16/12/2014 05:11 GMT+7

Đại kiện tướng Hoàng Thanh Trang: “Tôi đấu vì tình yêu với Hà Nội”

KHƯƠNG XUÂN thực hiện
KHƯƠNG XUÂN thực hiện

TT - Đang sinh sống tại Hungary, đại kiện tướng Hoàng Thanh Trang bất ngờ về nước thi đấu cho đội Hà Nội tại môn cờ vua Đại hội TDTT toàn quốc vừa kết thúc ngày 15-12 tại Quảng Ninh.

Thanh Trang chia sẻ: “Năm 1988, khi ba tôi đang làm việc tại Bộ Giáo dục thì được phân công sang Đại sứ quán Hungary làm việc. Và năm 1990, mẹ và hai chị em tôi theo ba sang Hungary định cư, lúc đó tôi 10 tuổi. Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ công tác, ba tôi mở công ty gia đình mang tên Chess COM kinh doanh về cờ và xuất nhập khẩu. Về mảng cờ, công ty đào tạo các VĐV cờ VN sang Hungary tập huấn ngắn và dài hạn. Mảng doanh nghiệp trước đây làm về xuất nhập khẩu, nay chuyển sang kinh doanh khách sạn”.

* Việc học tập và chơi cờ của chị như thế nào từ khi sang Hungary?

- Tôi học cờ từ năm 4 tuổi và người thầy đầu tiên là ba tôi. Khi sang Hungary tôi mất một năm học tiếng Hungary và sau đó tham gia chương trình tự học văn hóa. Hằng ngày tôi tự học văn hóa ở nhà hoặc thuê thầy đến nhà dạy, đến kỳ thi thì đi thi. Trung bình mỗi ngày tôi học văn hóa khoảng hai giờ và luyện cờ sáu giờ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi học lấy bằng tin học kinh tế, sau đó lại học lấy bằng quản lý khách sạn để làm việc cho gia đình. Tôi chỉ mới hoàn thành việc học vào năm 2009 khi đã 29 tuổi.

Hiện nay công việc chính của tôi là tham gia quản lý khách sạn cùng với gia đình, công việc khá thú vị và cuốn hút. Ngoài ra, mỗi ngày tôi vẫn dành khoảng hai giờ để luyện cờ nhưng cũng không được thường xuyên. Thường tôi tập trung nhiều thời gian hơn vào trước các giải đấu lớn. Thầy dạy cờ từ lúc tôi 4 tuổi đến nay vẫn là ba tôi. Thỉnh thoảng ba có mời thêm thầy nhưng chỉ là trong những giai đoạn nhất định.

* Cuộc sống của chị lúc này ra sao?

- Tôi mới lập gia đình vào tháng 4-2014 và cũng có kế hoạch sinh con vào năm 2015. Cuộc sống của tôi êm đềm và rất hạnh phúc. Câu chuyện tình yêu của tôi giống như một chuyện cổ tích có hậu vì chúng tôi tìm được nhau qua Facebook.

Khi còn nhỏ ở Hà Nội, gia đình tôi và gia đình chồng cùng ở trong khu biệt thự. Anh hơn tôi 5 tuổi và khi mẹ sinh tôi từ bệnh viện trở về nhà thì anh là một trong những cậu bé chạy ra để ngó em bé. Chúng tôi sống bên nhau thân thiết và có rất nhiều kỷ niệm tươi đẹp tại con phố Trần Hưng Đạo cho đến khi tôi chuyển sang Hungary. Sau đó cả hai mất liên lạc suốt 23 năm. Cho đến năm 2013 chúng tôi mới tình cờ tìm được nhau qua mạng xã hội và nên duyên.

Thật kỳ lạ là sau bấy nhiêu thời gian anh đã 39 và tôi đã 34 tuổi nhưng cả hai đều chưa lập gia đình. Có lẽ duyên số đã cho chúng tôi gặp lại nhau như hôm nay. Sau đám cưới anh đã chuyển công việc từ Hà Nội sang Hungary để ở bên tôi.

* Vì sao chị quyết định về thi đấu cho Hà Nội tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014?

- Đám cưới của tôi hồi tháng 4 vừa rồi ở Hà Nội có nhiều VĐV, HLV cờ và những bạn bè của ba mẹ tôi tham dự, trong đó có chú Đặng Vũ Dũng, trưởng bộ môn cờ Hà Nội. Khi đó chú Dũng đã nói với ba tôi về việc mời tôi về thi đấu cho Hà Nội tại đại hội. Ba tôi rất ủng hộ tôi trong việc về thi đấu cho Hà Nội và nói tôi nên cân nhắc về lời đề nghị đó.

* Có ý kiến cho rằng đội Hà Nội quá ham thành tích nên đã đưa cả đại kiện tướng đang ở nước ngoài về thi đấu?

- Tại bất kỳ một giải đấu quan trọng nào các đơn vị cũng muốn có đội hình mạnh nhất để thi đấu có kết quả cao. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, từ khi mới 5 tuổi ngồi trên bàn đấu chân còn chưa chạm đất, tôi đã đấu cho Hà Nội. Năm 2002 tôi cũng từng là VĐV của Hà Nội thi ở Đại hội TDTT toàn quốc nên không có lý gì ở đại hội này tôi không về thi đấu cho Hà Nội. Hơn nữa, chồng tôi cũng là người Hà Nội, tình yêu của anh với Hà Nội rất sâu sắc nên anh rất ủng hộ tôi về thi đấu cho đội cờ quê hương. Thi đấu cho Hà Nội vì tình cảm, trước đây và cả sau này chắc chắn khi có thi đấu tôi cũng chỉ đấu cho Hà Nội.

* Cờ có ảnh hưởng đến tính cách con người chị?

- Tôi học được ở cờ tính kiên nhẫn, quyết tâm làm việc đến cùng. Chơi cờ phải tỉnh táo và có đủ sức khỏe để tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi thi đấu liên tục 4-5 giờ. Chính vì vậy ngoài chơi cờ tôi còn tập bóng bàn, aerobic...

[box]Hoàng Thanh Trang giúp Hà Nội thành công

Với hệ số Elo 2480, Hoàng Thanh Trang đang là nữ kỳ thủ VN có hệ số Elo cao nhất trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cờ thế giới.

Tại môn cờ Đại hội TDTT toàn quốc diễn ra ở Quảng Ninh từ ngày 1 đến 15-12, Hoàng Thanh Trang đăng ký tham gia ba nội dung: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp. Kết thúc đại hội, Thanh Trang đoạt 1 HCV cờ tiêu chuẩn với 7,5 điểm/9 ván. Hai nội dung còn lại cô đều đứng vị trí thứ 6. Với sự có mặt của Thanh Trang, đoàn Hà Nội lần đầu tiên đoạt 3 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ và giành vị trí nhất toàn đoàn tại đại hội.[/box]

KHƯƠNG XUÂN thực hiện

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh tổ chức giải marathon chuẩn quốc tế chạy vòng quanh núi Bà Đen

Ngày 2 và 3-8 tới, Tây Ninh sẽ tổ chức giải chạy marathon chuẩn quốc tế với quy mô khoảng 8.000 vận động viên quanh núi Bà Đen.

Tây Ninh tổ chức giải marathon chuẩn quốc tế chạy vòng quanh núi Bà Đen

Văn Hậu đã ra sân tập

Sau thời gian tập vật lý trị liệu, Đoàn Văn Hậu đã có thể ra sân tập với bóng.

Văn Hậu đã ra sân tập

Lyon thoát rớt hạng một cách ngoạn mục nhờ PSG 'nghĩa hiệp'

2 tuần sau khi bị đánh rớt hạng vì vi phạm Luật công bằng tài chính, Lyon đã thoát án phạt thần kỳ, nhờ vào sự giúp đỡ phút chót của PSG.

Lyon thoát rớt hạng một cách ngoạn mục nhờ PSG 'nghĩa hiệp'

CLB Hà Nội bắt đầu hành trình đòi lại ngôi vương V-League

Chiều 10-7, đội á quân V-League 2024-2025 CLB Hà Nội chính thức trở lại tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới.

CLB Hà Nội bắt đầu hành trình đòi lại ngôi vương V-League

Xe cầu thủ Diogo Jota màu xanh, qua clip giả mạo thành màu đen

Video lan truyền trên mạng được cho là ghi lại vụ tai nạn khiến hai anh em cầu thủ Diogo Jota và André Silva thiệt mạng hôm 3-7.

Xe cầu thủ Diogo Jota màu xanh, qua clip giả mạo thành màu đen

Libero tuyển bóng chuyền Việt Nam chấn thương 'lãng xẹt' vì ăn mừng cùng đồng đội

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp thiệt thòi không hề nhỏ trong trận gặp Campuchia tại SEA V.League chiều 10-7, khi libero Cao Đức Hoàng dính chấn thương.

Libero tuyển bóng chuyền Việt Nam chấn thương 'lãng xẹt' vì ăn mừng cùng đồng đội
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar