cuồng ghen
Người đàn ông cuồng ghen vô cớ rồi chém em gái họ 23 nhát khiến nạn nhân tử vong đã lãnh án tử hình vì tội ác của mình.

Cuồng ghen chỉ vì một tin nhắn, Nguyễn Hoàng Khánh Linh đã nhẫn tâm dùng dao đâm chết bạn trai, để rồi khi đứng trước tòa Linh khóc nức nở, ân hận muộn màng.

Kiểm soát, ghen tuông vô cớ phần lớn xuất phát từ sự không tin tưởng, tự suy tự diễn và phần nào có nguyên nhân từ sự ích kỷ, gia trưởng.

Cô nói mình bị tổn thương và khó thoát được mối tình quá ám ảnh này nên đến giờ cô vẫn chưa thể lập gia đình được với ai.

"Tại sao anh đã nói em không được thân thiết với nó, mà cả đám còn đi ăn chung rồi đăng Facebook? Em làm vậy coi được hả?".

Than thở rằng kiếp trước mắc nợ nên kiếp này phải trả, chị H.Trâm (28 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) tâm sự trong nước mắt khi có một người chồng vừa ghen tuông, thích kiểm soát, vừa lười nhác.

Xã hội tiến bộ, thế nhưng không ít vợ chồng, cặp đôi vẫn yêu đương theo kiểu cuồng ghen, hành hạ thể xác lẫn tinh thần nửa kia.

Hai cô gái tuổi đời còn rất trẻ nhưng yêu nhầm những gã trai "cuồng ghen", bị tước đoạt mạng sống bằng hàng chục nhát dao và những trận đòn chí mạng.

TTO - Phát hiện vợ cũ có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác, Phan Văn Pháp nhiều lần nhắn tin đe dọa vì ghen. Đỉnh điểm, Pháp dùng dao sát hại 'người tình' của vợ cũ.
