11/10/2011 08:10 GMT+7

Dâng vua Hùng non nước Trường Sa

TẤN VŨ
TẤN VŨ

TT - Chiều 10-10, sau hơn mười ngày vận chuyển, chuyến xuồng cuối cùng kéo những viên đá của bạn đọc báo Tuổi Trẻ từ tàu Trường Sa 21 đã được công binh tập kết lên đảo an toàn.

Read this on Tuoitrenews.vn

Đến nay, gần 1.000 tấn đá đã được thả xuống mặt biển.

Phóng to
Các cán bộ chiến sĩ lấy nước biển ở đảo Đá Tây để dâng vua Hùng - Ảnh: Tấn Vũ
600 người đồng ca ca khúc “Nơi đảo xa”

Vị trí này sẽ là tim chính của tòa nhà và một số hạng mục cơ bản, theo kế hoạch tiến độ cũng sẽ được đổ bêtông và bắt tay xây dựng ngay. Vài ngày tới chuyến tàu thứ hai mang theo gần 500 tấn đá tiếp tục chở ra đảo Đá Tây để xây dựng công trình này. Tàu Trường Sa 21 sẽ nhổ neo quay về bờ và ngay lập tức tiếp tục công việc chở đá của bạn đọc ra xây dựng công trình. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi thì chuyến tàu cuối cùng chở đá của bạn đọc sẽ kết thúc vào tháng 2-2012.

Khi những viên đá cuối cùng lên đảo, trước bia chủ quyền và dưới cờ Tổ quốc, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây và thủy thủ đoàn tàu Trường Sa 21 đã tiến hành một nghi lễ long trọng chưa từng có tại nơi này. Đó là lấy đất và nước từ đảo Đá Tây, đại diện quần đảo Trường Sa, về dâng lên các vua Hùng.

Trong trang phục chỉnh tề, các chiến sĩ hiên ngang cất tiếng hát quốc ca. Một ít hoa quả và bánh ngọt từ đất liền được đặt lên trên chiếc bàn nhỏ trước bia chủ quyền và một nén nhang được thắp lên. Hai chiếc xuồng máy chạy thẳng ra phía đông của đảo, nơi có bãi cát trắng mịn và nước xanh trong nhất, sạch sẽ nhất, để lấy đất, nước và san hô.

Thượng úy Hồ Văn Tuấn, đảo phó đảo Đá Tây, trực tiếp mang kính lặn, ống hơi lặn xuống đáy biển để lấy nước, đất và cát. Nước ngọt được các chiến sĩ trên đảo chứa để sử dụng hằng ngày cũng được đóng trong can nhựa gửi vào đất liền. Tổng cộng có 20 lít nước mặn, 5 lít nước ngọt, 5kg đất, cát và những cành san hô của đảo được gói ghém cẩn thận chuyển lên tàu.

Đại úy Phùng Mạnh Dũng, đảo trưởng đảo Đá Tây, chia sẻ: “Đây là một vinh dự vô cùng to lớn cho cán bộ, chiến sĩ ở đảo Đá Tây nói riêng và quần đảo Trường Sa nói chung được cung kính dâng lên tổ tiên non nước nơi này. Chúng tôi nguyện với các bậc tiền nhân sẽ chắc tay súng nơi tuyến đầu sóng gió, dù có hi sinh chúng tôi cũng sẵn sàng để giữ Tổ quốc được bình yên”.

Chính trị viên tàu Trường Sa 21, đại úy Lê Hồng Ký cho biết tất cả sản vật này được đặt trân trọng trong phòng Hồ Chí Minh của tàu, sau đó sẽ được lữ đoàn 124 bàn giao cho Nhà văn hóa hải quân trước khi đưa về Quân chủng hải quân mang về đền Hùng dâng các vua theo nguyện vọng của người dân cả nước.

TẤN VŨ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Xem clip đánh dã man 2 học sinh ở tiệm Internet mà nhói lòng, đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông

Từ báo cáo của UBND phường Tân Thới Hiệp (TP.HCM), nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Tiệm này hoạt động có sai giờ giấc quy định?

Xem clip đánh dã man 2 học sinh ở tiệm Internet mà nhói lòng, đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông

Người dân Quảng Ngãi sử dụng song song biển số xe có đầu số 76 và 82

Đối với cấp mới, người dân Kon Tum (cũ) được cấp biển 82, người dân Quảng Ngãi (cũ) được cấp biển 76.

Người dân Quảng Ngãi sử dụng song song biển số xe có đầu số 76 và 82

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Tạm giữ hình sự 2 người vụ rút súng K54 đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng

Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự hai người ở Hưng Yên và Hải Phòng trong vụ rút súng K54 đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng, tỉnh Phú Thọ.

Tạm giữ hình sự 2 người vụ rút súng K54 đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Bán 150.000 đồng tô bún, 150.000 đồng suất bánh cuốn, bị xử phạt 750.000 đồng có thỏa đáng?

Nhiều độc giả cho rằng mức xử phạt 750.000 đồng đối với nhà hàng Thu Hương (Bãi Cháy, Quảng Ninh) khi bán 150.000 đồng 1 tô bún, 150.000 đồng 1 suất bánh cuốn là quá nhẹ.

Bán 150.000 đồng tô bún, 150.000 đồng suất bánh cuốn, bị xử phạt 750.000 đồng có thỏa đáng?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar