Về trang chủ
Showbiz muôn màu

Cười mệt với bộ phim cà khịa giới giải trí của Lưu Vũ Ninh và Lý Nhất Đồng

TUỆ NHI15:22 | 27/06/2025

'Thư quyển nhất mộng' do Lưu Vũ Ninh và Lý Nhất Đồng đóng chính là bộ phim được chú ý nhất màn ảnh Hoa ngữ bởi vô vàn cú 'plot twist' khó đoán nhưng hài hước.

Cứ tưởng là một bộ ngôn tình cổ trang lãng mạn như bao phim khác, nhưng Thư quyển nhất mộng của Lưu Vũ Ninh và Lý Nhất Đồng bất ngờ "quay xe" trở thành bộ phim hài châm biếm duyên dáng nhất màn ảnh Hoa ngữ 2025. 

Bộ phim không chỉ "bóc trần" những mô típ ngôn tình "cẩu huyết" quen thuộc, mà còn cà khịa thẳng mặt giới giải trí, nghề biên kịch và cả gu thưởng thức của khán giả.

Lưu Vũ Ninh - Ảnh 1.

'Thư quyển nhất mộng' của Lưu Vũ Ninh và Lý Nhất Đồng thành phim hài.

Tưởng phim ngôn tình mà… hài lăn lộn

Phim mở đầu khi nữ chính Tống Tiểu Ngư (Lý Nhất Đồng) xuyên vào chính kịch bản mình viết. Tưởng sẽ là hành trình yêu đương ngọt ngào, ai ngờ cô lại nhập vai nữ phụ làm nền cho cặp đôi chính, số kiếp ngắn ngủi, chết từ sớm.

Ngay từ những giây đầu, câu thoại viral: "Ủa? Sao mở mắt ra đã bị trói chờ xử tử? Kịch bản này ai viết vậy trời... À... là tui viết!" khiến khán giả cười ngất. Từ đây hành trình chạy trốn số phận do chính mình tạo ra bắt đầu. Mỗi lần nữ chính cố bẻ lái, hệ thống lại bật thông báo: "Phát hiện nhân vật rời khỏi kịch bản, khởi động trừng phạt". Kết quả, Tống Tiểu Ngư đành tiếp tục làm "nữ phụ chết đi sống lại" đúng chuẩn công thức.

Lưu Vũ Ninh - Ảnh 2.

Tình tiết mới mẻ, khó đoán và gây cười là sức hút không thể chối từ của phim

Ngoài ra khán giả cũng bật cười thích thú khi Thư quyển nhất mộng cũng thẳng tay cà khịa mọi mô típ ngôn tình não nùng: từ tình huống ba người đâm nhau vì hiểu lầm kịch bản, tới những lần hệ thống reset như chưa có gì xảy ra. Lời thoại: "Tác giả vừa viết ra nhân vật vừa tự tay ngược đãi chết họ. Đúng là... nghề nghiệp độc ác nhất thiên hạ", trở thành câu nói viral, vừa buồn cười vừa chua chát.

Lưu Vũ Ninh, Lý Nhất Đồng đẹp xuất sắc nhưng biểu cảm như "vựa meme"

Xuất hiện với vẻ ngoài thanh thuần, Lý Nhất Đồng khiến người xem ban đầu ngỡ rằng đây sẽ là một nàng nữ chính kiểu Bạch Liên Hoa chuẩn chỉnh. Nhưng chỉ vài phút sau, cô lập tức "lật mặt" chuyển sang chế độ "lươn lẹo sinh tồn".

Lưu Vũ Ninh - Ảnh 3.

Lý Nhất Đồng thành "vựa muối" kiêm "meme của mọt phim

Lưu Vũ Ninh - Ảnh 4.

Ngoại hình xinh đẹp thoát tục nhưng mọt phim cứ thấy là cười

Cảnh ôm chân nam chính, miệng lắp bắp "ta không phải người, ta là bụi đất, xin ngài đừng để ý tới ta" đã trở thành meme phủ khắp mạng xã hội. Biểu cảm từ trợn mắt, méo miệng đến giả chết của cô được netizen phong là "nữ chính biểu cảm 4D".

Trong vai Nam Hành, Lưu Vũ Ninh xuất hiện với tạo hình phản diện chuẩn soái ca: áo choàng đen, tóc dài, ánh mắt lạnh như băng. Nhưng mọi sự nghiêm túc ấy tan vỡ mỗi lần nữ chính lao tới ôm eo, khóc lóc "đừng rời xa ta...". Nam chính bị đẩy vào thế rút kiếm không được, bỏ chạy cũng không xong, ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang ngơ ngác bất lực. Khán giả gọi vui anh là "visual phản diện bị nhốt trong sitcom xuyên không".

Lưu Vũ Ninh - Ảnh 5.

Lưu Vũ Ninh và Lý Nhất Đồng "tấu hài" duyên dáng

Sự kết hợp giữa Lưu Vũ Ninh và Lý Nhất Đồng biến Thư quyển nhất mộng này thành một "vựa muối" đúng nghĩa - nơi người xem vừa được ngắm visual đỉnh cao, vừa phải... cười lăn lộn vì những tình huống tréo ngoe đến mức không biết nên khóc hay nên cười.

'Nam thần cổ trang' Lưu Vũ Ninh không muốn đóng phản diện Đạo diễn tiết lộ phim sinh tồn 'Squid game 3' sẽ hài hước hơn Phim hài của Lee Dong Wook và Lee Kwang Soo cố gây cười nhưng... gượng

Bình luận hay

      Bình luận (0)
      Tối đa: 1500 ký tự
      Được quan tâm nhất
      Mới nhất
          Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
          Tất cả bình luận (0)
          Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
          Được quan tâm nhất
          Mới nhất
              Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
              Tối đa: 1500 ký tự
              Avatar
              Đăng ký bằng email
              Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạnĐăng ký
              Đăng nhập
              Thông tin bạn đọcThông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
              Gửi bình luận
              Đóng

              Bình luận (0)
              Tối đa: 1500 ký tự
              Được quan tâm nhất
              Mới nhất
                  Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
                  Tất cả bình luận (0)
                  Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
                  Được quan tâm nhất
                  Mới nhất
                      Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
                      Tối đa: 1500 ký tự
                      Avatar
                      Tin mới nhất BÌNH LUẬN Menu