cứu hộ ở Myanmar
Chiều 9-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tuyên dương và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, bằng khen cho các tập thể, cá nhân tham gia cứu hộ động đất tại Myanmar vừa qua.

TTCT - Thảm họa động đất ở Myanmar, éo le thay, đã đưa đất nước này trở lại với sự chú ý của thế giới, sau khi hầu như rơi vào lãng quên từ sau vụ chính biến ngày 1-2-2021 của giới quân nhân.

Những nỗ lực cứu hộ sau trận động đất 7,7 độ tại Myanmar đang đối mặt hàng loạt thách thức nghiêm trọng, từ hạ tầng bị hủy hoại đến xung đột vũ trang giữa quân đội và các nhóm nổi dậy.

Sau hơn 124 giờ bị chôn vùi, anh Htet Maung Maung đã được lực lượng cứu hộ của Việt Nam, Myanmar, Thổ Nhĩ Kỳ đưa lên xe cấp cứu.

Các lực lượng cứu hộ Việt Nam đang tiếp cận giải cứu 1 nạn nhân còn sống, có thể nói chuyện được tại Bệnh viện Ottara Thiri, thủ đô Naypyidaw, Myanmar.

Khi cộng đồng quốc tế đang nỗ lực chung tay cứu trợ các nạn nhân của động đất và số người chết đã vượt 2.700, chính quyền quân sự Myanmar vẫn ám ảnh về chiến tranh với các lực lượng nổi dậy.

Theo thông tin của đoàn công tác cứu hộ Bộ Quốc phòng, hôm nay 2-4, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm khu vực được thông tin có khoảng 40 nạn nhân bị vùi lấp sau trận động đất ở Myanmar.

Ông Trump sa thải toàn bộ nhân viên địa phương và nhà ngoại giao USAID; Nga nói không chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Mỹ ở hiện tại; Ngoại trưởng Đức cáo buộc ông Putin trì hoãn đàm phán... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 2-4.

Cuộc giải cứu người phụ nữ 63 tuổi sau gần 4 ngày xảy ra trận động đất ở Myanmar được ví như phép màu.

Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ở miền trung Myanmar ngày 28-3 vừa qua đã khiến ít nhất 2.056 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương, mất tích.

Chính quyền quân sự Myanmar bị tố vẫn cho xây dựng sân khấu lễ hội dù công tác tìm kiếm, cứu nạn ở cả đây và Thái Lan vẫn đang được gấp rút triển khai với nguồn lực thiếu trầm trọng.
