02/08/2024 11:52 GMT+7

Đại Nghĩa, Quốc Thịnh là đôi bạn già đáng yêu trong Tía ơi má dìa

Sau 12 năm, vở Tía ơi má dìa! đã trở lại Nhà hát kịch Idecaf với phiên bản mới. Ngoài vài gương mặt cũ như Đại Nghĩa, Hoàng Trinh… thì Tía ơi má dìa! phiên bản 2024 bổ sung nhiều gương mặt mới.

Đại Nghĩa, Quốc Thịnh là đôi bạn già đáng yêu trong Tía ơi má dìa- Ảnh 1.

Từ trái qua, Phi Nga (vai Tám Diệu), Đại Nghĩa (vai Sáu Lôi) và Quốc Thịnh (vai Tư Chơn) trong vở Tía ơi má dìa! - Ảnh: LINH ĐOAN

Tía ơi má dìa! được xem là một trong những vở kịch tiêu biểu của Nhà hát kịch Idecaf. Đại Nghĩa trở lại với vai diễn ông Sáu Lôi, là bạn thân thiết với ông Tư Chơn (Quốc Thịnh) và bà Tám Diệu (Phi Nga).

Ông Sáu Lôi Đại Nghĩa: Thương bạn mà như… phá bạn!

Tía ơi má dìa! (tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngọc - Vũ Minh) do cố đạo diễn Vũ Minh dàn dựng, ra mắt lần đầu tại Nhà hát kịch Idecaf năm 2012.

Nay nhà hát làm lại với sự tái dựng của vợ chồng đạo diễn Quốc Thịnh - Tuyết Mai. So với bản dựng cũ, Tía ơi má dìa! phiên bản 2024 có khá nhiều sự thay đổi.

Tuy nhiên, câu chuyện chính vẫn xoay quanh mối tình thắm thiết của vợ chồng ông Tư Chơn - bà Thắm.

Bà Thắm là cô con gái cưng của gia đình giàu nhất Chợ Lớn, nhưng cô lại yêu và theo chàng trai nghèo ở cù lao Rén mà không màng cưới hỏi.

Có với nhau hai mặt con, nhưng một ngày bà Thắm đột ngột mất tích. Ông Tư Chơn sống trong đau khổ, nhớ nhung. Ông không cho lập bàn thờ, cũng không làm giỗ vì chưa thấy xác vợ thì ông không tin là bà đã chết.

Và một ngày ông không chịu ngồi yên ôm đau đớn nữa, mà bắt đầu lên đường tìm vợ…

Gây ấn tượng và dẫn mạch xuyên suốt trong vở diễn ngoài nỗi đau tìm vợ của ông Tư còn là câu chuyện xúc động của ba người bạn già Tư Chơn - Sáu Lôi - Tám Diệu (Phi Nga).

Họ là những người bạn thân từ thuở nhỏ và luôn bên nhau lúc vui buồn. Cách vở khai thác thâm tình của những người bạn này đã đem đến nụ cười thật dễ chịu, duyên dáng.

Ông Sáu Lôi, bà Tám Diệu vì thương bạn khổ sở nên lúc nào cũng sát cánh bên bạn. Vì thương quá nên có lúc làm lố sanh ra… hư bột hư đường!

Sự tung hứng hợp lý, vừa vặn của ba nghệ sĩ Quốc Thịnh, Đại Nghĩa, Phi Nga đã đem đến những lớp diễn hài khiến khán giả cười mà thương. Thương cái tình bạn đáng quý của những người nông dân chân chất ở cái cù lao nghèo.

Đại Nghĩa, Quốc Thịnh là đôi bạn già đáng yêu trong Tía ơi má dìa- Ảnh 3.

Mối tình thắm thiết của vợ chồng ông Tư Chơn là mạch dẫn cảm xúc cho vở diễn - Ảnh: LINH ĐOAN

Kỳ vọng với Tía ơi má dìa!

Có thể nói so với mặt bằng các vở diễn hiện nay của làng kịch thành phố thì Tía ơi má dìa! phiên bản 2024 là vở diễn khá, được dàn dựng sạch sẽ, gọn ghẽ, có câu chuyện tình cảm, tình huống hài được xử lý tốt, không có hài xàm, lực diễn của diễn viên đồng đều.

Tuy nhiên, vì đây được đánh giá là vở diễn hay nên có lẽ phiên bản 2024 không thể tránh khỏi sự kỳ vọng và so sánh với bản đầu tiên.

Từ khi đầu quân về Idecaf, vai Tư Chơn là vai nặng ký nhất của diễn viên trẻ Quốc Thịnh. Thịnh được xem là diễn viên giỏi trong các nghệ sĩ cùng trang lứa của anh. 

Anh có thể diễn đa năng từ bi, hài đến độc, diễn xuất của anh rất có chiều sâu.

Tuy nhiên, Tư Chơn trước đó là vai diễn xuất sắc của nghệ sĩ Thành Lộc, là vai diễn cần phải nhắc trong sự nghiệp của anh. 

Ai đã xem Tía ơi má dìa! Thành Lộc đóng có lẽ sẽ nhớ như in hình ảnh ông Tư Chơn đầy khắc khoải, đặc biệt là lớp Thành Lộc độc diễn nỗi nhớ vợ khiến người ta phải rơi nước mắt.

Sự thành công quá lớn của đàn anh có lẽ cũng là áp lực với Quốc Thịnh. Cái được của Thịnh trong vở diễn là anh không lặp lại bóng của người đi trước. Nhưng ở suất đầu tiên tối 1-8, Thịnh có vẻ còn căng thẳng.

Thịnh cần thêm thời gian để thấm nhân vật và làm cho ông Tư Chơn sâu sắc hơn, khiến người ta có thể khóc cười với nhân vật của mình.

Tía ơi má dìa! sử dụng rất nhiều bài lý, ca khúc mang âm hưởng dân ca… Tuy nhiên, nhạc nghe rất mượt, có ý kiến cho rằng nếu các bài ca được ca chân phương hơn, thể hiện rõ nội tâm nhân vật hơn thì có lẽ sẽ hỗ trợ tốt hơn cho vở.

Tía ơi má dìa! được dựng lần đầu Tết năm 2012. Năm 2016 vở được đưa sang Mỹ lưu diễn.

Tía ơi má dìa! có sự góp mặt của nghệ sĩ Quốc Thịnh, Đại Nghĩa, Phi Nga, Hoàng Trinh, Hồng Ánh, Công Danh, Đông Hải, Quốc Tuấn, Ngọc Nguyên, Thái Hiển…

Ngoài ba người bạn già Đại Nghĩa, Quốc Thịnh, Phi Nga thì nhân vật Tô Ánh Ngọc của Hồng Ánh cũng khiến khán giả cười đau ruột.

Đào đẹp Hồng Ánh tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập "nhân vật cà chớn" của mình ở Idecaf với một bà Ánh Ngọc nông cạn, ham tiền, ham vẻ bề ngoài nhưng cũng rất dễ thương.

Tía ơi... má dzìa khởi động mùa kịch tết

TT - Tối 3-12, sân khấu Idecaf đã phúc khảo vở kịch mới Tía ơi... má dzìa (tác giả Minh Ngọc, đạo diễn Vũ Minh) tại điểm diễn Trần Cao Vân.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar