01/04/2013 06:09 GMT+7

Đăng quang Miami, Murray trở lại hạng 2

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Rạng sáng 1-4, Andy Murray chật vật lội ngược dòng thắng David Ferrer 2-6, 6-4, 7-6 để đăng quang giải Miami Masters, đồng thời quay trở lại vị trí số 2 thế giới.

TTO - Rạng sáng 1-4, Andy Murray chật vật lội ngược dòng thắng David Ferrer 2-6, 6-4, 7-6 để đăng quang giải Miami Masters, đồng thời quay trở lại vị trí số 2 thế giới.

Trận đấu diễn ra quyết liệt nhưng không hấp dẫn do Andy Murray đánh dưới sức. Tay vợt người Scotland có lẽ do quá căng thẳng đã nhập cuộc dở, tự đánh hỏng quá nhiều và giao bóng thiêu uy lực. Ở séc đầu tiên, Murray đã bị David Ferrer dẫn trước đến 0-5 và dù đã cố rút ngắn tỉ số xuống còn 2-5 nhưng vẫn đành chịu thua 2-6.

Điều đáng nói hơn là chỉ đến bàn thứ 4, tức là lúc bị dẫn 0-4, Andy Murray đã sử dụng tất cả 3 lần quyền coi lại pha bóng. Quá nôn nóng, Murray đã sớm sử dụng hết quyền này và đáng nói, các lần coi lại của Murray đều không hiệu quả vì trọng tài đã bắt đúng các pha đánh bóng ra ngoài của anh.

Ở séc thứ hai và thứ ba, lối chơi của Murray có cải thiện hơn đôi chút nhưng đó không phải là một hình ảnh Murray thường thấy. Có lẽ do nắng chói, hai tay vợt đều giao bóng không hiệu quả, giao bóng rút lưới và thậm chí cả lỗi giao bóng kép. Murray chật vật giữ bàn giao bóng của mình và David Ferrer cũng vậy. Hai tay vợt liên tiếp bẻ bàn cầm giao bóng của đối phương và ở séc thứ hai, Murray đã có tiếng nói quyết định khi thắng 6-4.

Séc thứ ba diễn ra với kịch bản tương tự nhưng cân bằng hơn. Hai tay vợt chơi chật vật mỗi khi giao bóng trong đó David Ferrer đã tiến được đến điểm để đăng quang ở bàn đấu thứ 12 nhưng Murray kịp vượt qua thời điểm khó khăn, cân bằng tỉ số 6-6. Lúc này Murray và Ferrer phải dùng bàn tie-break quyết định để phân định thắng thua.

Bản lĩnh và trình độ hơn hẳn đã giúp Murray làm chủ trong phần đấu quyết định của trận, Murray thắng Ferrer đến 7-1 trong bàn tie-break để thắng 7-6 ở séc thứ ba quyết định.

Sau 2 giờ 45 phút, Andy Murray hạ David Ferrer để một lần nữa đăng quang tại Miami Masters.

Trận thua một lần nữa chứng tỏ David Ferrer vẫn chỉ là "kẻ bên lề" khi mà anh chưa từng thắng được nhóm 4 ông lớn gồm Djokovic, Murray, Federer và Nadal ở bất cứ giải đấu nào. Trong sự nghiệp của mình, Ferrer chỉ mới duy nhất có 1 chức vô địch Masters, đó là Paris Masters 2012. Nhưng khi đó cả Djokovic, Federer, Murray và Nadal đều không tham dự, với các lý do khác nhau.

Lần cuối cùng Andy Murray có được hạng 2 là vào tháng 8-2009 khi đó Roger Federer đứng ở vị trí thứ nhất còn Rafael Nadal tuột hạng do chấn thương. Giờ đây chỉ còn Djokovic xếp trên Murray trong khi Federer đã rớt xuống hạng 3. David Ferrer vì thua trận vẫn đứng ở hạng 5; hạng 4 vẫn thuộc về Nadal.

Đ.K.L.

Đ.K.L.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đối thủ của Sabalenka gây sốt về nhan sắc tại Wimbledon 2025

Tối nay tay vợt nữ số 1 thế giới Sabalenka sẽ có màn chào sân trước Carson Branstine - tay vợt nữ kiêm người mẫu ảnh tại giải Wimbledon 2025.

Đối thủ của Sabalenka gây sốt về nhan sắc tại Wimbledon 2025

Dự đoán tỉ số FIFA Club World Cup: Man City 'tiễn' Al Hilal về nước

Man City sẽ đụng độ Al Hilal ở vòng 16 đội FIFA Club World Cup 2025 vào lúc 8h ngày 1-7.

Dự đoán tỉ số FIFA Club World Cup: Man City 'tiễn' Al Hilal về nước

Võ sĩ bị điện giật, rớt xuống khán đài khi đang ăn mừng chiến thắng

Võ sĩ người Nga Ivan Parshikov đã bị điện giật khi đang ăn mừng chiến thắng tại một sự kiện đấm bốc Weed Boxing ở Thái Lan.

Võ sĩ bị điện giật, rớt xuống khán đài khi đang ăn mừng chiến thắng

Mỹ từ chối cấp thị thực cho đội tuyển bóng chuyền nữ Cuba

Chính phủ Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho đội bóng chuyền nữ Cuba, khiến họ không thể tham dự vòng Final Four NORCECA.

Mỹ từ chối cấp thị thực cho đội tuyển bóng chuyền nữ Cuba

Sông Lam Nghệ An thanh lý 2 ngoại binh, giữ lại Olaha

Tiền đạo Michael Olaha đạt thỏa thuận ở lại CLB Sông Lam Nghệ An sau khi có tin đồn chân sút này lọt vào tầm ngắm của một đội bóng V-League.

Sông Lam Nghệ An thanh lý 2 ngoại binh, giữ lại Olaha

Alcaraz: 'Tôi không có gì để chứng minh tại Wimbledon'

Carlos Alcaraz có những chia sẻ đầy cảm xúc trước khi chuẩn bị bước vào trận đấu mở màn tại Wimbledon 2025 lúc 19h30 hôm nay 30-6.

Alcaraz: 'Tôi không có gì để chứng minh tại Wimbledon'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar