Trong cơn mưa lớn chiều 24-5, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục bị dột nước tại sảnh chờ và băng chuyền hành lý. Đây là lần thứ hai tình trạng trên xảy ra dù công trình chỉ mới đưa vào khai thác hơn một tháng. Trước đó là sự cố xảy ra hôm 7-5.
Clip nước tuôn từ trên trần nhà ga T3 Tân Sơn Nhất trong cơn mưa trưa 24-5
Chuyện khó của nhà ga T3 - chuyện nhỏ của "giang cư mận"
Trước tình huống hy hữu này, bên cạnh những giải pháp của chủ đầu tư dự án, nhiều netizen còn chung sức hiến kế, đưa ra những phương án không chỉ thiết thực mà còn hài hước, nhằm giúp nhà ga T3 khắc phục triệt để vấn đề "cứ mưa là dột".
Theo đó, một tài khoản bày cách: "Cho em hỏi, công trình dột từ nóc đúng không ạ? Vậy mình gỡ nóc ra đi, đừng để nóc sẽ không còn tình trạng dột như vậy nữa. Em xin mạn phép hiến kế".
Một người nữa thêm vào: "Không thì mình lấy hình ảnh thác nước như bên sân bay Changi rồi chỉnh sửa theo cũng được. Thêm chút ánh đèn vào cũng lãng mạn, nghĩ thoáng hơn nữa thì đặt một hồ cá bên dưới. Đúng kiểu 'gần mực thì đen, gần nhà ga T3 thì thư giãn".
Một người khác khuyên: "Nên đề thêm một ghi chú khi bán vé máy bay, yêu cầu hành khách chuẩn bị sẵn dù hoặc áo mưa nếu sử dụng dịch vụ tại nhà ga T3. Không ấy bán thêm dù/áo mưa cũng giúp tăng doanh thu nữa".
Tài khoản Lê Trung Tín góp lời thơ châm biếm: "Nắng mưa là chuyện của trời/ Sân bay bị dột do trời đổ mưa/ Mưa to, mưa nhỏ, mưa vừa/ Mưa đâu cũng được xin chừa sân bay/ Khai trương mới được mấy ngày/ Trời mưa một trận dột lai láng sàn/ Ông trời ngó xuống thở than/ Sân bay bị dột can chi tại trời".
Trong khi đó, tài khoản Minh Tuấn đầy lạc quan, động viên: "Cố lên vài tháng nữa hết mưa là không dột nữa thôi".

Phối cảnh nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất - Nguồn: AVC
Một vài người nhắc lại giải pháp xây dựng thêm một mái che phía trên nhà ga T3 để "gấp đôi công năng", giúp tránh được tình trạng "nắng nóng" hay "mưa lớn" ảnh hưởng trực tiếp đến công trình cũng như mái nhà ga phía dưới.
Dù vậy, không ít cư dân mạng cũng đề nghị cơ quan chức năng nên thanh tra nhà thầu, đơn vị thi công... khi nhà ga T3 cứ mưa là dột, dù công trình lên đến chục ngàn tỉ đồng và mới đưa vào khai thác chưa được bao lâu.
Giải thích về sự cố, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - chủ đầu tư dự án cho biết nước mưa tràn xuống nhà ga T3 do gioăng cao su tại một mối nối hệ thống thoát nước trên mái bị hở, dẫn đến rò rỉ.
Vị này cho biết thêm, sự cố chỉ diễn ra trong thời gian và không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà ga. Các điểm dột từ lớp keo trên mái kính gây thấm nước trong cơn mưa hôm 7-5 đã được xử lý hoàn tất.
Nhà ga T3 được thiết kế với công suất 20 triệu khách mỗi năm, nhằm giảm tải và nâng tổng năng lực khai thác sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách mỗi năm. Công trình có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỉ đồng, được khánh thành vào ngày 19-4, sớm hơn hai tháng so với kế hoạch.
Bình luận hay