09/11/2019 11:58 GMT+7

Cúp điện là tắt đài hết!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Hội trường cuộc thi 'Ai quyền lực nhất' đang sôi động. Ông Hiện Đại Hóa tuyên bố: Tôi quyền lực nhất là rõ rồi, không có tôi thì có mà quay về thời cổ đại.

Ông Bốn Chấm Không vỗ ngực: Tôi mới số 1 chứ, thời nay là thời của tôi. Bây giờ nơi nào cũng gọi tên tôi.

Ông Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) cười ha ha: Các ông bằng tôi không? Tôi giờ hơn các ông chứ, hot trend hơn các ông nha...

Mọi người đang không ai chịu ai quyền lực nhất thì bỗng hội trường cúp điện cái rụp, tất cả ồn ào như ong vỡ tổ, chỉ biết ngồi im, không làm được gì cả.

Một lát sau có điện lại, ông Điện bước ra: Giờ các ông thấy sao?

Các thí sinh nhao nhao lên:

- Tự nhiên cúp điện, tùy tiện quá. Muốn cúp là cúp à, trả tiền đàng hoàng à nha... Làm như thời bao cấp hả?

Ông Điện không nói gì, trầm ngâm một hồi rồi hỏi:

- Biết gì chưa? Chưa thì để Điện nói cho mà nghe, để Điện nói cho mà nghe: năm sau Điện không còn khỏe nữa...

- Là sao??? - lại nhao nhao.

- Là Điện "hết pin" rồi. Bốn chấm không cái gì, hiện đại cái gì. Thiếu điện nghiêm trọng là tắt đài hết. Ở đó mà không lo đi các cha.

Mỗi năm thiếu hàng tỉ kWh điện

TTO - 'Không để nước đến chân mới nhảy, không để công bố thiếu điện. Tôi từng nói lãnh đạo cơ quan hay đơn vị nào có chức năng sản xuất cung ứng điện, nếu không đảm bảo cung cấp điện thì mất chức chứ không bình thường'.

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hết 'hành là chính'

Mèn đéc ơi, hôm nay tui lên xã làm sổ hồng, khỏi cần lên huyện xa lắc như trước nữa. Quá tiện!

Hết 'hành là chính'

Chào ngày mới

Ngày mới 1-7, Bút Bi ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng và mở mạng ra đọc thì thấy rất nhiều lời chào vui vẻ từ các địa phương trong buổi sáng đầu tiên các tỉnh thành về chung một nhà:

Chào ngày mới

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar