03/04/2014 17:19 GMT+7

Dàn cảnh bị bắt cóc tống tiền "chồng hờ" 500 triệu đồng

        ĐỨC THANH
        ĐỨC THANH

TTO - Do "chồng hờ" chỉ cho tiền “nhỏ giọt” nên bà Nguyệt đã tự dàn cảnh bị bắt cóc và đòi 500 triệu đồng tiền chuộc. Mới nhận được 200 triệu đồng, bà đã bị Công an quận 7, TP.HCM mời về trụ sở làm việc.

Phóng to
Nghi can Nguyệt tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 - Ảnh: Đức Thanh

Ngày 3-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ nghi can Hoàng Như Nguyệt (43 tuổi, ngụ đường 79, phường Tân Quy, quận 7) để điều tra, làm rõ về hành vi tự dàn cảnh bị bắt cóc để yêu cầu ông C.C.K. (58 tuổi, quốc tịch Đài Loan, chồng không có hôn thú với Nguyệt) đưa 500 triệu đồng để chuộc chính bản thân nghi can.

Thông tin từ Công an quận 7, ngày 1-4 ông C.C.K. đến Công an quận 7 trình báo vợ ông là bà Nguyệt bị một nhóm người lạ mặt bắt cóc, đòi 500 triệu đồng tiền chuộc. Nếu không gửi tiền vào tài khoản ngân hàng đúng hẹn thì bà Nguyệt sẽ bị nhóm người này chích thuốc cho đến chết.

Theo tường trình của bà Nguyệt tại Công an quận 7, bà và ông C.C.K. chung sống với nhau từ năm 2004 nhưng không có hôn thú. Bà là nhân viên trong ngành thẩm mỹ, còn ông C.C.K. kinh doanh ngành điện lạnh. Thời gian qua, do tiêu xài nhiều nên bà Nguyệt mắc nợ. Do ông C.C.K. chỉ cho tiền “nhỏ giọt” nên bà Nguyệt dựng chuyện bị bắt cóc để yêu cầu ông C.C.K. đưa 500 triệu đồng có tiền trả nợ.

Ngày 2-4, ông C.C.K. chuyển vào tài khoản của bà Nguyệt 200 triệu đồng. Đến 19g cùng ngày, bà Nguyệt đi taxi về nhà. Tại đây bà Nguyệt nói với ông C.C.K. là đã mượn được 500 triệu đồng của một người bạn để đưa cho các đối tượng bắt cóc nên được thả về. Khi bà Nguyệt đang giải thích với ông C.C.K. thì bị Công an quận 7 mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bà Nguyệt khai nhận tự dàn dựng việc bị bắt cóc nhằm tống tiền ông C.C.K. để lấy tiền trả nợ.

Bà Nguyệt tường trình sự việc khoảng 10g ngày 1-4, bà đón taxi từ nhà ra quán cà phê ở trung tâm quận 1 và một điểm khác ở quận 3 để gặp một số người bạn. Khi về gần đến nhà thì đổi ý quay lại công viên 23-9 (quận 1). Đến 3g ngày 2-4, bà Nguyệt gọi điện cho ông C.C.K. thông báo đã bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu ông C.C.K. chuẩn bị 500 triệu đồng để chuộc.

Theo một điều tra viên của Công an quận 7, hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra vì có khả năng bà Nguyệt có đồng phạm giúp sức.

        ĐỨC THANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sinh năm 1998 còn được gọi nhập ngũ không?

Tôi sinh ngày 15-6-1998. Theo quy định hiện hành thì tôi có còn được gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025 không?

Sinh năm 1998 còn được gọi nhập ngũ không?

'Cây chổi vàng' quét, bài viết trên website tạp chí Môi trường và Đô thị 'không cánh mà bay'

Sau khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chuyển tiền ủng hộ chương trình "Cây chổi vàng", bài phản ánh trên website tạp chí Môi trường và Đô thị cũng "không cánh mà bay".

'Cây chổi vàng' quét, bài viết trên website tạp chí Môi trường và Đô thị 'không cánh mà bay'

Chống buôn lậu, hàng giả: Khó lấy mẫu lòng se điếu; Nhà Đoàn Di Băng bán mặt hàng gì?

Thời gian gua, cơ quan chức năng TP.HCM đã liên tục kiểm tra cơ sở kinh doanh lòng heo ở các quận huyện nhưng không thấy sản phẩm lòng se điếu.

Chống buôn lậu, hàng giả: Khó lấy mẫu lòng se điếu; Nhà Đoàn Di Băng bán mặt hàng gì?

Giết người tình rồi tự tử không thành lãnh án tử hình

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Đồng Xuân Điệp, sinh năm 1974, trú tại tổ 11A, khu 9, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, về tội "giết người".

Giết người tình rồi tự tử không thành lãnh án tử hình

Tòa Trà Ôn ngăn chặn tài sản của người không liên quan vụ án?

Dù được cơ quan quản lý đất đai thông báo tài sản phong tỏa là của người khác, nhưng tòa huyện Trà Ôn, Vĩnh Long vẫn nói 'quyết định có hiệu lực thi hành ngay’.

Tòa Trà Ôn ngăn chặn tài sản của người không liên quan vụ án?

Chủ tiệm spa nhận hơn 2,1 tỉ 'chạy án' cho 3 cựu công an phường Phạm Ngũ Lão

Sợ bị xử lý vì hành vi nhận hối lộ, cựu phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) gặp chủ tiệm spa nhờ người này "chạy án".

Chủ tiệm spa nhận hơn 2,1 tỉ 'chạy án' cho 3 cựu công an phường Phạm Ngũ Lão
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar