08/11/2020 10:32 GMT+7

Cuộc đua vô địch V-League 2020: Ngày phán quyết

NGUYÊN KHÔI ghi
NGUYÊN KHÔI ghi

TTO - Đội vô địch V-League 2020 sẽ được xác định sau hai trận đấu diễn ra lúc 17h hôm nay (8-11) giữa Sài Gòn - Viettel (BĐTV THTT) trên sân Thống Nhất và Than Quảng Ninh - Hà Nội (VTV6, VTV5 THTT) trên sân Cẩm Phả.

Cuộc đua vô địch V-League 2020: Ngày phán quyết - Ảnh 1.

CLB Hà Nội hay Viettel (áo đỏ) sẽ đoạt chức vô địch V-League 2020? - Ảnh: NAM KHÁNH

Với 2 điểm cách biệt so với Hà Nội, Viettel nắm quyền tự quyết trên đường tiến đến chức vô địch. Nhưng trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra.

* HLV Trương Việt Hoàng (CLB Viettel):

Chúng tôi rất tự tin

Muốn vô địch, chúng tôi cần đánh bại Sài Gòn để không phải quan tâm đến kết quả trận Than Quảng Ninh - Hà Nội. Không chỉ tôi, các cầu thủ cũng rất tự tin và quyết tâm.

Nhưng không vì thế mà chúng tôi chủ quan vì CLB Sài Gòn là đội bóng bất bại trên sân nhà suốt từ đầu mùa. Đồng thời, họ có cặp tiền đạo Paulo Pedro và Geovane Magno nguy hiểm nhất V-League.

Tôi có nghe HLV Vũ Tiến Thành phát biểu sẽ đá quyết tâm trước CLB Viettel vì khán giả và đá cho Hà Nội vô địch. Chuyện này cũng là bình thường. Đội bóng nào cũng phải thi đấu tốt để không phụ lòng người hâm mộ. Chúng tôi cũng thế!

Khá nhiều người hâm mộ ở Hà Nội đã bay vào TP.HCM để cổ vũ cho CLB Viettel, nên chúng tôi không thể để họ thất vọng.

Không có tiền vệ Khắc Ngọc trong trận đấu này vì chấn thương cũng là khó khăn cho CLB Viettel. Nhưng các cầu thủ khác cũng sẵn sàng đảm nhận vai trò mà Khắc Ngọc để lại. Điều đáng mừng là toàn đội cũng không gặp áp lực nào trước trận đấu quan trọng này.

* HLV Vũ Tiến Thành (CLB Sài Gòn):

Sẽ đá vì danh dự

Muốn giành hạng 2 khi kết thúc mùa giải nên chúng tôi sẽ thi đấu quyết tâm trước Viettel. Chúng tôi mong muốn cũng như kêu gọi CLB Than Quảng Ninh hãy chơi hết mình trước Hà Nội.

Chúng tôi sẽ đưa ra sân với đội hình mạnh nhất như đã từng đá với Hà Nội, Than Quảng Ninh hay Hoàng Anh Gia Lai để giành kết quả tốt nhất. Chúng tôi sẽ đá vì danh dự của CLB, vì CĐV - những người luôn đồng hành cùng đội. Và chúng tôi sẽ đá vì bóng đá sạch.

Tôi mong người hâm mộ sẽ đến sân Thống Nhất cổ vũ, để toàn đội chứng minh rằng chúng tôi không thể vô địch ở mùa giải năm nay nhưng vẫn vô địch trong lòng của các bạn.

* HLV Chu Đình Nghiêm (CLB Hà Nội):

Chúng tôi không quá kỳ vọng

Không có quyền tự quyết nên tôi không thể nói CLB Hà Nội có bao nhiêu phần trăm vô địch. Vì vậy, chúng tôi sẽ chơi một trận thoải mái, cởi mở. Và kết quả như thế nào thì phải chấp nhận vì chúng tôi đã nỗ lực hết mình. CLB Hà Nội đã có một mùa giải có nhiều xáo trộn về lực lượng do nhiều cầu thủ bị chấn thương.

Việc tôi bị cấm chỉ đạo trong trận đấu với Than Quảng Ninh chỉ ảnh hưởng đôi chút đến việc cập nhật diễn biến trên sân của đội, khi không thể đưa ra quyết định ngay bởi đội bóng đã hiểu được cách vận hành chiến thuật.

CLB Sài Gòn nếu như còn động lực, Viettel sẽ không dễ thắng họ. Mục đích của CLB Sài Gòn trong trận cuối là sẽ đá vì hình ảnh của đội bóng. Nhưng do động lực của cầu thủ không còn nhiều nên sẽ khó hi vọng họ chơi hết mình trước Viettel.

Hà Nội hay Viettel đều cũng mong sẽ vô địch. Nhưng như đã nói, chúng tôi không có quyền tự quyết nên không quá kỳ vọng để rồi không được lại thất vọng.

* HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh):

Sẽ đá một trận thật hay

Dù thắng CLB Hà Nội, chúng tôi cũng không thể lọt vào tốp 3. Nhưng điều này không có nghĩa Than Quảng Ninh sẽ buông xuôi trước Hà Nội.

Trận này đội vắng ba trụ cột là trung vệ Thanh Hào, tiền vệ Quách Tân (cùng chấn thương) và tiền vệ Trần Trung Hiếu (thẻ phạt).

Dư luận cho rằng Hà Nội sẽ thắng dễ Than Quảng Ninh để đua vô địch với Viettel. Nhưng tôi tin cầu thủ của mình sẽ thi đấu hết sức mình để giành kết quả tốt nhất trên sân nhà trong ngày kết thúc mùa giải.

Trên lý thuyết, Viettel là đội có cơ hội vô địch lớn nhất khi nắm quyền tự quyết. Tôi không biết Viettel có thắng được Sài Gòn không và đó là chuyện của họ. Còn chúng tôi sẽ đá vì CĐV. Như thế khán giả mới tôn trọng chúng tôi.

HAGL kết thúc V-League với chiến thắng

Chiều 7-11, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã thắng đậm Hà Tĩnh 3-0 ở vòng cuối cùng nhóm A giai đoạn 2 V-League 2020. Memovic (phút 17), Ngọc Quang (phút 23), Văn Toàn (phút 34) là những người đã ghi bàn cho HAGL. Đây là chiến thắng duy nhất của HAGL ở giai đoạn 2 V-League 2020, qua đó giúp đội bóng phố núi cán đích ở vị trí thứ 7.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, CLB TP.HCM và Bình Dương hòa nhau 1-1 trên sân Thống Nhất.

H.D.

Lịch trực tiếp V-League: Viettel hay Hà Nội sẽ vô địch?

TTO - Hôm nay (8-11), V-League 2020 sẽ xác định nhà vô địch ở vòng đấu cuối cùng giai đoạn 2, đó là một trong hai cái tên: Viettel hoặc CLB Hà Nôi.

NGUYÊN KHÔI ghi

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hoàng Anh Gia Lai thua Nam Định vì dưỡng sức cho trận gặp Đà Nẵng

Lý giải sau trận thua đậm 1-6 trước CLB Nam Định, HLV trưởng Lê Quang Trãi cho biết CLB Hoàng Anh Gia Lai muốn dưỡng sức cho các trụ cột hướng đến trận đấu với SHB Đà Nẵng.

Hoàng Anh Gia Lai thua Nam Định vì dưỡng sức cho trận gặp Đà Nẵng

Patrik Le Giang nhận 5 bàn thua khi quay lại bắt chính

Thủ môn Việt kiều Patrik Le Giang gặp “ác mộng” trên sân Hàng Đẫy khi bị đội chủ nhà CLB Hà Nội ghi 5 bàn trong trận thua 1-5 của CLB TP.HCM ở vòng 23 V-League 2024-2025.

Patrik Le Giang nhận 5 bàn thua khi quay lại bắt chính

CLB Nam Định thắng Hoàng Anh Gia Lai với tỉ số tennis

CLB Nam Định tiến sát ngôi vô địch V-League mùa này sau trận đại thắng 6-1 trước Hoàng Anh Gia Lai.

CLB Nam Định thắng Hoàng Anh Gia Lai với tỉ số tennis

HLV Trần Minh Chiến giúp CLB Bình Định cầm hòa Thể Công - Viettel

HLV Trần Minh Chiến có ngày ra mắt CĐV Bình Định ấn tượng khi giúp đội nhà cầm hòa đối thủ mạnh là Thể Công - Viettel với tỉ số 2-2.

HLV Trần Minh Chiến giúp CLB Bình Định cầm hòa Thể Công - Viettel

Lý Hoàng Nam lần đầu đánh pickleball thắng Phúc Huỳnh

Tay vợt tennis Lý Hoàng Nam đã đòi lại món nợ thua Huỳnh Thiên Phúc (Phúc Huỳnh) bằng chiến thắng 2-1 để lên ngôi vô địch nội dung đơn nam chuyên nghiệp.

Lý Hoàng Nam lần đầu đánh pickleball thắng Phúc Huỳnh

CLB nữ TP.HCM tập luyện buổi đầu tại Vũ Hán

CLB nữ TP.HCM đã có buổi tập đầu tiên tại Vũ Hán (Trung Quốc) nhằm chuẩn bị cho trận bán kết AFC Champions League nữ 2024-2025.

CLB nữ TP.HCM tập luyện buổi đầu tại Vũ Hán
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar