21/12/2024 16:49 GMT+7

Cuối năm xem lại app thu chi, bạn trẻ giật mình 'xài gì dữ vậy'

Minh Tiến (27 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) giật mình khi vào mục tổng quan tài chính trên ứng dụng ngân hàng mình đang dùng.

Cuối năm xem lại app thu chi, bạn trẻ giật mình 'xài gì dữ vậy' - Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ lúc xài tiền thì vui vẻ, cuối năm nhìn lại số tiền thu chi bỗng hết hồn - Ảnh: MÂY TRẮNG

"Tôi xài kiểu lương tháng nào xào tháng đó, không có thói quen tiết kiệm. Năm nào khoản tiền mua sắm Tết cũng nhờ vào lương tháng 13 và thưởng Tết", anh nói.

Lương tháng nào "xào" tháng đó

Năm 2024 dần khép lại, nhiều bạn trẻ bắt đầu tổng kết, kiểm kê các khoản chi, khoản mình để dành được trong năm.

Thời buổi hiện đại, các bạn thường chọn tổng kết thu chi qua các ứng dụng thu chi, app ngân hàng hoặc ví điện tử. Không ít bạn giật mình khi nhìn lại khoản tiền đã chi tiêu.

Họ nhận ra rằng những khoản mua sắm tưởng chừng nhỏ nhặt lâu ngày lại tích tụ thành con số không hề nhỏ.

Cuối năm xem lại app thu chi, bạn trẻ giật mình 'xài gì dữ vậy' - Ảnh 2.

Theo Minh Hà, bạn trẻ nên kiểm soát thu chi, lập kế hoạch tài chính dài hạn thay vì tiêu xài vô tội vạ - Ảnh: MÂY TRẮNG

Đi làm gần 5 năm, Minh Tiến cho biết việc quản lý tài chính không tốt khiến anh thường xuyên rơi vào trạng thái làm được bao nhiêu hết bấy nhiêu.

"Trong năm tiền lương và thu nhập từ công việc bán thời gian cũng ổn. Nhưng cuối năm kiểm tra lại thì tôi giật mình sao mình tiêu nhiều thế", anh chia sẻ.

Tương tự, Ngọc Thu (29 tuổi, ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) ngạc nhiên khi kiểm tra phần tổng kết thu chi. Dù chỉ chi cho các khoản cố định như tiền phòng trọ, ăn uống hằng tháng, biếu bố mẹ… nhưng Thu không hiểu sao mình lại tiêu hết ngần ấy tiền.

Cô kể: "Ngày nào tôi cũng xài vài trăm ngàn đồng. Những khoản nhỏ như tiền cà phê, ăn vặt, thanh toán đơn hàng tưởng không đáng kể, nhưng cộng dồn lại thì năm nay tôi tiêu gần 200 triệu đồng.

Tôi thực sự hoa mắt, chóng mặt khi nhìn con số đó".

Theo Thu, nguyên nhân một phần là do việc thanh toán tiện lợi qua mã QR khiến cô không cảm nhận được việc tiền đội nón ra đi như khi trả bằng tiền mặt. Sự tiện lợi đã vô tình khiến cô chi tiêu thoải mái hơn mức cần thiết.

Quốc Bảo (nhân viên văn phòng, ngụ quận Bình Thạnh) thi thoảng vào điện thoại xem thống kê thu chi trên các ứng dụng. Nhưng anh xem cho biết chứ không để tâm.

"Tôi là con trai nên không chi li được. Bây giờ cái gì cũng đắt, hễ ra đường là phải tốn tiền. Tôi chỉ mong năm sau có thêm việc làm để tăng thu nhập, chứ không muốn tiết kiệm quá mức khiến cuộc sống gò bó", anh bộc bạch.

Chàng trai 26 tuổi cho rằng cố gắng tăng thu nhập vẫn là cốt lõi thay vì phải giảm bớt các khoản chi tiêu.

Kiểm soát thu chi để cuối năm không hối hận

Một số bạn trẻ thừa nhận rằng sự thiếu kiểm soát tài chính, không nắm rõ số tiền thu chi dễ dẫn đến tình trạng xài hết tiền mà không biết đã chi vào đâu.

Chẳng hạn, vào các đợt giảm giá trên các sàn thương mại điện tử hoặc khi mua qua livestream, các bạn thanh toán "giỏ hàng" vô tội vạ. Thói quen này tưởng là rẻ và giúp tiết kiệm nhưng đôi khi còn tốn kém nhiều hơn.

Do đó, các bạn cho rằng nên tận dụng công nghệ để quản lý thu chi sao cho hiệu quả.

Minh Hà (28 tuổi, ngụ quận 7) cho rằng những ứng dụng ngân hàng và ví điện tử không chỉ là công cụ thanh toán mà còn cung cấp cái nhìn tổng quan về thu chi. Các app này giúp người dùng điều chỉnh thói quen tài chính hợp lý hơn.

Chia sẻ kinh nghiệm, Hà kể mình có thói quen kiểm soát chi tiêu từ sớm. Là nhân viên văn phòng với mức lương cố định, cô chuyển một phần thu nhập vào tài khoản tiết kiệm trả góp ngay sau khi thanh toán các hóa đơn hằng tháng.

Mỗi ngày khi ăn uống, mua sắm món gì, cô đều lưu lại trong biểu đồ thu chi. Những chi tiêu lặt vặt cộng dồn lại cuối tháng cũng tốn kém không ít.

"Tôi không giỏi công nghệ nhưng ráng mày mò. Bây giờ các ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử đều có biểu đồ rõ ràng để theo dõi thu chi, tháng này nhiều hơn hay ít hơn tháng trước. Nhờ vậy mà tôi quản lý chi tiêu tốt hơn", Hà chia sẻ.

Điều này xuất phát từ cú sốc cách đây 2 năm. Cận Tết năm 2022, công ty cô thông báo giảm nửa lương và không thưởng Tết do ảnh hưởng dịch COVID-19.

"Dù khó khăn nhưng nhờ thói quen tiết kiệm, tôi vẫn có tiền sắm sửa cho gia đình, biếu bố mẹ mà không thấy hụt hẫng", Hà nói.

Năm mới đang đến gần, Hà nhắn nhủ đây là lúc mỗi người tự nhìn lại và lập kế hoạch tài chính dài hạn, thay vì hết hồn khi tổng kết thu chi dịp cuối năm rồi đâu lại vào đó.

Người trẻ xài tiền - Kỳ 1: Trắng đêm 'săn sale' và 'tiền đi một nửa hồn tôi mất'

TTO - Một bộ phận giới trẻ ngày nay sớm độc lập tài chính nên tự chủ tiêu xài, biết đầu tư để tiền sinh ra tiền, lo cho tương lai.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar