 17:59 GMT+7

Đánh bại Ấn Độ, Curacao vào chung kết King's Cup 2019

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Đội tuyển Curacao đã chứng minh sức mạnh vượt trội khi đánh bại Ấn Độ 3-1 trên sân Chang Arena chiều 5-6 trong trận mở màn King's Cup 2019.

Đánh bại Ấn Độ, Curacao vào chung kết Kings Cup 2019 - Ảnh 1.

Cầu thủ Curacao ăn mừng chiến thắng trước Ấn Độ - Ảnh: Huy Đăng

Trước giải đấu này, Cuarcao là "ẩn số" của giải khi trên các mặt báo có rất ít thông tin về họ và người ta chỉ biết họ rất mạnh với hầu hết các cầu thủ đều đang thi đấu ở nước ngoài. Còn Ấn Độ bị đánh giá thấp nhất giải nhưng đã nhập cuộc không hề sợ hãi.

Cả hai đội đều chơi tấn công từ đầu trận với những đòn ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn, trong đó dàn cầu thủ đang chơi ở châu Âu của Curacao đã thể sự vượt trội về thể lực. Phút 15, từ pha phối hợp tấn công bên cánh phải, tiền vệ Gevaro Nepomuceno căng ngang cho tiền vệ Roly Bonevacia dứt điểm chéo góc, mở tỉ số 1-0. 

Đánh bại Ấn Độ, Curacao vào chung kết Kings Cup 2019 - Ảnh 2.

Dù rất cố gắng nhưng cầu thủ Ấn Độ không thể ngăn được bước tiến của Curacao - Ảnh: Huy Đăng

Chỉ 3 phút sau, từ một tình huống phản công nhanh, tiền vệ Elson Hooi bắt tốc độ băng xuống vượt qua cả thủ môn Gurpreet Singh Sandhu (Ấn Độ), rồi bình tĩnh sút bóng vào lưới trống ghi bàn, nâng tỉ số lên 2-0. 

Sau bàn thua choáng váng này, Ấn Độ đẩy mạnh tấn công nhưng những pha phối hợp của họ không thật sự sắc nét. Đến phút 32, tiền vệ Ayrton Statie (Curacao) phạm lỗi với tiền vệ Sahal Abdul Samad trong vòng cấm và Ấn Độ được hưởng quả đá phạt đền. Từ chấm 11m, tiền đạo đội trưởng Sunil Chhetri sút thành công, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Đánh bại Ấn Độ, Curacao vào chung kết Kings Cup 2019 - Ảnh 3.

Tiền vệ Leandro Bacuna ghi bàn thắng quyết định cho Curacao - Ảnh: Huy Đăng

Chưa kịp mừng sau bàn thắng này, Ấn Độ tiếp tục bị thủng lưới ở phút 34. Từ pha phản công nhanh, tiền vệ Leandro Bacuna đang đầu quân cho Cardiff City ở Anh đã có pha thoát xuống dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ môn Gurpreet Singh Sandhu, nâng tỉ số lên 3-1. 

Ở hiệp đấu thứ hai, cả hai đội đều tạo ra được những cơ hội ngon ăn nhưng lại không thể tận dụng thành công và trận đấu kết thúc với chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Curacao. Chiến thắng này giúp Curacao vào chung kết ngày 8-6, gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Thái Lan và Việt Nam.  

TTO - Đài truyền hình KTS VTC (đơn vị được Next Media lựa chọn phát sóng các trận đấu tại King's Cup 2019) cho biết chỉ có bản quyền truyền hình 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam, hai trận còn lại không có bản quyền phát sóng.


QUỐC THẮNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: King

Tin cùng chuyên mục

Lê Quang Liêm gặp 'vua cờ châu Á' ở chung kết Leon Master 2025

Ngày 5-7, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã xuất sắc đánh bại kỳ thủ Jaime Santos Latasa, qua đó giành quyền vào chung kết giải Leon Masters 2025.

Lê Quang Liêm gặp 'vua cờ châu Á' ở chung kết Leon Master 2025

Cơ hội giành vé dự World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam ra sao?

Sau khi giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á (AFC Asian Cup nữ) 2026, mục tiêu tiếp theo của tuyển nữ Việt Nam là đoạt vé dự World Cup 2027.

Cơ hội giành vé dự World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam ra sao?

Ngôi sao Liverpool bị chỉ trích vô cảm với Jota

Luis Diaz trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận vì động thái bị xem là "vô cảm" trong thời điểm diễn ra tang lễ của người đồng đội quá cố Diogo Jota (Liverpool).

Ngôi sao Liverpool bị chỉ trích vô cảm với Jota

Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm CLB Vasco da Gama, mong muốn sẽ có thêm nhiều cầu thủ Brazil sang Việt Nam thi đấu và ngược lại.

Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

9 team đồng đội và 2 runner solo đã hoàn thành quãng đường 73,74km mừng việc sáp nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam

Hai trận giao hữu với U22 Đài Loan tại Bà Rịa - Vũng Tàu giúp HLV Kim Sang Sik có cái nhìn rõ hơn về đội tuyển U22 Việt Nam trong lần đầu dẫn dắt, và qua đó thêm tự tin hướng đến ba giải đấu lớn sắp tới.

Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar