đảm đang
Ở nhà tránh dịch, cô gái mày mò làm đủ thứ món ngon, nào là bánh gạo, bánh cuốn và cả mochi nữa. Thế nhưng ba mẹ cô không hài lòng chút nào.

Tưởng nữ công gia chánh có gì ghê gớm, hóa ra cũng chỉ gõ bịch bịch như trò con nít vậy. Hôm nay Ròm thể hiện cho mẹ coi.

Hôm nay vẫn đang lễ mà, mình tự chiều chuộng bản thân một xíu có sao đâu. Xin hẹn "đảm đang" dịp khác nhé!

Cô gái hôm nay bỗng siêng năng khác thường, chẳng khác nào "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Nhưng chỉ có mẹ mới biết tại sao con gái đảm đang đến vậy.

"Vừa điển trai vừa chịu khó đảm đang thế này, không biết mặt hàng này có còn bán không...?" - Nhiều nữ độc giả hài hước bình luận.

Không phải ai vào bếp cũng nấu được những món ăn ngon, có một số người vào bếp để sáng tạo, thể hiện cá tính và đôi khi là...gây hậu quả nghiêm trọng.

Lúc trước có thể đó là một phụ nữ đảm đang, nhưng trong thời cách ly xã hội như hiện nay nếu bạn đi chợ quá 2 lần/ngày sẽ ... có chuyện. Địa phương đầu tiên áp dụng "chỉ tiêu" đi chợ là TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), theo đó nếu ai đi chợ hơn 2 lần mỗi ngày sẽ bị bêu tên trên cổng thông tin điện tử, báo địa phương...
