Cướp tiệm vàng
Lê Duy Đông vào cướp tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn (TP.HCM) bị hai người giằng co nên bỏ chạy, không lấy được vàng còn rớt lại nhẫn cưới dính trong bao tay.

Lê Duy Đông cầm búa vào tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn (TP.HCM), đập bể tủ kính lấy vàng. Tuy nhiên người này bị hai người trong tiệm giằng co nên nhờ đồng bọn giải vây, tẩu thoát.

Hai người cướp tiệm vàng ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (TP.HCM) khai do vấp phải sự chống trả quyết liệt của chủ tiệm nên không lấy được tài sản.

Tối 5-5, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận hai thanh niên cướp tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) bị lực lượng công an bắt giữ sau khoảng 5 giờ tẩu thoát.

Vờ vào tiệm vàng để mua, nam thanh niên bất ngờ xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm, rồi cướp sợi dây chuyền vàng và nhanh chóng lên xe tẩu thoát, nhưng chỉ vài tiếng sau đã bị bắt giữ.

Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Công an tỉnh này đang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an truy xét các nghi phạm liên quan đến vụ cướp tiệm vàng ở TP Cam Ranh, xảy ra vào tháng 9-2023.

Bà chủ tiệm vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhanh nhẹn nhảy qua tủ kính, chặn xe, buộc tên cướp tẩu thoát bằng chạy bộ.

Do đánh tài xỉu trên mạng thua khoảng 500 triệu đồng, Phạm Thành Chung đã cướp tiệm vàng để lấy tiền trả nợ.
