10/09/2023 21:08 GMT+7

Cuộc sống hàng ngàn người dân khổ vì hạn hán, thiếu nước

Nghe tiếng loa thông báo xe chở nước sạch về, bà Tứ vội vàng xách bốn thùng nhựa tất tả chạy đi lấy nước về tích trữ dùng ăn uống. Bà cũng như hàng ngàn hộ dân khác ở thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh đang thiếu nước sạch do hạn hán kéo dài.

Hồ chứa nước Thiên Tượng cạn trơ đáy khiến nhiều người dân thị xã Hồng Lĩnh lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt - Ảnh: L.M.

Hồ chứa nước Thiên Tượng cạn trơ đáy khiến nhiều người dân thị xã Hồng Lĩnh lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt - Ảnh: L.M.

Hàng ngàn hộ dân "khát" nước sạch

Con kênh nhà Lê uốn lượn quanh xã Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) từ sáng sớm đã có rất đông người tìm đến. Người tắm rửa, người giặt giũ, lại có người đong đầy những xô nước sông mang về nhà. Nhịp sống bất thường này của người dân xã Thuận Lộc diễn ra khoảng một tuần trở lại đây.

Bà Phan Thị Tứ năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời bà chứng kiến cảnh người dân trong thôn Phúc Thuận (xã Thuận Lộc) thiếu nước sạch đến thế.

Bà nói nước sinh hoạt của người dân trong thôn phụ thuộc từ nguồn nước thô từ hồ Thiên Tượng. Năm nay hồ trơ đáy, nhà máy thiếu nước sản xuất nên hơn chục ngày nay cả làng bị cắt nước. Bốn ngày trở lại đây hệ thống đường ống không còn giọt nước nào nên cứ sáng sớm cả làng lại chạy đôn chạy đáo tìm nước sạch ăn uống.

Vợ chồng bà Tứ đã lớn tuổi, hằng ngày sử dụng lượng nước sạch sinh hoạt không nhiều nhưng không thế không có. Bởi tắm rửa, giặt giũ ông bà có thể dùng nguồn nước từ kênh, còn nước để nấu ăn, uống thì buộc phải có nước sạch.

Ngày 9-9, chính quyền điều xe chuyên dụng chở nước về cho người dân, bà Tứ tuy lớn tuổi nhưng vẫn phải xách thùng nhựa đi lấy nước. Với 4 thùng nước lấy được, bà yên tâm dùng để ăn uống trong 2 ngày.

Việc không có nguồn nước sạch từ nhà máy gây nhiều xáo trộn trong cuộc sống. "Tắm nước kênh lâu dài lo ngại về các bệnh ngoài da. Trong làng có nhà người lớn ngồi trong chậu tắm nhằm tiết kiệm nguồn nước, tắm xong dùng nước để xả bồn cầu. Chúng tôi giờ không thiếu ăn, thiếu mặc mà bức thiết nhất là thiếu nước sạch" - một người dân sống cạnh nhà bà Tứ nói.

Do thiếu nguồn nước sinh hoạt nên người dân xã Thuận Lộc phải mang áo quần ra kênh giặt giũ - Ảnh: L.M.

Do thiếu nguồn nước sinh hoạt nên người dân xã Thuận Lộc phải mang áo quần ra kênh giặt giũ - Ảnh: L.M.

Canh giờ để trữ nước sạch

Ở phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh) tuy không thiếu nguồn nước sạch như ở xã Thuận Lộc nhưng nước được cấp cố định trong một khung giờ, vì vậy người dân phải "canh chừng" giờ có nước để đổ đầy các vật dụng nhằm tích trữ.

Ông Mạnh Trọng Hồng (72 tuổi, ngụ tổ dân phố Thuận An) cho biết gia đình ông sử dụng nguồn nước từ hồ Thiên Tượng nhiều năm nay nhưng chưa năm nào chứng kiến hồ cạn dẫn đến nhà máy thiếu nước cấp cho người dân diễn ra dài ngày như thời gian qua.

Khoảng một tuần nay ông luôn canh giờ cấp nước để đổ vào các vật dụng có thể chứa được. Lượng nước máy dự trữ được gia đình ông chỉ dùng ăn uống, việc tắm giặt sử dụng nguồn nước giếng đào vàng đục.

Ông Kiều Đình Trung (67 tuổi) cũng cho biết việc thiếu nguồn nước sạch gây bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Gia đình ông phải sử dụng rất nhiều thau, thùng nhựa để tích nước mỗi khi có nước từ nhà máy về.

Gia đình ông Kiều Đình Trung dùng rất nhiều vật dụng trữ nước mỗi khi nhà máy cấp nước trở lại - Ảnh: L.M

Gia đình ông Kiều Đình Trung dùng rất nhiều vật dụng trữ nước mỗi khi nhà máy cấp nước trở lại - Ảnh: L.M

Ông Lê Thành Đông - bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh - cho biết do tình trạng nắng nóng kéo dài nên hồ Thiên Tượng và các hồ chứa nước trên địa bàn bị cạn kiệt dẫn đến một số địa phương thiếu nước cục bộ. Hiện địa phương đang gấp rút lắp đặt đường ống dẫn nước từ hồ Đá Bạc về nhà máy để xử lý và cung cấp nước cho người dân. Dự kiến khoảng 4 ngày nữa việc đấu nối đường ống sẽ hoàn thành.

Hồ Kẻ Gỗ gần trơ đáy, đe dọa dân sinh quanh vùng

Nắng nóng kéo dài, lượng mưa giảm cộng với việc điều tiết nước tưới tiêu, sinh hoạt dẫn đến mực nước ở hồ Kẻ Gỗ xuống rất thấp.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

TP.HCM dang rộng vòng tay với cả bao thân phận nghèo khó, những người khiếm khuyết, thiệt thòi cũng có thể mưu sinh thiện lương ở TP này.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

25 năm trước, khi bước chân lên chuyến xe rời TP hoa phượng đỏ Hải Phòng vào TP.HCM lập nghiệp, bà Vũ Thị Thoa (53 tuổi, hiện ngụ phường An Khánh, TP Thủ Đức) chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo và một ít tiền phòng thân.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Thuận, ông chủ trẻ của thương hiệu cháo bột cá lóc Cà Mèn, nói rất biết ơn khi được thành phố tạo cơ hội tốt nhất cho những người xa quê.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

19 năm về trước, chàng trai trẻ Đặng Dương Minh Hoàng rời quê hương Bình Phước mang theo khát vọng đổi đời ở miền đất hứa TP.HCM.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Nhiều người sau khi làm bùa yêu không chỉ mất tiền mà còn khủng hoảng tâm lý nặng nề vì bị những kẻ biến thái dụ dỗ.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar