cướp vé số
Những ngày cuối năm, nhiều gia đình, doanh nghiệp ở Đà Nẵng làm mâm cơm cúng tất niên tiễn một năm gian khó. Để san sẻ với người khó nghèo, có những quầy cơm 0 đồng được dọn ra bên lề đường.

Người đàn ông ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang lười lao động nên đã đi cướp vé số của người già rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Phước khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Gò Dầu, Tây Ninh.

Cụ già chống gậy đi mời khách hàng thì bị một thanh niên đi xe máy giật 450 tờ vé số khiến cụ ngã nhào.

Một phụ nữ ngồi xe lăn bán vé số tại chợ thị xã Quảng Trị khóc nức nở khi biết mất 200 tờ vé số, nhưng câu chuyện sau đó thật ấm lòng.

Nam thanh niên có biểu hiện đi chậm, nói chậm và nói không rõ tiếng cho biết trong lúc bán vé số dạo ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) thì kẻ gian giật mất xấp vé của anh.

Trần Thanh Vũ liên tục cướp vé số của những người tàn tật, già yếu đi bán vé số dạo để có tiền mua ma túy sử dụng.

TTO - Thấy ông Hiển bị tật hai chân, ngồi xe lăn bán vé số một mình ở đoạn đường vắng, Nghĩa nảy lòng tham dùng gậy đánh nạn nhân cướp 187 tờ vé số.

TTO - Chương trình hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý: Bão số 10: lo nhất là... mưa; Quảng Nam dốc sức dời dân khỏi vùng nguy hiểm; Mỗi ngày ngành thuế phải thu hơn 4.500 tỉ đồng; Bầu cử Quốc hội Mỹ kịch tính không kém…

TTO - Dũng và Huy là hai người nghiện, có nhiều tiền án nhưng vừa mãn hạn tù lại tiếp tục đi tìm người nghèo bán vé số dạo để cướp giật.

TTO - Hai gã trai tráng chuyên dùng xe máy rảo khắp các huyện, thị tìm người nghèo bán vé số dạo để cướp mang đi bán lại kiếm tiền tiêu xài và hút chích ma túy.
