28/08/2023 09:54 GMT+7

'Đại sảnh danh vọng' của Lisa BlackPink

Đằng sau cái tên Lisa trên Đại sảnh danh vọng châu Á tại Mỹ, đằng sau tài khoản Instagram với giá trị hơn nửa triệu USD mỗi bài đăng... là cô gái Thái Lan vượt qua những định kiến sắc tộc và quốc tịch, từng bị chèn ép và dọa giết.

Lisa tôn vinh văn hóa Thái Lan trong MV solo LALISA - Ảnh: YG

Lisa tôn vinh văn hóa Thái Lan trong MV solo LALISA - Ảnh: YG

Mỗi ngày gần đây dường như trôi qua với một thông tin mới rực rỡ về Lisa - thành viên lâu nay vẫn được nhiều người coi là nổi tiếng bậc nhất trong nhóm nhạc nữ toàn cầu BlackPink.

Không chỉ trong nội bộ BlackPink mà nhiều bảng xếp hạng danh tiếng hằng tháng ở Hàn Quốc cũng nhiều lần đặt Lisa lên vị trí nữ thần tượng K-pop số 1. Và cô là một người Thái Lan.

Mới nhất, Lisa lại được công bố là một trong những nhân vật có tên trong Đại sảnh danh vọng châu Á tại Los Angeles (Mỹ). Lisa góp mặt trong số những nghệ sĩ âm nhạc châu Á, bên cạnh các huyền thoại như Freddie Mercury - thủ lĩnh ban nhạc Queen có cha mẹ người Parsi - Ấn Độ hay nhạc sĩ vĩ đại Nhật Bản Ryuichi Sakamoto.

Điều khiến Lisa được vinh danh, theo như ban tổ chức lý giải, là vì cô là "biểu tượng văn hóa", một trong những người đã "truyền cảm hứng cho lòng can đảm, tính cách phụng sự vì tương lai tốt đẹp hơn của quốc gia và nhân loại".
Lisa (BLACPINK) trên sân khấu Coachella (Mỹ) hồi tháng 4 - Ảnh: Babymoon

Lisa (BLACPINK) trên sân khấu Coachella (Mỹ) hồi tháng 4 - Ảnh: Babymoon

"Lòng can đảm" với Lisa là chuẩn xác. Một cô bé Thái Lan 14 tuổi từng chiến thắng một cuộc tuyển chọn trước 4.000 bạn trẻ khác, một mình sang Hàn Quốc luyện tập để theo đuổi ước mơ trở thành thần tượng K-pop.

Cô bé rơi nước mắt trong rất nhiều đêm nhớ nhà và cô đơn, bị xem nhẹ vì là thực tập sinh ngoại quốc. Khi đã trở thành thần tượng và nổi bật trong nhóm, cô vẫn tiếp tục bị dư luận vùi dập.

Năm 2019, chỉ vì màn xuất hiện gợi cảm và nổi bật trên thảm đỏ giải Golden Disc Awards, Lisa nhận vô số bình luận miệt thị, phân biệt chủng tộc nhắm vào gốc gác của cô.

"Cô ta đến Hàn Quốc chỉ vì tiền. Cô ta không xứng đáng được ở đây. Hãy quay về quê hương và kiếm tiền ở đó đi. Ở đây chúng tôi không thích cô" là một bình luận thuộc dạng nhẹ nhàng trong số đó.

Vào năm 2020, Lisa hứng chịu những bình luận dọa giết trên mạng xã hội, có những kẻ tuyên bố sẽ bắn cô sau sân khấu trở lại của BlackPink.

Người hâm mộ nữ ca sĩ kêu cứu đến Đại sứ quán Thái Lan ở Seoul (Hàn Quốc) và cơ quan này phải ra tuyên bố chính thức và thông báo với Công ty YG Entertainment để có biện pháp bảo vệ nghệ sĩ.

Cũng năm 2020, Lisa bị người quản lý lâu năm ở công ty lừa lấy 1 tỉ won (hơn 800.000 USD), vốn là tiền đầu tư bất động sản của cô, để đánh bạc.

Trả lời báo Chosun, đội ngũ của Lisa cho rằng rất có thể cô trở thành mục tiêu bị lừa đảo vì là thành viên duy nhất của BlackPink không có gia đình bên cạnh để bảo vệ.

Lisa là thành viên được khen ngợi về kỹ năng biểu diễn của BlackPink - Ảnh: Soompi

Lisa là thành viên được khen ngợi về kỹ năng biểu diễn của BlackPink - Ảnh: Soompi

Kỳ thị, phân biệt, những nhọc nhằn ít ai thấu hiểu đằng sau hào quang đều không thể ngăn Lisa tỏa sáng.

Từ cô gái từng bị "vô tình" làm mờ hình ảnh trên poster quảng bá của nhóm nhạc, mặc trang phục trông giống vũ công nhảy nền trong một tiết mục của thành viên khác, Lisa giờ đây là cái tên không thể không nhắc đến khi nói về BlackPink.

Cô cũng như là đại sứ của những hãng thời trang xa xỉ bậc nhất và vẫn còn tiềm năng rất lớn để trở thành một ngôi sao toàn cầu thành công hơn nữa.

Dù gốc gác Thái Lan là lý do khiến cô bị tấn công trong suốt sự nghiệp của mình, Lisa lại chưa bao giờ hết tự hào khi tôn vinh văn hóa Thái Lan trong các sản phẩm âm nhạc của cô. Cô diện trang phục truyền thống Thái Lan có màu vàng kim lộng lẫy trong MV solo đầu tay LALISA, với chiếc mũ đội đầu tuyệt đẹp dựa trên mũ truyền thống của các vũ công Thái.

Bối cảnh MV dựa trên công viên lịch sử Phanom Rung nghìn tuổi ở Buriram quê hương cô, trong vũ đạo cũng lồng ghép những điệu nhảy truyền thống.

LISA - 'LALISA' M/V

Không chỉ đại diện cho Thái Lan, Lisa còn là một đại diện của Đông Nam Á và cả những điều lớn lao hơn. Kênh YouTube Jonathan Miller Music từng phân tích:

"Lisa đã lấy một trong những bất lợi lớn nhất trong cuộc sống của mình và biến nó thành tài sản lớn nhất. Vị trí độc đáo của cô như thành viên của một nhóm nhạc nữ toàn cầu đã tạo cơ hội cho cuộc thảo luận lớn về tính đại diện trong âm nhạc.

Lisa là một trong những thần tượng K-pop nổi tiếng nhất không chỉ nhờ sự phát triển của K-pop mà còn nhờ sự công nhận toàn cầu đối với những quốc gia và nền văn hóa tươi đẹp ở Đông Nam Á".

Knet đồn Lisa không gia hạn hợp đồng vì bận… kết hôn

Loạt ảnh Lisa ngồi phòng chờ cùng ‘thái tử’ đế chế thời trang, khiến fan tin rằng anh là lý do khiến YG Entertainment giấu nhẹm chuyện gia hạn hợp đồng lẫn xác thực tin tức hẹn hò.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Diddy bị tố hành hạ bạn gái bằng dầu em bé; Phim concert Anh trai vượt ngàn chông gai gây sốt

Một số tin tức nổi bật: Mưa lửa - phim concert Anh trai vượt ngàn chông gai gây sốt; Tân binh toàn năng bước vào giai đoạn sống còn; Cassie tố Diddy bắt cô xuống hồ bơi đầy dầu em bé; Yadang: Ba mặt lật kèo là phim Hàn ăn khách nhất 2025...

Diddy bị tố hành hạ bạn gái bằng dầu em bé; Phim concert Anh trai vượt ngàn chông gai gây sốt

Robert De Niro nhận Cành cọ vàng danh dự, chỉ trích ông Trump coi thường văn hóa

Leonardo DiCaprio trao Cành cọ vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes cho Robert De Niro, đồng thời nam diễn viên gạo cội cũng nhân cơ hội chỉ trích ông Trump.

Robert De Niro nhận Cành cọ vàng danh dự, chỉ trích ông Trump coi thường văn hóa

Khai mạc Liên hoan phim Cannes: Nóng vì bê bối tình dục, khỏa thân và thuế của ông Trump

Khai mạc Liên hoan phim Cannes vào tối 13-5 (giờ Paris, tức rạng sáng 14-5 ở Việt Nam) có bị phủ bóng đen bởi bê bối tình dục của một diễn viên biểu tượng.

Khai mạc Liên hoan phim Cannes: Nóng vì bê bối tình dục, khỏa thân và thuế của ông Trump

Cannes mở màn với phim được vỗ tay 5 phút nhưng gây chia rẽ giới phê bình

Phim nhạc kịch Leave One Day (Partir Un Jour) của đạo diễn Amélie Bonnin trở thành 'phát súng' mở màn Liên hoan phim Cannes lần thứ 78.

Cannes mở màn với phim được vỗ tay 5 phút nhưng gây chia rẽ giới phê bình

Leonardo DiCaprio, Bella Hadid, Sean Baker làm nóng thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Cannes

Irina Shayk, Heidi Klum, Leonardo DiCaprio, Bella Hadid, Robert De Niro, Sean Baker, Quentin Tarantino và nhiều ngôi sao khác đổ bộ thảm đỏ trong ngày mở màn Liên hoan phim Cannes tại Pháp.

Leonardo DiCaprio, Bella Hadid, Sean Baker làm nóng thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Cannes

Spider-Man Noir tái xuất; Anime kinh điển Angel's Egg đến Cannes

Một số tin tức nổi bật: Spider-Man Noir tái xuất với series do Nicolas Cage đóng; Phản ứng ban đầu của các nhà phê bình về phần cuối Mission: Impossible; Anime Angel's Egg lần đầu chiếu tại Liên hoan phim Cannes...

Spider-Man Noir tái xuất; Anime kinh điển Angel's Egg đến Cannes
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar