20/08/2012 06:42 GMT+7

Đá như... diễn kịch

K.XUÂN
K.XUÂN

TT - Đó là cảm tưởng của tất cả CĐV có mặt trên SVĐ Hàng Đẫy chiều 19-8 xem trận đấu giữa CLB bóng đá Hà Nội và Vicem Hải Phòng. Hàng trăm khán giả tại khán đài A đã bỏ ra về khi hiệp hai của trận đấu mới diễn ra được một nửa.

Thậm chí ngay đến cầu thủ của đội chủ nhà CLB bóng đá Hà Nội là Công Vinh, Thành Lương khi ghi bàn cũng không muốn ăn mừng bởi đội khách gần như “không chịu đá bóng”.

Mặc dù là trận đấu cuối mùa giải và Hải Phòng đã cầm chắc vé xuống hạng, nhưng có không ít CĐV Hải Phòng vẫn đến sân để cổ vũ đội bóng đất cảng. Trên các diễn đàn, các CĐV đội Vicem Hải Phòng cho biết họ hi vọng đội nhà sẽ thi đấu hết sức để “tiễn” CLB bóng đá Hà Nội về Giải hạng nhất. Tuy nhiên, đó chỉ là mong muốn của các CĐV. Các cầu thủ Hải Phòng chỉ đá bóng trong hơn mười phút đầu trận đấu, sau đó không hề lên tham gia tấn công, thậm chí không tham gia tranh chấp bóng. CLB bóng đá Hà Nội đá như đi dạo, họ không gặp sự cản phá hay tranh chấp nào từ phía đối phương. Hai đội chơi một trận cầu nhạt nhẽo.

Nhiều khán giả tại tầng 2 khán đài A đã bỏ về giữa chừng, số đông còn lại ở lại theo dõi “màn kịch” đến hết nhưng vô cùng bất mãn trước thái độ chơi bóng của hai CLB. Vợ chồng anh Nguyễn Thanh Hải (Đống Đa, Hà Nội) đưa con đi xem bóng đá nhưng bỏ về giữa chừng. Anh Hải ngao ngán: “Đá bóng như thế này hẳn càng ngày càng không có người đến sân xem. Lần sau chắc có rảnh tôi cũng không hơi đâu đi xem các cầu thủ diễn trò nữa”.

Kết thúc trận đấu, mặc dù được hỏi về thái độ thi đấu không có tinh thần cống hiến, thiếu tôn trọng khán giả của đội nhà, HLV Lê Thụy Hải của đội Hải Phòng nói: “Hải Phòng yếu quá nên thua thôi, mà có vấn đề gì khác đâu, tôi nghĩ các bạn nhà báo cứ hay suy diễn!”.

K.XUÂN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar