31/10/2016 08:57 GMT+7

Tiếp nối những hỗ trợ cho miền Trung

VĂN ĐỊNH - PHAN ĐẮC
VĂN ĐỊNH - PHAN ĐẮC

TTO - Tiếp tục công tác hỗ trợ bà con vùng lũ miền Trung, trong ngày 30-10, báo Tuổi Trẻ chuyển 800 phần quà của bạn đọc và nhà tài trợ đến người dân ba xã ở Hà Tĩnh gồm: Phúc Trạch (huyện Hương Khê), Cẩm Duệ và Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên).

Bà Cao Thị Hoa nói: “Được nhận thêm gạo thì những ngày mưa gió, rét mướt sẽ đỡ lo đi nhiều” - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Tại xã Phúc Trạch, một trong những xã của huyện Hương Khê chịu ảnh hưởng nặng của đợt lũ vừa qua, báo Tuổi Trẻ đã cùng với Nhà máy phân bón Ong Biển thuộc Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Nam (Vũng Tàu) và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao 500 suất quà đến người dân.

Mỗi phần quà là 20kg gạo do nhà tài trợ - Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Nam - sản xuất hoàn toàn theo công nghệ hữu cơ, có giá hơn 600.000 đồng.

Nhận phần quà, bà Cao Thị Hoa (67 tuổi, ở xóm 10, xã Phúc Trạch) kể rằng bà còn nhớ như in lúc nước lũ chạm mái nhà, bà phải đi lánh nạn. Trở về, bà thấy nhà trống hoác, đi vòng quanh nương tìm mới thấy những tài sản có giá trị như chiếc xe đạp, tivi, bếp gas nằm vùi dưới lớp bùn non.

“Tôi sống độc thân nên lũ ập về có kịp di dời tài sản được mô. Mấy hôm rồi cũng có nhận mì gói, gạo cứu trợ nhưng ăn gần hết. Giờ nhận được gạo nữa thì đỡ đi nhiều đó” - bà Hoa nói.

Còn bà Nguyễn Thi Dần (72 tuổi, ở xóm 8, xã Phúc Trạch) lẩm bẩm tính đợt lũ vừa qua cuốn trôi của nhà bà 40 con gà và 1 con lợn, hơn 600 quả bưởi thì bị ngâm nước lũ nên không bán được. Vừa qua, gia đình bà cũng nhận được hàng cứu trợ là 10kg gạo, 3 thùng mì gói và 500.000 đồng.

“Gạo cứu trợ không nhiều nên phải ăn dè sẻn. Giờ nhận được thêm 20kg gạo này, tui phải về nấu cho mấy đứa cháu ăn một bữa thật no” - bà Dần nói.

Bà Trần Thị Hiền, cán bộ chính sách xã Phúc Trạch, cho biết người dân nơi đây chủ yếu sống nhờ vào trồng bưởi, gió trầm, giờ thì cây bưởi, cây gió đang héo chết dần do ngâm nước lũ quá lâu.

Ông Nguyễn Văn Nghệ, phó tổng giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Nam, chia sẻ rằng những phần quà bằng gạo đã được trao là rất nhỏ, nhưng công ty ông cũng mong mang đến một bữa ấm no cho người dân nơi đây.

Ở xã Cẩm Duệ và Cẩm Mỹ, đoàn công tác xã hội báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã chuyển 300 phần quà (quần áo, nhu yếu phẩm, gạo và 200.000 đồng) đến người dân.

Ông Lê Quang Nghĩa, chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ, nói rằng đợt lũ vừa qua làm cho người dân địa phương thiệt hại rất nặng nên dù đã có nhiều đoàn về cứu trợ người dân, nay có thêm phần quà là nhu yếu phẩm của bạn đọc báo Tuổi Trẻ thì với người dân vẫn rất thiết thực.

Trong những ngày qua, ngay trong lúc lũ ở miền Trung chưa kịp rút, báo Tuổi Trẻ đã phối hợp cùng các tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Quảng Bình nhanh chóng triển khai cứu trợ khẩn cấp đến bà con với những nhu yếu phẩm cần thiết nhất như gạo, mì gói, dầu ăn, đường sữa...

Thời gian gần đây, báo Tuổi Trẻ đã chuyển qua giai đoạn hỗ trợ căn cơ hơn cho bà con, như hỗ trợ gạo, tiền mặt... để bà con trang trải cuộc sống. Tính đến nay, báo Tuổi Trẻ đã trao đến bà con vùng lũ hơn 4,3 tỉ đồng từ đóng góp của bạn đọc và nhà tài trợ.

Những ngày sắp tới, báo Tuổi Trẻ sẽ thực hiện các chương trình hỗ trợ bền vững hơn với bà con bị lũ lụt miền Trung như trao học bổng “Ngăn dòng bỏ học” giúp học sinh trở lại trường, hỗ trợ cho gia đình giáo viên bị ảnh hưởng bởi cơn lũ để tiếp tục bám lớp.

Đối với người dân bị ảnh hưởng nặng và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, báo Tuổi Trẻ sẽ phối hợp cùng địa phương và tỉnh đoàn hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà, xây nhà mới, đồng thời trao vốn, con giống... để giúp bà con có điều kiện nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Tiếp nối những hỗ trợ

“Phải tính đến chuyện xây nhà chống lũ để sống chung với lũ giống như Nhật Bản sống chung với động đất mới được” - đó là chia sẻ của chị Hồ Lan Hương khi đi cùng với ông Yang Pil Suk - chủ tịch Hội Người cao tuổi Hàn Quốc tại Việt Nam, và ông Chung Hak Song - phó chủ tịch của hội, góp 15 triệu đồng cho người dân vùng lũ.

Sống ở Việt Nam nhiều năm, thông thạo tiếng Việt nên ông Chung thường xuyên đọc Tuổi Trẻ và tin tưởng vào những chương trình xã hội mà báo đã thực hiện. Ông bày tỏ sẽ tiếp tục gắn kết, đồng hành với Tuổi Trẻ để thực hiện những chương trình học bổng cho học sinh vùng lũ hay nhà chống lũ...

Một lá thư tay ngắn với những lời động viên còn chút vụng về nhưng ấm lòng được các em học sinh lớp 7A1 Trường THCS Lam Sơn (TP.HCM) gửi đến để chia sẻ với các em học sinh vùng lũ với ước mong các bạn không phải nghỉ học. Các em còn mang theo số tiền 4.300.000 đồng do cả lớp đóng góp giúp đỡ các bạn.

Trong thư các em viết: “Chúng mình biết rằng các bạn phải chịu nhiều đau thương và thiệt thòi về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng đừng vì bất kỳ lý do gì mà nghỉ học nhé, hãy cố gắng học thật giỏi để cha mẹ vui lòng và có thể tương lai của các bạn xán lạn hơn”.

Hơn hai tuần sau cơn lũ ở miền Trung, những khoản hỗ trợ, đóng góp từ bạn đọc dành cho bà con bị lũ lụt vẫn tiếp tục chuyển đến báo Tuổi Trẻ. Đại diện Công ty TNHH sản xuất cân Nhơn Hòa đến trao 200 triệu đồng, một quỹ xã hội tại Hà Nội chuyển khoản 1 tỉ đồng, một tổ chức tại Đà Nẵng chuyển khoản 500 triệu đồng, chú Nguyễn Văn Dẫn (Q.Thủ Đức, TP.HCM) cùng con trai góp 10 triệu đồng...

Những tấm lòng hỗ trợ vẫn đang nối tiếp nhau để giúp người dân miền Trung gượng dậy sau lũ, giúp trẻ em vùng lũ tiếp tục đến trường.

Vũ Thủy - Duyên Phan

Kêu gọi ủng hộ miền Trung bằng tin nhắn

Tối 29-10, chương trình “Ấm áp tình người trong thiên tai” do Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung (tại TP Đà Nẵng) phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM đã được tổ chức để kêu gọi hỗ trợ người dân miền Trung bị thiên tai.

Từ ngày 20-10 đến 18-12-2016, quỹ phát động ủng hộ người dân miền Trung bằng tin nhắn. Mỗi tin nhắn cú pháp “HM” gửi 1405 sẽ đóng góp 15.000 đồng ủng hộ đồng bào.

Đến dự có ông Trương Hòa Bình, ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng thường trực Chính phủ; ông Đinh La Thăng, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM, cùng các vị nguyên là lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và TP.HCM.

Từ năm 2009 tới nay, quỹ đã vận động hơn 230 tỉ đồng hỗ trợ các địa phương xây dựng 87 công trình phòng tránh thiên tai, hỗ trợ trang thiết bị trường học, trồng rừng ngập mặn, lập đội cứu trợ và tổ chức nhiều đợt cứu trợ khẩn cấp... Trong đợt lũ lụt vừa qua, quỹ cũng đã gửi quà cứu trợ đến 1.500 hộ bị thiệt hại trong cơn lũ.

Ngọc Loan

VĂN ĐỊNH - PHAN ĐẮC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Những mặt trái của từ thiện online

Đã có những vụ việc dậy sóng, làm mất niềm tin trong cộng đồng, gây ra những tâm lý tiêu cực trong xã hội.

Những mặt trái của từ thiện online

Gần 120.000 hồ sơ sát hạch lái xe tồn đọng sẽ giải quyết thế nào?

TP.HCM còn tồn đọng gần 120.000 hồ sơ đăng ký sát hạch lái xe. Sắp tới, việc tổ chức sát hạch như thế nào để vừa giải quyết hồ sơ cũ, vừa phục vụ người dân đăng ký sát hạch mới một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất?

Gần 120.000 hồ sơ sát hạch lái xe tồn đọng sẽ giải quyết thế nào?

Vụ ban quản trị chung cư bị phạt gần 120 tỉ đồng: Cần làm rõ cơ sở xử phạt

Nhiều chuyên gia cho rằng ban quản trị chung cư được hội nghị nhà chung cư bầu ra, đại diện cho cư dân mua các dịch vụ, chứ không kinh doanh. Do đó cáo buộc ban quản trị "trốn thuế" do không xuất hóa đơn khi cung cấp dịch vụ là bất hợp lý.

Vụ ban quản trị chung cư bị phạt gần 120 tỉ đồng: Cần làm rõ cơ sở xử phạt

170 bảng thông tin xe buýt hỏng, tháng 7-2025 khắc phục xong

Đó là thông tin từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM về xử lý, khắc phục tình trạng bảng thông tin ở hàng trăm nhà chờ xe buýt trên địa bàn bị hư hỏng, không hiển thị thông tin.

170 bảng thông tin xe buýt hỏng, tháng 7-2025 khắc phục xong

Mưa to ngập phố, bệnh nhân và thân nhân bì bõm trên đường về nhà

Cơn mưa chiều 15-5 khiến đường Bà Triệu, trước Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TP.HCM) ngập sâu, người bệnh và thân nhân phải bì bõm về nhà.

Mưa to ngập phố, bệnh nhân và thân nhân bì bõm trên đường về nhà

Cán bộ sắp về hưu đi học tập kinh nghiệm, đừng dùng khái niệm 'lập lờ'

HĐND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau vừa tổ chức 2 đoàn đi học tập kinh nghiệm ở Côn Đảo dù đã có chủ trương sắp xếp bỏ cấp huyện. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị cũng vừa thu hồi kế hoạch tổ chức đoàn cán bộ lãnh đạo sắp nghỉ hưu đi học tập kinh nghiệm...

Cán bộ sắp về hưu đi học tập kinh nghiệm, đừng dùng khái niệm 'lập lờ'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar