03/08/2019 12:18 GMT+7

Đã xác định sản phụ bỏ rơi bé trai trong lùm cỏ dưới chân cầu

TÂM DŨNG
TÂM DŨNG

TTO - Sau khi sinh vài giờ, người mẹ trẻ quê Sóc Trăng bồng con trai nặng hơn 3,1kg rời bệnh viện, sau đó bỏ rơi trong lùm cỏ cách bệnh viện hơn 20km.

Đã xác định sản phụ bỏ rơi bé trai trong lùm cỏ dưới chân cầu - Ảnh 1.

Bé trai bị bỏ rơi trong lùm cỏ tối 30-7 - Ảnh: TÂM DŨNG

Trưa 3-8, bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hà - giám đốc Bệnh viện Sản - nhi tỉnh Sóc Trăng - cho biết từ thông tin báo chí, bệnh viện đã kiểm tra và tìm được hồ sơ của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới chân cầu Giồng Giữa (ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề) khuya 30-7.

"Do bé mặc quần áo, mang kẹp rốn của bệnh viện nên có thể nói bé trai được sinh tại bệnh viện của chúng tôi", bác sĩ Hà khẳng định.

Bác sĩ Hà cho biết tối 30-7 có một sản phụ 23 tuổi (quê xã Lịch Hội Thượng) vào bệnh viện sinh con đầu lòng. Sản phụ này đi một mình, có xuất trình thẻ bảo hiểm y tế thuộc diện biển đảo và giấy khai sinh, có địa chỉ, số điện thoại.

Sản phụ không mang theo thứ gì nên sau khi sinh bé, phải mua quần áo của bệnh viện.

"Vào được vài tiếng thì sản phụ sinh con. Bé trai nặng hơn 3,1kg. Sau khi sinh đã được khoa sản chuyển sang khoa phụ sản. Trong lúc nữ điều dưỡng đi lấy dụng cụ y tế để kiểm tra sức khỏe mẹ và bé thì sản phụ bồng con đi mất", bác sĩ Hà cho hay.

Bác sĩ Hà cho biết sau đó bệnh viện chia nhau đi tìm, điện thoại sản phụ không bắt máy. Bệnh viện kiểm tra camera thì thấy sản phụ xách chiếc giỏ màu hồng ra khỏi cổng bệnh viện. Có thể bé được để trong giỏ này.

Đến khoảng 21h đêm 30-7, người dân thị trấn Lịch Hội Thượng nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở khu vực cỏ mọc um tùm dưới chân cầu. Soi đèn kiểm tra, phát hiện bé trai sơ sinh nên báo chính quyền địa phương.

Ông Lưu Hữu Danh - chủ tịch UBND huyện Trần Đề - cho biết tạm thời bé trai được giao cho gia đình bí thư, kiêm trưởng ban nhân dân ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng nuôi dưỡng.

"Các cơ quan chức năng của huyện đã phát thông báo tìm kiếm người thân . Nếu sau một tuần không ai nhận, huyện sẽ làm các thủ tục bàn giao bé trai cho gia đình bí thư ấp Giồng Giữa nuôi dưỡng", ông Danh cho biết.

TÂM DŨNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hát karaoke phá làng phá xóm ở Hội An: Sướng một vài người, khổ cả trăm người

Câu chuyện karaoke loa kẹo kéo mở inh tai nhức óc tại các làng du lịch Hội An đặt ra vấn đề cấm karaoke gây ồn từ sau 22h có còn phù hợp?

Hát karaoke phá làng phá xóm ở Hội An: Sướng một vài người, khổ cả trăm người

Tranh luận nên bỏ hay giữ thủ tục hoàn công

Thủ tục hoàn công có còn cần thiết không khi công trình đã xây theo mẫu nhà duyệt sẵn, nằm trong quy hoạch rõ ràng và được giám sát từ đầu?

Tranh luận nên bỏ hay giữ thủ tục hoàn công

Xem clip đánh dã man 2 học sinh ở tiệm Internet mà nhói lòng, đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông

Từ báo cáo của UBND phường Tân Thới Hiệp (TP.HCM), nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Tiệm này hoạt động có sai giờ giấc quy định?

Xem clip đánh dã man 2 học sinh ở tiệm Internet mà nhói lòng, đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông

Khám chữa bệnh theo yêu cầu được hưởng bảo hiểm y tế; Kịch tính pha cứu 2 trẻ bằng drone phun thuốc

Khám chữa bệnh theo yêu cầu vẫn được hưởng bảo hiểm; Cứu trẻ bằng drone... là những thông tin thu hút nhiều bạn đọc quan tâm tuần qua.

Khám chữa bệnh theo yêu cầu được hưởng bảo hiểm y tế; Kịch tính pha cứu 2 trẻ bằng drone phun thuốc

Sau treo thưởng 50 triệu của chủ tịch Cần Thơ, có nhiều hiến kế chống ngập 'độc lạ'

Sau treo thưởng của chủ tịch Cần Thơ, nhiều giải pháp 'độc lạ' để thoát ngập lẫn kiến nghị xử phạt hành vi vứt rác bừa bãi đã được góp ý, hiến kế.

Sau treo thưởng 50 triệu của chủ tịch Cần Thơ, có nhiều hiến kế chống ngập 'độc lạ'

'Tình bạn' kỳ lạ giữa anh Tý và chú ngỗng Dona đi bộ xuyên Việt làm lay động lòng người

Hình ảnh người chủ dắt xe điện hỏng, lạch bạch theo sau là chú ngỗng đi dọc chiều dài đất nước hơn một năm nay đã làm lay động lòng người.

'Tình bạn' kỳ lạ giữa anh Tý và chú ngỗng Dona đi bộ xuyên Việt làm lay động lòng người
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar