Đàm Vĩnh Hưng hay bất kỳ sao Việt nào rao bán biệt thự hay xe sang, mạng xã hội đều dậy sóng với những câu hỏi nghi vấn có phần tiêu cực quen thuộc: "Hết thời rồi hả?", "Bí quá nên bán?", "Chắc nợ dí sát chân"…
Câu hỏi đầy nghi hoặc ấy vừa thể hiện sự tò mò, vừa phản ánh một niềm tin vô hình: Nghệ sĩ mà bán tài sản lớn là dấu hiệu của sa sút. Nhưng thật ra, thế giới của người nổi tiếng chưa bao giờ vận hành đơn giản đến thế.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh bán nhà là vì con trai.
Đàm Vĩnh Hưng bán nhà hơn 100 tỉ vì con trai
Đàm Vĩnh Hưng là ví dụ gần nhất. Anh xác nhận rao bán căn biệt thự trăm tỉ và nói rõ lý do với mong muốn khán giả hiểu rõ vấn đề, tránh bị những thông tin thêu dệt trên mạng xã hội gây hoang mang.
Theo Đàm Vĩnh Hưng, con trai anh - bé Polo - đang học tại một ngôi trường quốc tế ở TP Thủ Đức, TP.HCM. Vì vậy quãng đường di chuyển mỗi ngày từ nhà đến trường khá xa và tốn thời gian, trong khi tương lai con anh sẽ học cấp 3 tại đây. Cho nên, giọng ca Vì anh là soái ca muốn đổi không gian sống cho thuận tiện.
Ngoài lý do mà Đàm Vĩnh Hưng hé lộ, nhiều chuyên gia nhà đất nhận định, khi thị trường bất động sản đang biến động và nghệ sĩ đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sự nghiệp, quyết định bán biệt thự có thể là một bước đi chủ động, không hẳn vì túng thiếu.

Phía trước biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng.
Khi nghệ sĩ trở thành nhà môi giới bất đắc dĩ
Có thể thấy không hẹn mà gặp, không chỉ Đàm Vĩnh Hưng mà hàng loạt nghệ sĩ Việt vài năm qua bỗng dưng hóa thân thành nhà môi giới bất đắc dĩ. Người rao bán biệt thự bạc tỉ, kẻ thanh lý siêu xe, túi hiệu. Mỗi người một lý do, nhưng điểm chung là... giá rao toàn từ chục đến trăm tỉ trở lên.
Mở màn cho phong trào này có thể kể đến diễn viên Hữu Tiến - người từng khiến khán giả xót xa khi đăng tin bán căn hộ 100m² giá 10 tỉ đồng. Lý do không phải chán hay đổi nhà mới mà vì anh cần tiền để lo cho con trai. Trước đó, Hữu Tiến phải sống nhờ căn nhà do con gái tặng, sau nhiều năm thuê trọ.

Ngô Mỹ Uyên từng rao bán hai căn biệt thự "khủng".
Một trường hợp khác là Ngô Mỹ Uyên - hoa hậu, ảo thuật gia, từng gây chấn động khi bán biệt thự dát vàng ở quận 1 với giá... 160 tỉ đồng. Chưa hết, chỉ vài tháng sau, cô tiếp tục "xả hàng" căn biệt thự thứ hai trị giá 70 tỉ. Đúng kiểu "không thích nữa thì bán", sang chảnh từ gu ở đến gu thanh lý.
Ngọc Trinh cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Người đẹp Trà Vinh từng rao bán hai chiếc xe sang - Toyota Alphard và Maserati Ghibli với lý do "không còn hợp style".
Mỗi lần Ngọc Trinh "đổi gu" là một lần… tống tiễn vài tỉ đồng, làm khán giả ngẩn ngơ không biết nên ngưỡng mộ hay xin vía.
Nhà sang bán vội, tiền tỉ đi đâu?
Một số nghệ sĩ khác bán tài sản không phải để "dọn tủ" mà để… theo đuổi đam mê.
Quang Hà từng bán cả nhà lẫn xe để tổ chức live show kỷ niệm 10 năm ca hát. Không biết lời lỗ ra sao, chỉ biết tinh thần "hy sinh đời bố, củng cố sự nghiệp" của anh khiến khán giả khâm phục sát đất.
Ca sĩ Khánh Loan cũng không kém cạnh. Cô bán một trong ba căn nhà để làm live show cá nhân, đúng kiểu "bán bớt tài sản để mua vài phút thăng hoa trên sân khấu".
Trong khi đó, diễn viên Nguyệt Ánh lại rao bán biệt thự 16 tỉ đồng cùng vài bất động sản khác (tổng hơn 20 tỉ) để lui về hậu trường, tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Cô tuyên bố: "Giờ chỉ cần bình yên", khiến cư dân mạng vừa gật gù tán thành, vừa… tò mò không biết sự bình yên giá bao nhiêu một ký.

Ca sĩ Quang Hà từng bán nhà để làm live show.
Ở tuổi U40-U50, nhiều nghệ sĩ nhìn nhận lại hành trình sự nghiệp và chọn cách buông bớt vật chất để đầu tư vào sự tự do, kinh doanh hoặc gia đình. Thay vì khoe của bằng những thứ đắt tiền, họ thể hiện bản lĩnh qua độ chín trong quyết định.
Vì vậy, việc nghệ sĩ rao bán tài sản không còn mang nghĩa tiêu cực, mà là một phần trong chiến lược sống linh hoạt, thích ứng và làm mới mọi thứ.
Vậy nên, không phải ai rao bán nhà cũng đang "hết thời" hay "cháy túi". Không ít nghệ sĩ đang toan tính rất tỉnh đấy.
Bình luận hay