22/01/2025 09:33 GMT+7
Trở lại chủ đề

Cựu tuyển thủ Malaysia bác bỏ cáo buộc 'mafia dàn xếp tỉ số ở AFF Cup'

Trả lời phỏng vấn podcast trên YouTube Sport77 Official mới đây, cựu tuyển thủ Malaysia Safee Sali đã bác bỏ cáo buộc mafia dàn xếp tỉ số ở trận chung kết AFF Cup 2010.

Cựu tuyển thủ Malaysia bác bỏ cáo buộc 'mafia dàn xếp tỉ số ở AFF Cup' - Ảnh 1.

Safee Sali khẳng định không hề có dàn xếp tỉ số ở trận chung kết AFF Cup 2010 - Ảnh: BOLA

Trận chung kết AFF Cup 2010 để lại nhiều điều dang dở cho đội tuyển Indonesia. Sau trận đấu đó có nhiều cáo buộc cho rằng "mafia và nhà cái" đã nhúng tay dàn xếp tỉ số trận đấu. Điều này do diễn biến trên sân quá bất thường.

Cụ thể trong trận chung kết lượt đi diễn ra tại sân Bukit Jalil National Stadium, đội khách Indonesia chơi chắc chắn trong hiệp một và một phần hiệp hai. 

Tuy nhiên sau khi trận đấu bị tạm dừng vì tia laser, phong độ của Indonesia bỗng sa sút trầm trọng. Sau đó họ để thủng lưới 3 bàn trong 30 phút còn lại và nhận thất bại 0-3. Ở trận lượt về dù Indonesia đã thắng 2-1 nhưng họ vẫn ngậm ngùi nhìn Malaysia đăng quang.

Có thể nói đó là giải đấu mà Indonesia đã tiến đến gần chức vô địch nhất. Tuy nhiên, họ đã bỏ lỡ. Nỗi đau đó cứ đeo bám tuyển Indonesia mãi. Sau thất bại ở ASEAN Cup 2024, báo chí Indonesia một lần nữa nhắc lại nỗi đau này với sự hoài nghi.

Giờ đây người trong cuộc đã lên tiếng. Safee Sali (40 tuổi) là cầu thủ từng góp mặt trong trận chung kết AFF Cup 2010 và anh đã ghi 3 trong tổng số 4 bàn thắng của Malaysia ở 2 lượt trận. Cựu danh thủ này đảm bảo rằng không có mafia hay bên nào khác kiểm soát trận đấu.

Safee Sali nói trên kênh YouTube Sport77 Official: "Khi thi đấu, tôi chưa bao giờ nghe và không biết về điều này (dàn xếp tỉ số). Gần đây tôi chỉ nghe nói về vấn đề mafia, vấn đề tia laser hoặc có thế lực bên ngoài ảnh hưởng đến trận đấu. Nhưng tôi khẳng định chẳng có yếu tố mafia nào cả".

Ngôi sao này đã đưa ra lời giải thích mang tính kỹ thuật về những gì đã xảy ra trong trận chung kết. Theo anh, tuyển Malaysia có động lực rất lớn để giành chiến thắng, trong khi Indonesia đang có phong độ sa sút. 

Safee Sali nói: "Trận đấu có thua và thắng, chúng ta phải chấp nhận điều đó. Nếu thua phải tìm hiểu tại sao chúng ta thua và cải thiện... Tôi không nghĩ Indonesia sẽ từ bỏ chức vô địch để làm điều như vậy (dàn xếp tỉ số)".

Cầu thủ bị tọng tài rút thẻ vàng vì múa kỹ năng quá nhiều

Cho rằng cầu thủ đang làm trò hề phản cảm trên sân để chọc tức đối phương, trọng tài lập rút thẻ vàng cảnh cáo.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giảm béo bằng cách... ăn đồ béo

Đó không phải chuyện đùa hay những lời tư vấn ngớ ngẩn trên mạng xã hội, mà là một phương pháp giảm béo đã được khoa học chứng thực.

Giảm béo bằng cách... ăn đồ béo

Đại chiến El Classico: Trận đấu sống còn của Barcelona và Real Madrid

Trận đại chiến El Classico giữa Barcelona và Real Madrid sẽ diễn ra lúc 21h15 tối nay 11-5, trong khuôn khổ vòng 35 La Liga, trên sân vận động Estadi Olimpic Lluis Companys (sân nhà tạm thời của Barcelona).

Đại chiến El Classico: Trận đấu sống còn của Barcelona và Real Madrid

Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Barca đại chiến Real Madrid quyết định chức vô địch La Liga

Tâm điểm trong ngày thi đấu hôm nay (11-5) là trận đấu siêu kinh điển giữa Barca với Real Madrid để quyết định chức vô địch La Liga mùa này...

Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Barca đại chiến Real Madrid quyết định chức vô địch La Liga

Sinner tận hưởng 'cảm giác tuyệt vời' với chiến thắng trong ngày trở lại

Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã trở lại ấn tượng sau lệnh cấm doping, khi đánh bại đối thủ Argentina Mariano Navone 2-0 (6-3, 6-4) tại Giải quần vợt Ý mở rộng 2025.

Sinner tận hưởng 'cảm giác tuyệt vời' với chiến thắng trong ngày trở lại

‘Thần sấm’ Zakhar bị Phạm Công Minh đánh nhập viện ở LION Championship 22

Phạm Công Minh bảo vệ thành công đai Lion Championship hạng 84kg trước "thần sấm" Zakhar Dzmitrychenka bằng chiến thắng knockout kỹ thuật sau 2 hiệp.

‘Thần sấm’ Zakhar bị Phạm Công Minh đánh nhập viện ở LION Championship 22

Sút 26 lần, Man City vẫn không thắng nổi đội cuối bảng

Tối 10-5, Man City đã gây thất vọng khi để đội bóng cuối bảng Southampton cầm chân 0-0 ở vòng 36 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Sút 26 lần, Man City vẫn không thắng nổi đội cuối bảng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar