19/04/2025 10:35 GMT+7

Cưới rồi mới thấy sai sai, anh như 'trở mặt' nhưng vợ liệu có thấu hiểu chồng

Sau ngày cưới, nhiều người kỳ vọng rằng hôn nhân là mái nhà vững chắc, là bến đỗ bình yên. Nhưng thực tế, đó chỉ là khởi đầu của hành trình xây dựng hạnh phúc.

cưới - Ảnh 1.

Khi yêu, điều gì cũng đẹp - Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH

Khi yêu, người ta thường xây dựng hình ảnh đẹp về bản thân trong mắt người mình yêu, dễ dàng bỏ qua những điều không hài lòng về nhau. Cho đến khi cưới, chung một mái nhà thì mọi chuyện bắt đầu khác.

Vỡ mộng ngay sau đám cưới

Nhiều đôi trẻ yêu nhau ngọt ngào, khi cưới chưa được bao lâu, bỗng tan thành mây.

Kiều Ngân (25 tuổi) tâm sự: "Chúng tôi tìm hiểu nhau hơn 2 năm rồi mới cưới. Chồng tôi là con trai trưởng, tuy không đẹp trai, không tài giỏi nhưng gia đình nề nếp. Ngay từ đầu tôi đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về tài chính, việc nhà, cách giáo dục con cái sau khi kết hôn, anh đều tán thành. Cứ nghĩ mình đã tìm được người biết chia sẻ và thấu hiểu trong cuộc sống nên tôi quyết định cùng anh ấy tiến đến hôn nhân".

Vậy mà ngay tân hôn, Kiều Ngân đã thất thần khi nghe con số hơn trăm triệu đồng nợ nần trước đó của chồng. Gom góp tiền mừng của khách cùng vàng cưới gia đình hai bên cho, rồi cộng thêm số tiền tiết kiệm của cô hồi còn độc thân mới đủ trả nợ. Sau này Kiều Ngân mới biết chồng mình là tay cờ bạc, cá độ có hạng chứ chẳng hề làm ăn hay mua bán gì.

"Càng ngày tôi càng nhận ra anh ấy không hề yêu tôi, chỉ biết yêu bản thân mình, chẳng quan tâm đến người thân trong gia đình. Mở miệng ra là so đo thiệt hơn với vợ con. Khi tình yêu không còn thì tất cả trở thành gánh nặng. Đã vậy, mẹ chồng tôi lúc nào cũng bênh vực con trai một cách thái quá", Kiều Ngân bức xúc.

Tương tự, vợ chồng anh Quốc Văn (30 tuổi, ngụ Bình Sơn, Quảng Ngãi) dù đã góp gạo nấu cơm chung đến nay hơn 4 năm, có một mặt con rồi nhưng vẫn thường xuyên cãi nhau. Không chỉ do vợ chồng khắc khẩu, mà khi ở chung họ có quan điểm sống khác biệt.

Cô ấy cần yêu, anh ấy cần gì?

cưới - Ảnh 2.

Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều chị em vẫn than phiền về người đầu ấp tay gối thay đổi 180 độ sau ngày cưới.

Ngày trước yêu nhau, anh chiều chuộng chị hết lòng. Mỗi khi chị cần gì, anh cũng đáp ứng một cách nhanh chóng. Anh tận dụng mọi thời gian bên chị, được gặp và nhìn ngắm chị.

Đến lúc cưới nhau rồi, dường như anh bắt đầu "trở mặt" chỉ hào hứng với những thú vui của mình, bỏ mặc chị.

Cũng có người cho rằng mình xấu số nên gặp anh chồng chỉ biết đi làm, kiếm tiền, không bao giờ chủ động đưa vợ đi đâu chơi, không chủ động nói lời yêu thương, ngọt ngào như ngày nào, cũng không chủ động mua quà cho vợ. Cái cô ấy cần là một người chồng ga lăng, không nói mà hiểu. Cái cô ấy cần là người chồng có thể cho mình có cảm giác được quan tâm và yêu thương, lãng mạn.

Trong khi đó, trước khi lấy vợ, người đàn ông thường được mẹ chăm sóc. Sau khi kết hôn, điều đầu tiên đàn ông phát hiện là vợ không giống với… mẹ, không thể trông chờ tất cả vào cô ta.

Lắm anh trông đợi ở vợ quá nhiều, đã là chủ gia đình rồi mà họ vẫn nghĩ mình là "đứa trẻ siêu việt", coi vợ như "mẹ" - luôn chăm sóc và hy sinh vô điều kiện cho mình, đồng thời lại vừa là người bạn tình thú vị đầy hấp dẫn.

Chẳng bao giờ họ hiểu vợ muốn gì, giống như khi trước, họ có bao giờ biết mẹ cần gì.

Anh chồng nhận ra cô gái trẻ trung xinh đẹp ngày nào nói toàn những chuyện phim ảnh, văn thơ, giờ cứ mở miệng ra là nói đến… tiền. Không có tiền, mất vui.

Đàn ông mới kết hôn thường chưa quen với tình trạng mình đã có một người vợ ở nhà, vẫn tưởng mình muốn đi đâu thì đi và muốn về lúc nào thì về. Khi tan cuộc vui, phóng về đến nhà đã trông thấy bộ mặt nặng trịch của vợ, với chén đĩa ngổn ngang, con khóc ngằn ngặt và những lời phàn nàn không dứt.

Trước khi cưới, ai cũng nghĩ rằng chỉ cần sống một nhà với người mình yêu, được ăn cơm cùng nhau, tối ngủ chung giường thì chẳng còn hạnh phúc nào bằng. Nhưng hôn nhân còn là nước mắt, là những tổn thương, những gánh nặng của mưu sinh, những giây phút cám dỗ ngoài vợ ngoài chồng.

Hãy thấu hiểu nhau!

Điều thú vị là khi sống cùng nhau rồi thì cả đàn ông và phụ nữ mới bắt đầu nhận thấy điều trước đây họ từng xem nhẹ: sự khác biệt. Và họ nhận ra sự khác biệt có thể tạo nên khoảng cách đáng kể.

Đàn ông liên tục muốn chứng tỏ bản thân còn phụ nữ thì liên tục muốn được quan tâm. Trong khi đàn ông miệt mài để đạt thành tựu trong sự nghiệp, gia tăng thu nhập, sắm sửa tiện nghi thì người phụ nữ vùi mình vào suy nghĩ "mình là gì với anh ta?" khi nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc con cái.

Ngược lại, khi người phụ nữ tâm sự về những điều cô cảm nhận được trong cuộc sống, đưa ra những góp ý để người chồng tốt hơn, thì anh chàng chồng lại nghĩ rằng cô phiền toái với sở thích làm quá mọi chuyện và không thực lòng tin tưởng vào năng lực của anh ấy.

Nam giới mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là bền bỉ. Với phụ nữ, họ thường giải quyết vướng mắc bằng cách thổ lộ, họ thích được lắng nghe và họ tin rằng càng gần gũi với nhau bao nhiêu thì càng nên trò chuyện tất cả mọi điều với nhau bấy nhiêu. Đây là một quy luật tình cảm. Do đó không thể thay đổi, mà chỉ có thể thấu hiểu và cảm thông.

Đàn ông nên dành thời gian cho người phụ nữ của mình nhiều hơn, lắng nghe cô ấy thay vì cố gắng giải quyết vấn đề. Vì điều người vợ cần không phải là giải pháp, mà là sự thấu hiểu.

Phái mạnh tin rằng chỉ những thứ bị hỏng mới cần sửa.

Do đó, người phụ nữ nên bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người đàn ông của mình nhiều hơn, khuyến khích anh ấy thay vì cất công tìm cách để sửa chữa. Bởi điều người chồng mong đợi không phải là sự thay đổi, mà là sự tin tưởng.

Hôn nhân buộc con người ta phải sống khác đi, dẹp bỏ cái tôi to lớn của mình. Lắng nghe tiếng nói của người bạn đời, học cách chấp nhận và yêu thương nhiều hơn. Hôn nhân cũng khiến con người ta bớt mơ mộng và sống thực tế đi rất nhiều. Hãy học cách yêu cả phần chưa trọn vẹn của nhau, vì ai cũng đang trong hành trình hoàn thiện bản thân.

Lắng nghe trái tim mình

Hãy lấy nhau vì bạn tìm thấy ở người ấy sự thấu hiểu, sự tôn trọng và khả năng đồng cảm. Người mà bạn có thể trò chuyện thâu đêm không chán, người mà bạn biết sẽ ở bên khi khó khăn nhất, người mà bạn thấy là đồng minh, là gia đình, là nơi bạn có thể trở về. Hãy chờ đợi, cho đến khi bạn tìm thấy người xứng đáng, một người đồng hành thật sự trong cuộc đời này.

Biết chấp nhận nhau

Hôn nhân không phải là điểm đến, mà là hành trình mỗi người phải thay đổi và cố gắng vì nhau. Cưới nhau không khó, nhưng sống với nhau trọn đời là chuyện không hề đơn giản. Cách tốt nhất là hãy sống với thực tế và chấp nhận những khuyết điểm vốn có của bạn đời.

Đâu rồi yêu như 'thời ông bà anh': Yêu nhanh, cưới vội, ly hôn sớm đầy hệ lụy

Không hẳn một tình yêu đủ chín đồng nghĩa với việc tránh được đổ vỡ trong hôn nhân. Nhưng ít ra cũng giúp thu hẹp khoảng cách, hạn chế trục trặc do yêu nhanh.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Doanh nghiệp mong sinh viên 'chủ động' khi phỏng vấn

Ngày 23-5, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tổ chức Ngày hội việc làm VYA năm 2025 với sự tham gia của 20 cơ quan, doanh nghiệp và trên 5.000 sinh viên.

Doanh nghiệp mong sinh viên 'chủ động' khi phỏng vấn

Nữ sinh lớp 8 bị sóng cuốn ra xa, chàng trai trẻ lao ra cứu thành công

Phát hiện một nữ sinh bị sóng cuốn ra xa và chới với, một thanh niên tại xã Ngư Thủy Bắc (Lệ Thủy, Quảng Bình) đã lao ra cứu.

Nữ sinh lớp 8 bị sóng cuốn ra xa, chàng trai trẻ lao ra cứu thành công

238 thí sinh tranh tài tại cuộc thi STEM Robotics Đồng Nai

Hàng trăm học sinh, huấn luyện viên và giáo viên hào hứng tham gia tại cuộc thi STEM Robotics tỉnh Đồng Nai năm 2025.

238 thí sinh tranh tài tại cuộc thi STEM Robotics Đồng Nai

4 kỹ năng dân công sở đang mai một

Thời điểm mà cùng với việc tái cấu trúc nơi làm việc còn là sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo cùng các xu hướng văn hóa, xã hội, công nghệ thay đổi nhanh chóng thì đâu đó những kỹ năng quan trọng nhất, mang đậm chất con người nhất cũng đang bị đe dọa.

4 kỹ năng dân công sở đang mai một

Học sinh lớp 12 bịn rịn chia tay 1.000 ngày với ngôi trường chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM

Gần 700 học sinh lớp 12 Trường chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) để lại khoảnh khắc khó quên trong ngày chia tay bằng màn flashmob đầy xúc động.

Học sinh lớp 12 bịn rịn chia tay 1.000 ngày với ngôi trường chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM

Mời bạn góp 1 món quà, gieo 1 ước mơ cùng Tiếp sức hoa mặt trời

“Ước mơ của con là hết bệnh, vì hết bệnh là con làm được tất cả”, một bé đang điều trị ung thư tại TP.HCM nói với tình nguyện viên. Các em nhỏ vẫn mang trong tim những ước mơ thật trong trẻo và đầy yêu thương.

Mời bạn góp 1 món quà, gieo 1 ước mơ cùng Tiếp sức hoa mặt trời
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar